Xung quanh những hiệu quả hoạt động, điểm nhấn và bài học kinh nghiệm của mỹ thuật thành phố trong năm qua cũng như những mục tiêu đặt ra của mỹ thuật TP trong năm 2015, phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc phỏng vấn với Họa sĩ, Nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Mười - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM.
* Thưa ông, Mỹ thuật TP.HCM năm qua đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng trong việc lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc cũng như tập trung phản ảnh các đề tài về lực lượng vũ trang qua rất nhiều cuộc triển lãm. Ông nhận định như thế nào về thành quả ấn tượng này?
Ông Huỳnh Văn Mười: Năm 2014 tinh thần chung của giới văn nghệ sĩ chúng ta rất sôi động, một mặt sáng tác nghệ thuật về cuộc sống xây dựng thành phố, đề tài về nông thôn mới, về Bác Hồ, biên giới biển đảo; đặc biệt đề tài chống lại việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam là đề tài “nóng” của thành phố và cả nước. Chưa bao giờ tình yêu nước của người nghệ sĩ dâng cao như vậy!

Họa sĩ, NGND Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: TTVH.
* Một trong những vấn đề nhức nhối của mỹ thuật VN trong năm qua là tình trạng tượng linh vật ngoại lai tràn lan, gây hoang mang trong dư luận. Theo ông thì chúng ta cần phải làm gì để hạn chế, ngăn chặn các vấn nạn như trên, đặc biệt là trong công tác lý luận phê bình mỹ thuật ?
Ông Huỳnh Văn Mười: Các linh vật ngoại lai đã xâm nhập vào xã hội VN từ lâu nhựng đặc biệt sau khi có Nghị quyết 33 cũng như TP có cuộc hội thảo “Bản sắc dân tộc trong đời sống văn hóa nghệ thuật TPHCM - quá trình hội nhập quốc tế hiện nay” đã tác động đến một phong trào rất lớn, đó là tất cả các nhà báo, văn nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng về sự xuất hiện của các linh vật này. Về phía Hội Mỹ thuật TP chúng tôi đã phối hợp với Trường ĐH Văn Lang tổ chức cuộc hội thảo “Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt”, trong đó cũng có đề cập đến sự tràn lan của các linh vật ngoại lai. Tôi cho rằng báo chí đã phản ánh rất tốt điều này.
Các văn nghệ sĩ, nhà lý luận phê bình cũng đã lên tiếng về việc chúng ta đã thiếu quan tâm đến những linh vật Việt Nam thuần túy và đề ra những cách để giáo dục nhận thức cho công chúng nhằm thay thế những linh vật ngoại lai đó. Và ở Hà Nội, Cục Mỹ thuật ứng dụng cũng đã làm hội thảo về ứng dụng và cũng nói về điều đó. Điều đó cho thấy tất cả văn nghệ sĩ từ TP đến cả nước đều đã cất lên tiếng nói và từ đó nhiều nơi đã tháo dỡ những linh vật ngoại lai đó. Tuy nhiên, hiện nay ở TP chúng ta vẫn còn tình trạng này như 2 tượng sư tử trắng phía sau Lăng Ông Bà Chiểu, chúng ta vẫn chưa triệt để loại bỏ linh vật lạ này bởi vì nhiều nơi do tư nhân họ làm nên rất khỏ để đề nghị họ bỏ. Tôi nghĩ rằng muốn làm được điều này thì chính Nhà nước, đặc biệt là Sở Văn hóa phải đưa vào trong chương trình xây dựng đô thị văn hóa, khu phố văn hóa để đảm bảo các nơi này phải tuân thủ không sử dụng những linh vật ngoại lai thì chủ trương bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc sẽ được thực hiện triệt để hơn.
* TPHCM đang có sự thay đổi lớn về diện mạo, đặc biệt là về mặt quy hoạch kiến trúc và quy hoạch mỹ thuật. Vậy lực lượng mỹ thuật của TP chúng ta cần có sự chuẩn bị như thế nào cho chặng đường phát triển này ?
Ông Huỳnh Văn Mười: Năm 2014 chúng ta đang tiếp nhận một nghị đính mới là “Quy hoạch mỹ thuật VN từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, đây là một chiến lược rất tốt, trong đó Nghị định có đề cập đến vấn đề xây dựng bảo tàng, xây dựng trường mỹ thuật điển hình,... văn nghệ sĩ chúng tôi rất phấn khởi nếu quy hoạch này được thực hiện, bởi vì các thiết chế văn hóa hiện tại của TP chúng ta đã quá lạc hậu, không xứng tầm với sự phát triển lực lượng, với sự phát triển của TP đô thị lớn nhất phía Nam. Chính không gian nghệ thuật sẽ làm cho lòng tự hào về TP và sự nhiệt tình sáng tác của anh em văn nghệ sĩ sẽ mạnh hơn.
* Năm 2015 sẽ là một năm bận rộn cho hoạt động VHNT thành phố và cả nước, lực lượng mỹ thuật TP đã có sự chuẩn bị như thế nào và đặt ra mục tiêu ra sao?
Ông Huỳnh Văn Mười: Năm 2015 cả nước sẽ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác Hồ thì các hội VHNT cũng đã có sự chuẩn bị từ nửa năm rồi. Hội Mỹ thuật TP có 2 hoạt động lớn, đó là sẽ in cuốn sách “Mỹ thuật TPHCM 40 năm từ 1975-2015” và một triển lãm mới hoàn toàn để chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam. Năm 2015, chúng tôi sẽ bầu BCH nhiệm kỳ 7 (2015-2020). Toàn bộ nghệ sĩ mỹ thuật cũng đang ráo riết chuẩn bị cho các hoạt động này làm thành quả cụ thể để chào mừng sự kiện 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
* Xin cám ơn ông!






.jpg?w=1600&q=85)















