Người say mê sáng tác tranh về Bác Hồ bằng chất liệu độc đáo

(VOH) - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Ngãi, được sống trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng nên từ nhỏ chàng trai Đỗ Đình Cường đã vô vàn kính trọng những vị lãnh tụ, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta.

Người say mê sáng tác tranh về Bác Hồ bằng chất liệu độc đáo

Họa sĩ Đỗ Đình Cường tại phòng trưng bày chân dung Bác kết bằng hạt nút ở Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP.HCM)

(VOH) - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Ngãi, được sống trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng nên từ nhỏ chàng trai Đỗ Đình Cường đã vô vàn kính trọng những vị lãnh tụ, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Đỗ Đình Cường đã quyết định thi vào Trường đại học Mỹ Thuật TP.HCM. Ấp ủ của anh trở thành hiện thực khi nhận được tin báo đậu đại học, đặc biệt là đại học Mỹ Thuật. Tột cùng vui sướng, Anh đã hứa với gia đình và nguyện sẽ học tập thật tốt để được sáng tác, thực hiện những bức tranh chân dung về Bác Hồ. Và anh đã không phụ lòng cha mẹ, thầy cô khi mà 4 năm là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM khóa 1999 – 2003, họa sĩ Đỗ Đình Cường vừa học vừa tìm tòi, nghiên cứu và sáng tác tranh với nhiều thể loại khác nhau. Ra trường vào năm 2003, anh cũng chật vật với cuộc sống mưu sinh bằng mọi công việc ở nhiều công ty khác nhau. Thế nhưng, sau hơn 2 năm học hỏi kinh nghiệm và lăn lộn với biết bao khó khăn, đầu năm 2006, anh quyết định đầu quân về làm giảng viên cho Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may thời trang TP. HCM. Và tại ngôi trường này, anh đã toàn tâm toàn ý với ước mơ cháy bỏng của mình là vẽ chân dung của Bác.

Tuy là họa sĩ nhưng bộ sưu tập tranh về Bác Hồ của Đỗ Đình Cường lại không phải bằng chất liệu bột màu, tranh lụa mà là những hạt nút và chất liệu may. Bởi vì theo anh thì trong môi trường công tác tiếp xúc với các chất liệu may và hạt nút trong thời trang dệt may đã thật sự cuốn hút anh bởi sự đa dạng từ chất liệu, hình dáng và màu sắc của các hạt nút… Từ đó, họa sĩ đã không ngừng tìm tòi sáng tạo để đưa nút áo và nguyên phụ liệu may vào hội họa và Bộ sưu tập chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ra đời từ ý tưởng đó. Đây cũng chính là tình cảm sâu sắc của họa sĩ đối với Bác Hồ kính yêu và cũng là sáng tạo độc đáo, rất đặc trưng, liên quan đến ngành dệt may thời trang. Họa sĩ trẻ Đỗ Đình Cường bộc bạch:

Theo họa sĩ trẻ Đỗ Đình Cường, để có được một chân dung Bác Hồ - Vị lãnh tụ của dân tộc, anh cùng các cộng sự của mình phải dày công tìm tòi, với tất cả sự cần cù, chịu khó và lòng say mê với nghề. Trong quá trình làm phải biết sắp xếp, phải hết sức tỉ mĩ và biết chọn lọc những màu sắc khác nhau. Khi bước vào thực hiện theo anh Cường thì những phần chính và phần khó anh phải thực hiện. Với anh, khó nhất vẫn là việc thể hiện đôi mắt trong từng chân dung Bác Hồ, làm sao phải thật giống vị lãnh tụ kính yêu, luôn gần gũi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Phải mất 6 tháng làm miệt mài, với lòng nhiệt huyết và lòng tôn kính đối với Người, anh và các cộng sự đã hoàn thành 30 bức chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành, họa sĩ Đỗ Đình Cường đã trân trọng tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM đúng vào dịp kỷ niệm 118 năm, ngày sinh của Bác vừa qua.

Hiện nay, ngoài công tác giảng dạy, sáng tác, Họa sĩ trẻ Đỗ Đình Cường còn nhiệt tình tham gia triển lãm tranh cùng nhóm các bạn học thời sinh viên. Bên cạnh đó, anh còn tham gia triển lãm cùng các họa sĩ khu vực phía Nam với những bức tranh bằng chất liệu khắc gỗ, sơn dầu với hai mảng yêu thích là phong cảnh và phụ nữ. Dự định của anh trong thời gian tới là sẽ nghiên cứu để thực hiện bộ sưu tập tranh thứ 2 về Bác Hồ bằng chất liệu thủy tinh màu. Đáng chú ý người họa sĩ này còn có nguyện vọng sẽ sáng tác bức tranh cô gái bên hoa huệ chuyển thể từ tranh sơn dầu sang tranh nút áo để tặng cho một đơn vị từ thiện bán đấu giá ủng hộ những người nghèo, trẻ mồ côi và đồng bào bị thiên tai.

Đang độ tuổi 30, họa sĩ trẻ Đỗ Đình Cường là tác giả của bộ sưu tập tranh chân dung về Hồ Chủ Tịch vinh dự được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng và được độc giả đánh giá cao. Và có lẽ đây cũng là một trong những họa sĩ trẻ của Thành Phố sớm thành công với những chân dung Bác Hồ mà nhiều họa sĩ đang ước mơ vươn tới.

Minh Tâm