Quà xuân ấm lòng nghệ sĩ

(VOH) - “Xuân – nghệ sĩ tri âm” trao quà xuân cho nghệ sĩ nghèo ăn Tết mùa đầu tiên đã khép lại nhưng những dư âm hạnh phúc, những hương vị của tình người, tình đồng nghiệp, tình người mộ điệu sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim mọi người.

Chương trình “Xuân – nghệ sĩ tri âm” do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phối hợp cùng trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM tổ chức dưới sự khởi xướng của NSND Kim Cương với ý nghĩa mang một chút quà xuân giúp nghệ sĩ nghèo có điều kiện ăn Tết đã diễn ra trong không khí ấm cúng, xúc động tại nhà hát TPHCM vừa qua.

140 nghệ sĩ của 8 đoàn: Kim Cương, Minh Tơ, Huỳnh Long, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Hương Mùa Thu, Trần Hữu Trang, Dạ Lý Hương, Thanh Minh đã hội ngộ về chương trình trong những giọt nước mắt mừng mừng, tủi tủi. Bước qua thời gian, các nghệ sĩ bỏ lại sau lưng những vui buồn riêng của cuộc sống, bỏ lại xuân sắc, chỉ còn lại duy nhất tình yêu thương của khán giả, khi họ đã cống hiến gần như cả đời cho nghệ thuật, cho người mộ điệu ,nay tuổi xế chiều gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thì đây là lúc mà khán giả thân thương muốn tri ân lại chân tình của họ. Mỗi người một ít và con số mà NSND Kim Cương quyên góp được là trên 600 triệu.

Ảnh: SGGP

Mỗi nghệ sĩ được trao một phần quà tương đương 1 triệu đồng và một số tiền 4 triệu đồng, NSND Kim Cương mong rằng các nghệ sĩ sẽ dùng số vốn nhỏ này tự mưu sinh bằng những công việc phù hợp, trong quá trình thực hiện nếu cần vốn bà sẽ hỗ trợ thêm. Đây là tâm niệm được nghệ sĩ nhân dân Kim Cương ấp ủ trăn trở từ rất lâu, nay bà quyết tâm thực hiện khi gặp được những tấm lòng đồng điệu.

Như nhiều khán giả biết, từ lâu nghệ sĩ Kim Cương ít hoạt động sân khấu mà phần lớn tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những em nhỏ, những người già yếu neo đơn đang gặp nhiều khó.

Không chỉ có mùa xuân mà bất kể mùa nào, ngày nào trong năm, bà vẫn chăm chỉ miệt mài với những chuyến từ thiện, riêng mùa xuân năm nay, bà gác lại mọi công việc thường nhật tập trung chăm lo cho anh em nghệ sĩ của mình. NSND Kim Cương nghẹn ngào trên sân khấu khi gặp lại những người bạn diễn thân thiết đã cùng đồng hành với mình, khi bà vẫn còn được đời ưu ái dành tặng cho nhiều thứ thì các đồng nghiệp của bà: NS Mai Lan, NS Long Hải, NSƯT Ngọc Hương, NSƯT Diệu Hiền, NS Kim Giác...phải ngồi xe lăn hoặc phải có người trợ giúp mới di chuyển được. “Thật sự trong nhiều nhóm nghệ sĩ hôm nay chúng tôi lo thì có một nhóm tôi đặc biệt quan tâm là nhóm nghệ sĩ đoàn kịch nói Kim Cương. Những người đã cùng với tôi trong bao nhiêu năm, những người đã tạo ra sân khấu Kim Cương. Đặc biệt, Long Hải là một đứa em mà tôi rất thương, một đứa học trò của tôi. Tôi thương Long Hải không chỉ vì tài năng mà còn bởi cái tâm của Long Hải. Tất cả anh em đoàn Kim Cương đều biết Long Hải đã xả thân cho đoàn từ người lớn đến người nhỏ, cái gì cần đều có Long Hải. Mới đây trong một buổi chọn cảnh cho một đoàn phim, Long Hải bị tai biến, chở từ Miền Trung về Sài Gòn, vì thời gian quá lâu, các bác sĩ đã rất cố gắng mới giữ lại được mạng sống cho Hải nhưng mãi mãi Hải không còn đi được nữa thì tôi tin những tình cảm hôm nay sẽ là một liều thuốc để Hải cố gắng vượt qua bệnh tật” - nghệ sĩ Kim Cương chia sẻ thêm.

NS Mai Lan từ Đồng Tháp lên tham dự chương trình, dù ngồi xe lăn di chuyển khó khăn nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi, tay bắt, mặt mừng trong niềm vui rạng rỡ khi gặp lại anh em đồng nghiệp. Bà là người bạn diễn ăn ý của NSND Kim Cương, chuyên trị những vai đào độc của đoàn kịch nói Kim Cương làm nên thành công của nhiều kịch bản, nay cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn, bà thấy hạnh phúc khi mọi người còn nhớ đến bà và còn có một dịp để gặp lại bạn nghề, khán giả: “Tôi rất mừng vì được gặp lại bè bạn cũ trong cuối đời của tôi. Trong suốt cuộc đời, tôi không biết có còn cơ hội gặp lại anh hem đồng nghiệp của mình hay không nên hôm nay mừng lắm. Nghe chị Kim Cương, Thanh Hiệp, Hữu Châu mời, tôi rất mừng, khóc mấy đêm không ngủ được. Tôi mừng vì được gặp lại khán giả, bè bạn. Mọi người còn nhớ đến tôi là tôi thấy rất hạnh phúc và rất cảm ơn”.

Như lời  khẳng định từ đầu của NSND Kim Cương, đây không phải là một chương trình nghệ thuật hoành tráng mà chủ yếu là hội ngộ và chia sẻ cùng các anh em một chút xuân nên những tiết mục biểu diễn trong chương trình do chính các anh em nghệ sĩ hát, giống như một dịp được sống lại với sân khấu, được sống lại với những vai diễn trước đây. Dù chỉ có vậy, nhưng những lớp diễn, những câu vọng cổ được cất lên từ những giọng ca 70, 80 tuổi, đi lại còn khó khăn huống chi là diễn xuất đã làm khán phòng Nhà hát thành phố như lắng trong cảm xúc, đặc biệt là lớp diễn vai bà mẹ của NSƯT Út Bạch Lan. Bà hạnh phúc cho biết: “Tôi đến đây từ rất sớm để được gặp chị em, ít có cơ hội được họp mặt như thế này. Nghe có quà Tết cho anh em nghệ sĩ nghèo, tôi mừng lắm, dù là một chút thôi nhưng bao nhiêu đó cũng làm cho anh nghệ sĩ chúng tôi thấy ấm lòng. Tôi cảm ơn mạnh thường quân, tất cả những người đã làm nên chương trình này”.

Cùng tâm trạng với NSƯT Út Bạch Lan, NSƯT Diệu Hiền cũng bày tỏ niềm vui khi nhận được món quà xuân năm nay: “Tôi đến đây để nhận món quà này, tôi vừa mừng vừa hạnh phúc bởi vì khi mình là một nghệ sĩ lớn tuổi rồi, mình chỉ ở nhà không còn đi hát nữa mà vẫn còn có nhiều người còn nghĩ tới mình, còn thương mình đó là điều hạnh phúc và ấm áp nhất của người nghệ sĩ”.

Nếu ví đời nghệ sĩ như kiếp tằm, rút ruột nhã cho đời những sợi tơ vàng óng ánh nhất, khi rút hết tơ, con tằm có thể chết nhưng người nghệ sĩ thì vẫn phải sống, có người sống giàu sang, nhưng cũng có người sống hết sức cực khổ. Vậy nên những chương trình như thế này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là vấn đề vật chất mà ở đó còn là tình người, là sự sẻ chia để thấy cuộc đời này dẫu lắm nỗi lo nhưng vẫn còn nhiều điều hạnh phúc, nhiều tấm lòng nhân ái vẫn dang tay nắm lấy những bàn tay còn khó khăn cơ cực.

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê là người đã có công rất lớn trong việc quảng bá âm nhạc dân tộc nước nhà ra thế giới, là người anh thân thiết của NSND Kim Cương, dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng giáo sư cũng đến từ rất sớm, theo dõi suốt chương trình và rươm rướm nước mắt với những câu chuyện cảm động mà các nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi rất xúc động, bởi vì tôi đã nhiều lần gặp gỡ Kim Cương trong những chương trình từ thiện. Tôi thấy rằng người nghệ sĩ đó không chỉ nghĩ cho mình mà luôn nghĩ cho mọi người. Từ lúc lập gánh hát cho đến sau khi gánh hát không còn hoạt động nữa nhưng Kim Cương vẫn tiếp tục làm công việc từ thiện. Tôi nghĩ các nghệ sĩ được trao quà trong chương trình hôm nay không chỉ đơn thuần là quà mà còn là tình thân hữu, tình thương yêu, chia sớt bớt những cái khổ trong cuộc đời, giúp cho các nghệ sĩ trong đầu năm này có thêm chút hy vọng, đó là một điều rất đáng quý”.

“Xuân – nghệ sĩ tri âm” trao quà xuân cho nghệ sĩ nghèo ăn Tết mùa đầu tiên đã khép lại nhưng những dư âm hạnh phúc, những hương vị của tình người, tình đồng nghiệp, tình người mộ điệu sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim mọi người. Nhiều nhà quản lý văn hóa, mạnh thường quân có mặt tại chương trình đã khẳng định rằng: Nếu NSND Kim Cương đã ấp ủ điều này từ rất lâu và là người khởi xướng một chương trình thật ý nghĩa thì điều ý nghĩa này sẽ còn được lan rộng. Chắc chắn mỗi năm vào dịp Tết, chúng tôi sẽ lại tài trợ và chung tay để dệt thêm những mùa xuân trọn vẹn ấm áp.