
Một trong 16 bức tranh được trưng bày tại triển lãm Mùa thu bay 2012.
Họa sĩ Nguyễn Duy Linh sinh năm 1955 tại Huế, năm 1977 ông tốt nghiệp Đại Học Nghệ Thuật Huế, hiện nay ông là giảng viên khoa Hội Họa của trường này. Từ năm 1974 đến nay, họa sĩ Nguyễn Duy Linh đã nhiều lần triển lãm tranh trong nước, và ở nước ngoài như: Anh, Ấn Độ, Nhật, Thái Lan, Pháp.
Với triển lãm lần này, họa sĩ Nguyễn Duy Linh giới thiệu đến công chúng 16 bức tranh sơn dầu được vẽ theo phong cách trừu tượng thể hiện nét đẹp lãng mạn, thơ mộng của mùa thu xứ Huế. Ngoài ra, trong đó còn khắc họa cả nỗi nhớ thương, sự trân trọng của người con gửi tới đất Mẹ, nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Được hỏi về ý tưởng chủ đề “Mùa thu bay” năm nay, họa sĩ Nguyễn Duy Linh bộc bạch: Những tác phẩm”mùa thu bay” thời gian gần đây rất đặc trưng. Trong thời gian tôi làm việc thì luôn ám ảnh những sắc màu của Huế như: hình ảnh sông hương và những đợt mùa thu có gió bay thì đường phố ngập đầy lá vàng, lá đỏ…Sắc màu mùa thu Huế rất dịu dàng và thơ mộng. Tôi lấy cảm xúc từ mùa thu đó và tôi sáng tác ra tranh. Mong rằng trong tương lai tôi sẽ làm việc nhiều hơn và được khán giả mến mộ hơn.
Trong quá trình sáng tác, có thể nói đề tài Mùa thu đã mang đến cho ông nhiều cảm xúc nhất. Điều đặc biệt ở đây, là về đường nét trong tranh, họa sĩ không dùng cọ mà dùng ngón tay để bệt nhiều gam màu đang xen nhau, tạo sự ấn tượng tự nhiên của sắc thu. Nhiều bức tranh, nổi bật trong triển lãm như: “Một thoáng Châu Ê”, “Nhà có vườn hoa dại”, “Mùa thu bay”. Tất cả là những cảm xúc chân thành của tác giả, ca ngợi vẻ đẹp đầy chất thơ của mùa thu xứ Huế. Ngoài nét vẽ lãng mạn, tác giả còn diễn tả xứ Huế với niềm hoài cổ sâu sắc, khơi dậy những huyền thoại về cố đô cổ kính, cô đọng trong tranh một nỗi niềm riêng như các tác phẩm: “Biển Xám”, “Một cánh chim sao băng”, “Một bóng thời gian”. Với bút pháp tài hoa, bay bướm của họa sĩ Nguyễn Duy Linh đã làm tôn vinh thêm nét đẹp của thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng, đó là hình ảnh những mùa thu đầy quyến rũ của xứ Huế.
Cuộc triển lãm “Mùa thu bay” 2012, thu hút khá nhiều khán giả đến xem. Bạn
Anh Thư một sinh viên trường ĐH Mỹ Thuật nhận xét: Bằng sự thể hiện rất là hiện
đại, phóng khoáng. Triển lãm tranh lần này của Họa sĩ Nguyễn Duy Linh tôi cảm
nhận được rất nhiều điều thú vị, 16 bức tranh theo phong cách trừu tượng như là
16 cái tình cảm, tâm hồn riêng của ông gửi gắm đến đất Huế. Thông thường nói đến
Huế thì người ta nói đến sự uy nghiêm của: Nhã nhạc cung đình, Lăng Tẩm cung
đình ở cố đô Huế. Thì nay ông đã cho ta cảm nhận một khía cạnh rất khác ở Huế đó
là mùa thu.
Qua chủ đề “Mùa Thu Bay” 2012, họa sĩ Nguyễn Duy Linh muốn gửi gắm cảm xúc của
mình về khoảnh khắc thu có cái xao xác heo may, có muôn sắc màu của rừng cây
trút lá, để thấy sự sống đang dần chuyển mình trong tiết trời thu êm dịu . Với
dòng tranh sơn dầu, có thể thấy khuynh hướng sáng tác của họa sĩ trong cuộc
triển lãm là: nghệ thuật gắn liền với hiện thực thiên nhiên, cỏ cây, hoa
lá...Tất cả tạo thành một mùa thu thơ mộng, nhưng chất chứa ý tưởng thăng hoa:
“mùa thu bay qua, rừng cây trụi lá và chồi non lại lên mầm”.
Trong nhiều năm qua, Họa sĩ Nguyễn Duy Linh đã không ngừng lao động và sáng tạo
trong nghệ thuật, bên cạnh đó ông còn là một người thầy có trách nhiệm trong
lĩnh vực đào tạo hội họa, là tấm gương cho nhiều thế hệ họa sĩ trẻ noi theo.






.jpg?w=1600&q=85)
















