![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng dân. Ảnh: HNMO |
Bộ phim “Sống cùng lịch sử” của đạo diễn- NSND Nguyễn Thanh Vân là phim điện ảnh mới nhất về chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ phim được người đạo diễn gạo cội chăm chút với cách thể hiện mới lạ độc đáo, tạo nên sự hào hứng cho người xem.
Với thủ pháp đồng hiện để nói về cuộc chiến, nói về cách tiếp nhận cuộc chiến của giới trẻ ngày nay. Một chuyến đi “phượt” thật ý nghĩa của nhóm bạn trẻ khi vô tình trở về 60 năm trước để rồi họ cùng sống, cùng hóa thân, cùng chiến đấu với các o, các chiến sỹ, cùng kéo pháo ra chiến trường. Với sự trải nghiệm trực tiếp này, giới trẻ sẽ có những cảm xúc và nhận thức về lịch sử một cách gần gũi và sinh động. Đạo diễn Thanh Vân chia sẻ:
Không đi vào mô tả chi tiết các trận đánh mà chọn cho mình thủ pháp nghệ thuật đơn giản nhưng cũng không kém phần lãng mạn, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng với bộ phim “Đường lên Điện Biên” có một cách nhìn dung dị, đi sâu vào số phận con người. Ở đó là cuộc sống, là khát khao của những anh lính cụ Hồ mong mỏi ngày về đoàn tụ gia đình, những đam mê tuổi trẻ của những cô dân công hỏa tuyến, những người không ai nhớ mặt đặt tên nhưng đã làm nên chiến công oai hùng. Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho biết:
Nếu phim điện ảnh, truyền hình có thể tự do sáng tạo theo cách riêng của đạo diễn để mang tới nhiều câu chuyện cảm động thì phim tài liệu lại là cách nhìn trực tiếp, trực diện vô cùng sống động và chân thực. Đạo diễn Công Thành Đức - người may mắn được giao nhiệm vụ thực hiện bộ phim tài liệu “Điện Biên quê tôi” đã không khỏi tự hào khi được trở về một thời kỳ không thể nào quên.
Mỗi một bộ phim mang đến một cách nhìn khác, một khía cạnh khác về cuộc chiến để chúng ta cùng nhìn lại quá khứ và soi rọi đến tương lai. Nhưng cho dù là với cách thể hiện nào, khai thác góc cạnh nào thì bài học lịch sử, tinh thần thời đại vẫn vẹn nguyên. “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng của nhân dân” là bộ phim tài liệu đầu tiên do chính nhân dân đóng góp thực hiện. Thật cảm động khi những nhà làm phim nhận từng tờ giấy 50 ngàn, 100 ngàn từ các em học sinh, sinh viên, từ các anh xe ôm, đến các cán bộ lão thành cách mạng. Tất cả mong muốn được góp một chút tấm lòng của mình để tri ân vị Đại tướng kính yêu của dân tộc. Đạo diễn - NSƯT Việt Nga xúc động cho chúng tôi biết về tình cảm mà mọi tầng lớp nhân dân dành cho Đại tướng khi bà đang thực hiện bộ phim này.
Thế hệ ngày hôm nay tuy không bước qua cuộc chiến, nhưng với những thước phim quý giá, chắc chắn sẽ được khơi gợi lòng tự hào, thấy được sức mạnh của tinh thần thời đại, hơn hết những tấm gương chiến đấu anh dũng của các anh hùng liệt sỹ và đây sẽ là hành trang mà họ mang theo trên bước đường xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đạo diễn - NSND Nguyễn Thanh Vân hy vọng:
Với cách làm hết sức chân thực, chắc lọc tư liệu tinh tế và xuất phát từ cảm xúc riêng của mỗi nhà làm phim, họ mong muốn đây không chỉ là những bộ phim kỷ niệm đơn thuần mà là những thước phim nghệ thuật thực sự, đem lại sự cuốn hút, tạo ra nội dung phim tốt nhất cho đợt tuyên truyền kỷ niệm lần này.
Đã 60 năm trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta. Hy vọng rằng với sự cống hiến của những nhà làm phim sẽ một lần nữa được tiếp nhận và truyền thêm ý chí quật cường của thời đại Hồ Chí Minh đến thế hệ hôm nay, để trận đánh “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn sẽ được lưu truyền mãi mãi đến muôn đời.






.jpg?w=1600&q=85)















