Liên hoan tiếng hát người làm báo - Góc nghệ sĩ của những người cầm bút

(VOH) - “Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam” đã mang đến cho những người cầm bút một cơ hội để bày tỏ một góc rất khác của cá tính, góc của tâm hồn nghệ sĩ.

Nhắc đến những người làm báo, người ta thường nghĩ ngay đến những tin tức nóng hổi, đầy tính thời sự, hay những bài viết về thân phận con người đậm tính nhân văn…Nhà báo được ví von như người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa với vũ khí chiến đấu là ngòi bút sắc bén của mình. Không chỉ bám sát để phản ánh một cách chính xác, chân thực về cuộc sống mà thẳm sâu trong trái tim của người làm báo còn có những rung động nghệ thuật hết sức tinh tế, nhạy cảm. “Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam” đã mang đến cho những người cầm bút một cơ hội để bày tỏ một góc rất khác của cá tính, góc của tâm hồn nghệ sĩ.

“Liên hoan tiếng hát người làm báo Việt Nam 2014” cũng đã đánh dấu tuổi lên 4 của sân chơi văn nghệ này cho giới báo chí nước nhà. Đây được xem như một hoạt động văn hóa – văn nghệ kịp thời và bổ ích, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, để người làm báo được thỏa sức thể hiện năng khiếu ca hát của mình hòa vào đời sống âm nhạc chung của xã hội. Qua đó, xây dựng một phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng quy mô, chuyên nghiệp hơn. Đó cũng chính là những ý nghĩa thiết thực mà ban tổ chức mong muốn đem đến cho người làm báo thông qua liên hoan này, ông Thuận Hữu – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam chia sẻ rằng:

“…Các nhà báo đã dựa trên lăng kính đầy bản lĩnh chính trị của mình đã chọn những bài ca đi cùng năm tháng, đậm đà bản chất cách mạng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo nhất là lúc tình hình Biển đông đang phức tạp như vầy…”

Dù đã bước sang tuổi thứ tư, nhưng liên hoan vẫn còn sức hấp dẫn lớn với các thí sinh - nhà báo. Vượt qua vòng loại khá gay cấn, 13 tiết mục xuất hiện trong đêm Chung kết đều có màu sắc riêng và đem đến cho khán giả những khoảnh khắc khó quên. Xuyên suốt chương trình, người xem dễ dàng cảm nhận được một vẻ đẹp Việt Nam vẹn toàn, tươi đẹp. Đó có lúc là bức tranh phong cảnh thanh bình trong “Non nước hữu tình”; một đại ngàn thăm thẳm hay xứ kinh kì thanh lịch hào hoa.

Điều làm nên khác biệt cho liên hoan năm nay, đó là sự xuất hiện với mật độ dày của các ca khúc hát về biển đảo. Những ca từ dẫu quen hay lạ, đã từng nghe rất nhiều lần hay là phút thưởng thức đầu tiên thì cũng đã gợi mở trong người xem một tình yêu dạt dào với biển trời tổ quốc, nhất là những thời điểm chủ quyền vùng biển nước ta đứng trước bao đe dọa của những thế lực xâm phạm phi nghĩa. Có lẽ không chỉ người hát mà người nghe cũng có chung một xúc cảm và suy nghĩ như thế !


Một tiết mục tham dự Liên hoan "Tiếng hát người làm báo Việt Nam - Ảnh: BaoGialai.

Nếu trên mặt trận thông tin, người cầm báo rắn rỏi, kiên cường và chuẩn xác bao nhiêu thì trong từng câu hát, lời ca họ lại cho khán giả nhận thấy những góc nghệ sĩ lãng mạn và xúc cảm đến lạ. Phải nói rằng, dù bận rộn với công tác chuyên môn nhưng khi đã đến với liên hoan, họ đã miệt mài tập luyện mọi lúc có thể, để đem đến những tiết mục tròn trịa nhất phục vụ khán giả.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Quế - Đài PTTH Đồng Nai tâm sự: “Thực ra từ lúc còn trẻ, Ngọc Quế có ước ao được ra Hà Nội một lần nhưng chưa thực hiện được. Do đó đành nhờ tiếng hát, bài ca này để thể hiện tình yêu mến đó. Chọn ca khúc nào để định nhờ bài hát này bày tỏ tâm tư đó. Bài hát này Quế phải tập 3 tuần lễ, chủ yếu là tập hát lúc chạy xe trên đường vì thời gian khá là bận rộn”.

Tiết mục gây được nhiều sự chú ý nhất có lẽ là phần hòa ca và trình diễn nhạc cụ của các nữ nhà báo đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam. Không chỉ sử dụng nhạc cụ một cách thuần thục, các chị còn có phong cách trình diễn chuyên nghiệp đến mức nếu không có phần clip tự giới thiệu, có lẽ, ai nấy đều ngỡ rằng đây là một ban nhạc nữ thực sự. Khâm phục và hoàn toàn bị chinh phục bởi tiết mục này, các bạn khán giả trẻ hào hứng nói: "Sau mỗi tiết mục mình thấy rất hay và phấn khởi, bởi vì các nhà báo của chúng ta không chỉ viết giỏi mà còn hát rất hay. Mình vô cùng ấn tượng với tiết mục của các chị ở VOV, các chị đã đầu tư rất nghiêm túc, tiết mục thực sự đặc sắc và cuốn hút”.

Đây được đánh giá là một hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc trưng của ngành báo chí Việt Nam, vừa là sân chơi để các nhà báo bộc lộ những tài năng còn chưa được khai phá của bản thân, vừa là cuộc giao lưu, học hỏi thú vị giữa những người làm công tác báo chí. Đánh giá về sự cống hiến của các thí sinh cũng như ý nghĩa mà chương trình mang đến, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch hội đồng Giám khảo cho rằng cần phải phát huy nhiều hơn nữa những sân chơi tích cực như thế này: “Những chương trình như thế này cần được phát huy nhiều hơn nữa, không chỉ là 2 năm một lần mà nên tổ chức mỗi năm một lần hoặc nhiều hơn nữa. Bên cạnh báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử thì còn có một loại hình khác là báo âm nhạc. Theo tôi đó là một phương tiện rất quan trọng”

Thể hiện xuất sắc và đầy ấn tượng, các nữ phóng viên, biên tập viên đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam đã gặt hái được giải thưởng cao nhất đúng như dự đoán của tất cả các khán giả tại phim trường và qua màn ảnh nhỏ. Không giấu nổi niềm tự hào và xúc động, chị Nguyễn Thúy Thúy – thành viên Chi hội VOV đã bày tỏ: “Chúng tôi đã bàn bạc cùng nhau để tìm được một bài hát phù hợp gửi đến khán giả. Vừa khoe được những tài năng mà chúng tôi có ở trong mình. Chúng tôi tự tập hát với nhau, phân công ai hát cái gì để phù hợp với khả năng của từng thành viên”.

Liên hoan mùa thứ 4 đã khép lại trong giọng hòa ca của tất cả thí sinh. Tạm biệt cuộc thi, các nhà báo lại trở về với nhiệm vụ thường nhật: cung cấp cho công chúng những bài viết chính xác, thông tin trung thực. Thế nhưng chất nghệ sĩ và sự rung cảm mạnh mẽ với nghệ thuật hẳn rằng vẫn ngày đêm cuộn trào trong trái tim người làm báo.