Cái tên phải kể đến đầu tiên là nhà hát cải lương Việt Nam với hai kịch bản "Mê cung" và "Vú cát". “Mê cung” nhức nhối với vấn nạn xa lánh kỳ thị người bị nhiễm HIV, thì “Vú cát” là sự chống chọi quyết liệt với những nghiệt ngã của thiên nhiên. Đạo diễn trẻ Hoàng Quỳnh Mai đã làm lay động khán giả bởi sự thông minh, tinh tế chắt chiu trong dàn dựng, thâm trầm nhẹ nhàng nhưng đau đáu da diết lòng người.
Còn Ba kịch bản “Khi hoa nở trái mùa”, “Mong gió đừng đổi chiều” và “Nguồn sáng phía chân trời” của nhà hát cải lương Hà Nội được xem là một điểm nhấn đẹp, đặc biệt là kịch bản “Khi hoa nở trái mùa”. Ba câu chuyện gai góc nhưng thấm đẫm giá trị của cuộc sống được chuyển tải nhẹ nhàng đến người xem, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Hùng, giám đốc nhà hát cải lương Hà Nội chia sẻ thêm:
So với mùa hội diễn năm 2009 thì năm nay đoàn cải lương Hải Phòng để lại dấu ấn của mình rõ ràng hơn với một kịch bản hay và dàn dựng tương đối tốt “Biển và bờ”. Không diễn “lên gân”, chừng mực các nghệ sĩ đã khéo léo chuyển tải đến người xem vấn nạn tham ô, thăng quan tiến chức bằng con đường bất chính. Chỉ hơi tiếc ở phần thoại, nhiều nghệ sĩ nói quá nhanh.
Còn ở kịch bản “Giọng hò Đồng Tháp” của đoàn cải lương Văn Công- Đồng Tháp cũng là một điểm sáng của liên hoan năm nay. Riêng đơn vị chủ nhà- Đoàn nghệ thuật cải lương Đồng Nai khá lỡ nhịp khi kịch bản “Vượt qua tâm bão” không thể hiện hết cái khốc liệt nghiệt ngã của nạn tham ô.
![]() |
|
Cảnh trong vở cải lương “Vượt qua tâm bão” do NSND Giang Mạnh Hà dàn dựng cho Đoàn cải lương Đồng Nai dự Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012.ảnh: SGGP |
Đầy đủ cung bậc, vỡ òa với những cảm xúc và được khán giả đón nhận nồng nhiệt từ hôm khai mạc đến nay phải kể đến kịch bản “Tiếng vạc sành” (tác giả Trung Dân- chuyển thể Hoàng Song Việt) của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Đây là kịch bản được đánh giá tốt bởi câu chuyện về ma tuy đã xâm nhập vào từng ngóc ngách của xã hội làm mất đi những giá trị đẹp của cuộc sống được thể hiện bằng ngôn ngữ gần gũi và lối diễn xuất thật. Đạo diễn trẻ Quốc Kiệt đã có một dấu son đẹp trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình. Ông Phan Quốc Hùng, giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vui mừng cho biết:
Có lẽ góp phần không nhỏ vào thành công của liên hoan chính là khán giả, họ chính là chất xúc tác để các nghệ sĩ thăng hoa trong vai diễn của mình. Và từ buổi khai mạc đến nay không có một buổi dự thi nào thưa khán giả. Đây là một trong những điểm đáng mừng của liên hoan sân khấu năm nay, điều mà các mùa liên hoan trước đây chưa làm được. Phần lớn các khán giả đều thấy hồ hởi và vui khi đến xem liên hoan, chia sẻ suy nghĩ của mình một số khán giả cho biết:
Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 đã đi được nửa chặng đường và những gì mà các đơn vị đã mang đến có lẽ phần nào làm hài lòng khán giả bởi nó gần gũi và chất chứa nhiều gia vị của cuộc sống.
Điều đáng tiếc nhất đến thời điểm này là sự hời hợt thiếu tính chuyên nghiệp của một số đơn vị. Thiết nghĩ 3 năm dù không quá dài nhưng cũng đủ để chuẩn bị một kịch bản chỉn chu, tươm tất.
Còn một tuần nữa liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 sẽ khép lại. Vẫn còn hơn 10 tác phẩm dự thi với nhiều câu chuyện hấp dẫn, chúng ta sẽ cùng động viên tinh thần cho các nghệ sĩ và mong khán giả vẫn tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi cho đến ngày bế mạc 3/11 tới đây.






.jpg?w=1600&q=85)
















