Kỉ niệm 10 năm – Tinh hoa hội tụ
Với chất lượng nghệ thuật cao, trình độ biểu diễn xuất sắc của các nghệ sĩ, “Giai điệu mùa thu” trở thành một chương trình nghệ thuật mang dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa và giải trí của TP.HCM, tạo nên thương hiệu nghệ thuật đỉnh cao của Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ Kịch.
Từ ngày 25 đến 30/8, Liên hoan sẽ có 11 chương trình biểu diễn trong nhà hát lẫn ngoài trời, kết hợp giao lưu, diễn giải về các loại hình nghệ thuật hàn lâm như: Nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, thanh nhạc, nhạc kịch, độc tấu piano, dàn nhạc kèn, múa ba lê, múa đương đại…
Liên hoan lần này thu hút số lượng nghệ sĩ quốc tế và các tài năng Việt Nam ở nước ngoài về biểu diễn lớn nhất từ trước đến nay. Ông Nguyễn Mạnh Duy Linh – Trưởng phòng tổ chức biểu diễn của Nhà hát Giao hưởng – Nhạc, Vũ kịch TP.HCM (HBSO) cho biết: “Sơ lược có 13 nghệ sĩ Na Uy, 15 nghệ sĩ Mỹ, 1 nghệ sĩ Nhật Bản là Honna Tetsuji, từ Bỉ có biên đạo múa Bùi Ngọc Quân, từ Pháp có 2, từ Đức có 1 nghệ sĩ, từ Nga 1 nghệ sĩ và từ Macedonia có 1 nghệ sĩ…cũng như ngoài Hà Nội có 19 nghệ sĩ…Qua đó có thể thấy sự hoành tráng và chất lượng nghệ thuật cao của Liên hoan Giai điệu mùa thu lần này”.
Những điểm nhấn không thể bỏ lỡ
Với 11 chương trình biểu diễn, công chúng yêu nhạc sẽ có nhiều lựa chọn để tiếp cận với các loại hình nghệ thuật hàn lâm. Với những ai yêu thích nhạc giao hưởng, hòa tấu thì đặc biệt không nên bỏ lỡ Đêm nhạc thính phòng Baroque (26/8), chương trình biểu diễn của Dàn kèn Hải quân Hoàng gia Na Uy và buổi bế mạc “3B” (30/8) để trải lòng cùng những giai điệu của Bach, Brahm và Beethoven.

Dàn kèn Hải quân Hoàng gia Na Uy (ảnh: HBSO)
Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên tại TP.HCM có một đêm nhạc Baroque thuần túy do toàn bộ nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ biểu diễn với những nhạc cụ cổ mang từ nước ngoài. Chương trình hứa hẹn mang đến những âm sắc, ngôn ngữ của âm nhạc baroque một cách chuẩn mực và tinh tế nhất. Trong khi đó, cả một dàn kèn đồng quốc tế sẽ thể hiện hết những sắc thái đặc trưng ưu việt của nhạc cụ kèn như huy hoàng, hùng tráng và vui tươi, rộn ràng…
Đây sẽ là đêm nhạc của không khí vui vẻ, hân hoan. Đêm bế mạc sẽ cực kì hấp dẫn và gây hứng khởi cả với nhà tổ chức bởi các tác phẩm của những nhà soạn nhạc vĩ đại Bach, Brahm và Beethoven sẽ kết hợp với nghệ sĩ violin nổi tiếng Stephane Trần Ngọc và nhạc trưởng Lê Phi Phi. Một theo trường phái Pháp, một theo trường phái Nga, sự kết hợp này sẽ cho khán giả chiêm ngưỡng những đỉnh cao của nghệ thuật hàn lâm theo cách vô cùng thú vị.

Luyện tập cho vở múa đương đại “The roof” (ảnh: HBSO)
Lĩnh vực vũ kịch cũng đặc sắc không kém khi trình diễn vở múa đương đại mới mang tên “The roof”( 29/8). Vở múa được nghệ sĩ Bùi Ngọc Quân (đến từ Bỉ, thành viên của đoàn múa đương đại hàng đầu châu Âu Les Ballet C de la B) kết hợp cùng biên đạo Nguyễn Phúc Hùng và Nguyễn Phúc Hải dàn dựng.
Các nghệ sĩ của vũ đoàn HBSO ráo riết tập luyện tăng tốc trong những ngày qua để có thể mang đến công chúng những vũ đạo đẹp mắt và ấn tượng nhất đêm công diễn. Biên đạo Nguyễn Phúc Hùng cho biết: “Vở múa này sẽ liên tục diễn ra trong 1 tiếng 15 phút, tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp xóa đi định kiến của mọi người về múa đương đại, khi họ hay hiểu múa đương đại là muốn nằm thì nằm, thích cười thì cười…Không có đâu ! Tất cả đều có những dẫn chứng logic, hợp lí mà chỉ những ai am tường về biên đạo múa đương đại mới có thể làm thỏa lòng những khán giả khó tính…”
Dấu ấn trẻ của nghệ thuật hàn lâm
Đúng như tiêu chí từ khi "thai nghén" là tôn vinh những tài năng trẻ trong nghệ thuật hàn lâm, chương trình ngày càng thu hút nghệ sĩ trẻ. Không chỉ tham gia hoạt động của Liên hoan, những cánh chim tài năng còn “trở về”, gắn bó với Nhà hát cũng như cống hiến cho nền nghệ thuật hàn lâm của Thành phố và nước nhà. Đó chính là điều đáng quý mà Liên hoan đã làm được suốt 10 năm qua.
“Giai điệu mùa thu” giống như một thương hiệu nghệ thuật mà mỗi khi nhắc đến, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam dù đang hoạt động trong nước hay quốc tế đều cảm thấy ngưỡng mộ và vinh hạnh khi được tham dự. “Nam rất vui khi được tham dự festival này và hi vọng có thêm nhiều cơ hội biểu diễn tại Việt Nam", nghệ sĩ piano Gabriel Trần Phương Nam (sinh ra tại Pháp) phấn khởi. Nghệ sĩ piano Trần Yến Nhi (đang theo học tại Nga) nói: “Nhi muốn về Việt Nam để dạy cho các em bởi hình như bây giờ các em chỉ học vì phụ huynh muốn chứ không thực sự thích. Nhi muốn truyền niềm yêu thích lẫn kiến thức về nhạc cổ điển cho các em”.
Giống như các mùa trước, Liên hoan năm nay không chỉ mang đến sân chơi cho các tài năng trẻ mà còn muốn đem nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với giới trẻ Thành phố. Chính vì thế, bên cạnh những tọa đàm chuyên sâu còn có các chương trình “Giai điệu trẻ” phục vụ cho công chúng trẻ. Đây có thể coi là điểm sáng khác mà Nhà hát HBSO đã ghi dấu trong lòng khán giả, khi biến nghệ thuật hàn lâm tưởng chừng khô cứng, phức tạp, xa vời trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn. Từ đó, chương trình từng bước góp phần “xóa mù” và xây dựng nền tảng thị hiếu thẩm mĩ một cách tích cực cho công chúng trẻ. “Tôi thật sự xúc động khi thấy các bạn trẻ đến rạp rất đông, mặc đẹp, không nói chuyện, biết vỗ tay. Các bạn đã ứng xử văn minh khi được đặt trong một môi trường nghệ thuật văn minh. Rõ ràng, mặc dù rất nhỏ thôi nhưng đó là một sự tiến bộ của giới trẻ”, NSƯT Trần Vương Thạch tâm huyết.
Những nỗ lực đầy tâm huyết ấy của nhà tổ chức và các nghệ sĩ đã được đền đáp xứng đáng khi nghệ thuật hàn lâm thực sự đã lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
“Ngày trước mình không có hứng thú với nhạc hàn lâm vì khá khó hiểu, phức tạp, nhưng sau khi tiếp xúc với Giai điệu trẻ thì đã có suy nghĩ khác. Thực sự đã có thiện cảm hơn với loại hình này và cảm thấy tầm hiểu biết cũng được nâng cao hơn.
Mình đã nghe nhiều về chương trình Giai điệu mùa thu và Giai điệu trẻ nhưng chưa có cơ hội xem. Được biết chương trình luôn được đầu tư hoành tráng và chất lượng nghệ thuật cao nên rất hứng thú. Đặc biệt năm nay kỉ niệm 10 năm nữa, mình hi vọng sẽ có cơ hội được xem”.
Hai khán giả trẻ Bích Liên, Thiên Huân cho biết.

Biểu diễn nhạc giao hưởng tại Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” (ảnh: HSBO)
“Giai điệu mùa thu” được từng bước xây dựng trở thành sự kiện văn hóa mang tính quốc tế, tầm cỡ của TPHCM. Ban tổ chức cũng kì vọng với sự hỗ trợ, giúp sức và ủng hộ từ các cấp lãnh đạo cũng như công chúng, Liên hoan này trong tương lai sẽ không chỉ gói gọn ở 3 lĩnh vực (giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch) mà còn được mở rộng sang các lĩnh vực nghệ thuật khác như: xiếc, rối, triển lãm tranh - tượng, ca nhạc nhẹ, ca múa nhạc dân tộc...
10 năm chưa phải là nhiều với quá trình phổ biến văn hóa âm nhạc hàn lâm đến công chúng nhưng đó thực sự là một chặng đường đầy chông gai và cả "hoa hồng" của “Giai điệu mùa thu”. Những năm tới, ban tổ chức kì vọng ngoài biểu diễn các tác phẩm kinh điển, chương trình còn giới thiệu được những sáng tác mới và điều này chắc chắn sẽ được đẩy mạnh trong tương lai. Và như vậy, những "mùa thu" TP.HCM càng dịu dàng và đầy chất thơ bởi những “mùa giai điệu” bất tận…






.jpg?w=1600&q=85)
















