Những điểm sáng văn hóa năm Canh Dần - Bước chạy đà cho năm Tân Mão

(VOH) - Năm 2010 - năm Canh Dần, có thể nói là một năm hết sức sôi động của văn hóa- nghệ thuật, bởi đây là năm chẵn của rất nhiều sự kiện quan trọng, như 80 năm thành lập Đảng, 120 năm ngày sinh Hồ chủ tịch, 35 năm Thống nhất Đất nước, và đặc biệt là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Biểu diễn rồng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, còn là Năm của Đại hội Đảng và tổng kết 4 năm cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.... Những sự kiện trọng đại này không chỉ làm “bùng nổ” về số lượng, mà còn khơi gợi niềm tự hào, sự hứng khởi, nguồn cảm hứng của giới làm văn hóa nghệ thuật, từ đó mang đến cho công chúng những sản phẩm tinh thần chất lượng. Chỉ riêng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội thôi, đã có biết bao buổi lễ được dàn dựng hoành tráng, đầy ấn tượng. Những “lễ hội đường phố”, “đêm hồ Gươm lung linh”, “Lễ hành hương về nguồn cội”, “lễ diễu hành tại Quảng trường Ba Đình”… đều là những thời khắc chẳng thể nào quên. Rồi thì hàng trăm công trình đã được khánh thành, nhiều bảo tàng, di tích, trưng bày di sản văn hoá cũng mở cửa, để chào mừng sự kiện này, mà nổi bật nhất là việc Hoàng Thành Thăng Long, Hội Gióng và 82 bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám được công nhận là di sản văn hóa thế giới… Ngoài ra, cũng còn nhiều thành tựu quan trọng khác, ở mọi lĩnh vực, từ văn học, sân khấu, âm nhạc đến điện ảnh, hội họa, kiến trúc.... Tất cả đã tạo nên một bức tranh tổng thể khá tươi sáng về văn hóa nghệ thuật nước nhà trong năm Canh Dần, như nhận định của thứ trưởng Bộ VH-TT&DL- ông Lê Tiến Thọ:

Tuy nhiên, nhìn toàn cảnh bức tranh vừa mô tả, bên cạnh những mảng sáng tươi tắn, cũng không khó để nhận ra những gam màu tối , rất cần được chỉnh sửa. Đó là chuyện tổ chức lễ hội một cách tràn lan, thiếu kiểm soát, đó là việc lơi lỏng quản lý trong xuất bản, hay sự ẩu tả, ấu trĩ trong trùng tu di tích, rồi thì thiếu định hướng trong sản xuất phim... và ... Đó cũng sẽ là những nhiệm vụ quan trọng, mà ngành VH-TT&DL đã xác định sẽ phải tập trung rốt ráo, trong năm Tân Mão này. Ông Lê Tiến Thọ cho biết thêm:

Nhà báo Xuân Thái, chủ nhiệm CLB phóng viên văn hóa văn nghệ - Hội nhà báo Tp.HCM, hiến thêm kế sách:

Còn tổng biên tập tạp chí Điện ảnh, ông Trần Thanh Tùng thì quan tâm nhiều hơn đến chuyện chấn chỉnh những bất cập, trong môn nghệ thuật thứ 7:

Riêng với văn hóa văn nghệ Tp.HCM, năm Canh Dần vừa qua có thể nói là thành quả nhiều, mà “thất bát” cũng chẳng ít! Thế nên, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, được xác định trong năm Tân Mão, không gì khác là phải bằng nội lực của chính mình, phát huy tối đa thế mạnh và từng bước tháo gỡ vướng mắc, để vững bước đi lên. Giám đốc Sở VH-TT&DL- ông Nguyễn Thành Rum vạch phương án:

Với những gì chúng tôi vừa trình bày, rõ ràng năm Canh Dần vừa qua vẫn là một năm đáng nhớ, đáng để vui của làng Văn hóa nghệ thuật cả nước, với rất nhiều điểm sáng đáng tự hào. Hy vọng, đó sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho một năm Tân Mão tiếp tục khởi sắc.