Nhiều nhạc sĩ bức xúc việc đề cử giải thưởng nhà nước 2011

(VOH) - Thời gian gần đây, trong dư luận đang nổi lên vấn đề xung quanh chuyện đề cử giải thưởng nhà nước về âm nhạc năm nay 2011, VOH đã trao đổi cùng nhạc sĩ Phan Long, Trần Viết Bính, Đinh Quang Hợp, Đoàn Bổng và Ngọc Khuê về vấn đề này.
Từ trái qua phải: NS Đoàn Bổng, Đinh Quang Hợp, nhà soạn nhạc Tạ Tường và NS Thế Song. Ảnh: Lê Thoa-VNN

Rất bức xúc, NS Phan Long (tác giả của ca khúc “Mẹ” thơ Đoàn Ngọc Thu, ca khúc “Lời yêu gửi Noọng”, “Chợ tình Sa Pa”, ...) bức xúc:

Đồng quan điểm và hoàn cảnh với NS Phan Long, NS Trần Viết Bính (77 tuổi, tác giả của ca khúc “Hạt gạo làng ta”, “Người bạn thiếu niên miền Nam anh hùng”, ca cảnh “Lời thề quyết chiến”) bày tỏ:
NS Đoàn Bổng, NS Đinh Quang Hợp và NS Ngọc Khuê, 3 trong số 6 NS vừa được bổ sung vào danh sách đề cử lần này, dù đã được đưa vào danh sách nhưng vẫn bất bình trước cách xét chọn của hội đồng cơ sở, NS Đoàn Bổng, tác giả của ca khúc “Dòng sông quê anh, Dòng sông quê em” nói:

Về phần mình, NS Đinh Quang Hợp, tác giả của ca khúc “Tiếng hát sông Lam” cũng bày tỏ suy nghĩ của mình:
Nhân vật thứ 3 được chọn bổ sung trong danh sách đề cử lần này, NS Ngọc Khuê nói:
Danh hiệu và giải thưởng là sự ghi nhận của Nhà nước về những đóng góp của cá nhân, tập thể trong mỗi lĩnh vực. Để việc trao tặng danh hiệu và giải thưởng nhất là giải thưởng Nhà nước thì rất cần cái tâm và cái tầm của người cầm cân nảy mực, đừng để những người trong giới có sự nghi kị mất lòng tin, thiếu tôn trọng lẫn nhau. Chưa thể phân định ai đúng, ai sai, lỗi này thuộc về cơ quan nào, nhưng rõ ràng, Giải thưởng Nhà nước về văn hóa nghệ thuật đã có một vết xước lớn, mất đi ít nhiều tính cao quý cần có, lòng tin tưởng của người làm nghề và khán giả./.