
Phim Ký ức Điện Biên từng được cấp kinh phí 17 tỉ đồng đã gặt hái giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Cánh diều vàng 2004 - Ảnh: TNO
Có thể nói sự thiếu mặn mà của các đơn vị sản xuất đối với phim lịch sử thời
gian qua thể hiện trước tiên qua số lượng tác phẩm điện ảnh được sản xuất trong
năm. Không chỉ ít về số lượng, chất lượng phim lịch sử cũng là điều mà người xem
luôn phàn nàn bởi không như họ kỳ vọng. Những bộ phim lịch sử được khán giả nồng
nhiệt ủng hộ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, điển hình như phim Đêm hội
Long Trì, Tráng sĩ Bồ Đề, Lửa cháy thành Đại La…. Gần đây là những bộ phim Huyền
Sử Thiên Đô, Long Thành cầm giả ca hay Thái sư Trần Thủ Độ vừa khởi chiếu ở VTV1
cũng là những thước phim mà đông đảo người xem nước nhà chờ đợi. Theo PGS-TS
Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam, một trong những nguyên nhân chính
khiến các nhà sản xuất không mặn mà với dòng phim này đó là thiếu một kịch bản
hay, nguồn vốn đầu tư lớn trong khi khả năng thu hồi vốn lại khó khăn. PGS.TS
Trần Luân Kim phân tích: “Nguyên nhân đầu tiên là tài làm phim lịch sử của chúng
ta chưa tới nơi, chưa đạt mức thu hút khán giả để đủ khả năng thu hồi vốn; thứ
hai là phương thức phát hành phim chưa ổn và mạng lưới thị trường để đưa phim ra
với công chúng còn eo hẹp, đặc biệt ở khu vực nông thôn”.
Trước tình hình thiếu về chất lượng, yếu về nội dung của các phim lịch sử trong
năm 2014, nhà nước đã đặt hàng 5 bộ phim về lịch sử để phục vụ cho các ngày lễ
lớn. Đó là các phim như Đền Thờ Bác Hồ (Hãng phim Hội nhà văn), Sống cùng lịch
sử và bộ phim Nhà tiên tri (Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim truyện Việt
Nam), Mỹ Nhân (Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Giải phóng) và Những đứa
con của làng (Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Nam Phương).
Trao đổi với phóng viên Đài TNND TPHCM về bộ phim “Sống cùng lịch sử”, nhà
biên kịch Đoàn Minh Tuấn cho biết: Nếu như trong “Mùi cỏ cháy”, câu chuyện phim
chỉ xoay quanh những thế hệ đã chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào năm
1972 thì trong thời gian 100 phút của bộ phim “Sống cùng lịch sử”, quá khứ và
hiện tại ở cứ điểm Điện Biên Phủ sẽ đan xen vào nhau thông qua câu chuyện của
một nhóm bạn trẻ lần lượt du lịch qua những địa danh năm xưa của chiến dịch Điện
Biên Phủ. Chính từ cuộc hành trình đó, họ đã mơ thấy những trận chiến năm xưa
của cha ông và rồi chính họ cũng tham gia. Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn cho biết
thêm: “Bây giờ mình muốn lịch sử của Điện Biên này phải được làm bằng câu chuyện
của thế hệ trẻ hôm nay. Họ nhìn lịch sử như thế nào, họ tham gia vào lịch sử đó
bằng chính bàn tay của họ. Lúc đầu, đó là những đứa trẻ vô tư, vô cảm đi chơi
vui thôi, nhưng sau khi đến với Điện Biên, họ lại trở nên nghiêm túc, sống có
trách nhiệm với xã hội và đất nước nhiều hơn nữa”.
Bên cạnh bộ phim “Sống cùng lịch sử”, hai trong số 4 bộ phim còn lại là Đền thờ
Bác Hồ và Nhà Tiên tri cũng được khởi quay trong những ngày cuối tháng 8 vừa.
Khai thác một khía cạnh khác về hình ảnh chân dung vị lãnh tụ kính yêu của dân
tộc là bộ phim truyện nhựa “Nhà tiên tri” mà Công ty TNHH Một thành viên Hãng
phim truyện Việt Nam được đặt hàng, với kịch bản của nhà biên kịch Hoàng Nhuận
Cầm. Phim sẽ bắt đầu từ những ngày Bác Hồ hoạt động bí mật ở Pháp những năm 1920
và tiếp sau đó là chuỗi hành trình kéo dài khắp 5 châu bốn bể… cho đến ngày Bác
trở về đặt chân lên mảnh đất địa đầu của Tổ quốc sau hơn 30 năm xa cách. Với bộ
phim “Đền thờ Bác Hồ”, êkip thực hiện cũng đang tất bật với guồng quay ở khắp 3
miền đất nước. Ở bất kỳ tỉnh thành nào có đền thờ của Người cũng đều chất chứa
trong đó những câu chuyện rất cảm động. Để có được những thước phim chân xác
nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật, ông Vũ Xuân Hưng, Giám đốc Hãng phim Hội nhà
văn, bộc bạch: “Làm một bộ phim lịch sử thì cảm giác đầu tiên của chúng tôi là
thấy ngay cảm giác của mình. Khi bắt đầu mạnh nha ý tưởng thì chúng tôi phải tìm
hiểu về lịch sử, về cách mạng VN. Ở đây, mình còn có nguồn tự liệu, sau khi đọc
còn có những người để chúng tôi gặp gỡ và hỏi. Chúng tôi luôn luôn bàn bạc với
nhau để câu chuyện phát triển như thế nào, làm sao cho đúng như lịch sử đã diễn
ra”.
Hai bộ phim truyện nhựa còn lại trong danh sách các bộ phim chính thức được Bộ
Văn hóa - Thể thao - Du lịch thay mặt đặt hàng cho các dịp lễ lớn khác nữa là
phim “Mỹ nhân” (biên kịch Văn Lê) của Công ty TNHH Một thành viên Phim Giải
Phóng và phim “Những đứa con của làng” (biên kịch Phạm Dũng) do Công ty TNHH Một
thành viên Nam Phương thực hiện. Với những tín hiệu vui như thế, nhiều người
tiếp tục kỳ vọng, những bộ phim lịch sử sắp tới sẽ góp phần cải thiện được tình
trạng thưa vắng người xem đối với dòng phim lịch sử. Chưa biết kết quả thực tế
sẽ ra sao không nhưng trước mắt chúng ta vẫn hy vọng, những khó khăn đã qua sẽ
là những động lực khiến cho các đơn vị sản xuất để tâm hơn về chất lượng kịch
bản, từ đó mới mong lôi kéo công chúng.






.jpg?w=1600&q=85)














