Nghệ sĩ chung lòng “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu tổ quốc”

(VOH) - Như một cách thể hiện lòng yêu nước, để đồng hành cùng các chiến sĩ, đồng bào nơi hải đảo đang ngày đêm bảo vệ vùng biển, vùng trời tổ quốc, Hội sân khấu TP.HCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghệ sĩ thành phố hướng về biển đảo quê hương” vừa diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên với sự tham gia biểu diễn của gần 200 nghệ sĩ cải lương, kịch, điện ảnh, ca nhạc.
Trích đoạn "Câu thơ yên ngựa" - biểu diễn: Nghệ sĩ Trọng Nghĩa, Thanh Sơn, Chí Bảo. Ảnh: Mực tím

Hơn 2 giờ đồng hồ chương trình đã kể lại những trang sử hào hùng của dân tộc qua nhiều trích đoạn cải lương, nhiều ca cảnh và ca khúc như: Thái hậu Dương Vân Nga, Tiếng trống Mê Linh, Trần Quốc Toản ra quân, Việt Nam trang sử hào hùng, Tổ quốc gọi tên mình… Các nghệ sĩ đã hát bằng trái tim rực lửa, khí thế, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn. Một câu ca cất lên, một vai diễn chắt chiu về hình ảnh đất nước, hình ảnh của biển đảo tổ quốc thân yêu là lời sẻ chia, là niềm tin yêu mãnh liệt mà nghệ sĩ cũng như người dân cả nước muốn gửi đến các ngư dân, lực lượng kiểm ngư và lực lượng cảnh sát biển đang ngày đêm bám biển, bảo vệ bình yên vùng biển vùng trời thân yêu của tố quốc. Tác giả Lê Duy Hạnh – Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam – Chủ tịch hội sân khấu TP.HCM xúc động khi chứng kiến tình cảm, sự nhiệt thành mà các nghệ sĩ mang đến trong chương trình. “Trong mỗi một công dân, mỗi một nghệ sĩ chúng tôi có 3 ông Tổ đó là Tổ quốc, Tổ nghiệp và Tổ chức cho nên hôm nay Hội Sân khấu TP đã tổ chức buổi biểu diễn này để nghệ sĩ  được đem nghề mà tổ nghiệp ban cho mình  để cùng với nhịp đập, cùng với trái tim của hàng triệu người  vì tổ quốc. Đặc biệt là vì các chiến sĩ  của chúng ta ở Hoàng Sa và Trường Sa đang ngày đêm chiến đầu ròng rã suốt 1 tháng qua. Chúng tôi đem trái tim và khối óc của mình để thực hiện vai trò chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ  cùng sát cánh với các chiến sĩ ở Hoàng Sa và Trường Sa”.

Đạo diễn – NSƯT Hoa Hạ đã dành nhiều tâm huyết cho chương trình, đã lồng ghép những trang sử oai hùng của đất nước vào các tiết mục. Bắt đầu từ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc gắn liền với biển đảo, ông cha ta đã bám biển giữ nước ngàn năm để rồi từ đó lịch sử của dân tộc qua bao đời luôn ghi dấu những chiến công hiển hách. Qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống của dân tộc, hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ ông cha để đổi lấy độc lập tự do cho đất nước hôm nay. Nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm một trong những nghệ sĩ trẻ may mắn được nhiều lần đến với Trường Sa – vừa được UBND TP.HCM tặng bằng khen qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 - 2014 đã không giấu được xúc động khi tham gia trong chương trình đặc biệt ý nghĩa này: “Trong không khí cả nước đang hướng về biển đảo thì các nghệ sĩ cũng không ngoại lệ, tất cả các anh em nghệ sĩ ngày hôm nay có mặt đến đây để bày tỏ tinh thần yêu nước, đem lời ca tiếng hát của mình để ủng hộ, khuyến khích, động viên các anh chiến sĩ  hãy vững tay súng nơi tuyến đầu tổ quốc để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Nơi đất liền có những người hậu phương luôn hết lòng ủng hộ các anh sẵn sang tiếp bước theo các anh  để giữ vững biển trời của đất nước”.

Có thể thấy, trong một tháng qua, khi đồng bào chiến sĩ ở nơi đảo xa đang ngày đêm can trường trước đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền vùng biển vùng trời tổ quốc, thì nơi đất liền người dân cả nước cũng đau đáu hướng về các anh bằng những hành động thiết thực nhất. Ghi nhận tại đêm diễn, chúng tôi thấy nhiều nghệ sĩ lão thành không giấu được nước mắt khi nghe lại những bài ca hào hùng về tổ quốc Việt Nam, NSND Đoàn Dũng, NSND Kim Cương, NSND Thanh Hải nói:

NSND Đoàn Dũng: "Hôm nay, tôi rất xúc động với lực lượng  văn nghệ sĩ trẻ của chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực để nói tiếng nói quyết tâm bảo vệ vùng trời vùng biển vùng đất của tổ quốc ta".

NSND Kim Cương: "Có mặt trong đêm nay để hòa tấm lòng hòa nhịp đập của trái tim để chúng ta cùng hưởng về biển đảo, hướng về những người chiến sĩ đang ở trên đầu sóng ngọn gió giữ an ninh trật tự cho chúng ta. Bởi những anh chiến sĩ kia cũng đang là chồng, cũng là con của những gia đình như gia đình của chúng ta, họ có quyền được sốn bên vợ bên con thế thì tại sao họ lại chịu hy sinh, chịu khó khăn khốn khổ như thế. Đó là chính vì hai từ tổ quốc của chúng ta".

NSND Thanh Hải: "Giới nghệ sĩ sân khấu thành phố cùng nghệ sĩ cả nước chúng ta yêu chuộng hoàn bình, chúng ta phản đối những hành động trái phép, ngang ngược và vô nhân đạo. Chúng ta đấu tranh một cách hòa bình, mọi đều chúng ta làm đều theo pháp luật của Việt Nam".

Số tiền quyên góp được tại đêm diễn là 95 triệu đã được Hội Sân khấu TPHCM chuyển hết vào quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – vì tuyến đầu tổ quốc” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đêm diễn đã khép lại nhưng sẽ còn nhiều đêm diễn như thế này nữa để cùng truyền lửa, truyền thêm nhiệt huyết và niềm tin đến với đồng bào, chiến sĩ nơi hải đảo. Cùng với các nghệ sĩ, người dân cả nước hãy hướng về biển đảo quê hương bằng những tình cảm yêu thương, bằng những hành động chuẩn mực, văn minh và tinh thần yêu chuộng hòa bình.