Sắc màu của Liên hoan nghệ thuật quần chúng TP.HCM 2014

(VOH) - Đây có thể xem là một sân chơi nghệ thuật thú vị dành cho cho Công đoàn viên, Đoàn viên thanh niên, các đơn vị thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM. Qua đó, các thí sinh không chỉ được giao lưu, học hỏi thắt chặt thêm tình đoàn kết mà còn thỏa sức cống hiến sức sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật của mình.

Không giống như những liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp vốn dĩ luôn có khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức. Đó là ranh giới dễ hiểu bởi 2 đối tượng ấy đang đảm nhiệm 2 vai trò và ở 2 vị trí khác nhau. Nhưng đối với một liên hoan nghệ thuật quần chúng, khi người diễn đồng thời cũng là người xem, người thưởng thức thì không có sự phân định rạch ròi “nghệ sĩ – khán giả” và dường như lằn ranh phân cách ấy đã không tồn tại. Đó là sắc màu đặc trưng của những liên hoan nghệ thuật quần chúng nói chung. Đặc biệt là tại “Liên hoan Nghệ thuật quần chúng 2014” với chủ đề “Tình Bác sáng đời ta” do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.HCM tổ chức năm nay.

Liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những “nghệ sĩ không chuyên” đến từ 38 đơn vị Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM, được chia làm 8 cụm thi đấu. Mỗi cụm thi sẽ có 30 phút để trình diễn tác phẩm sáng tạo của mình. Thông thường, mỗi chương trình biểu diễn của các đội hội tụ nhiều thể loại như: múa, đơn ca, song ca, hợp ca… với nội dung ngợi ca quê hương đất nước, niềm tự hào về sự vươn lên mạnh mẽ của TP.HCM sau những năm tháng đấu tranh bất khuất, kiên cường.

Hầu hết các tiết mục được đầu tư về trang phục, biểu diễn, dàn dựng khá công phu thể hiện rõ sự “chuyên nghiệp” của những “nghệ sĩ không chuyên này”. Các diễn viên đủ mọi lứa tuổi và chuyên môn công tác. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác hay sắc vóc thì các diễn viên vẫn có thể kết hợp rất ăn ý, mượt mà và không kém phần duyên dáng. Có những tiết mục múa đòi hỏi kĩ thuật cao và cả một chút mạo hiểm vốn cũng là thử thách với nghệ sĩ chuyên nghiệp thì các thí sinh của liên hoan cũng đã biểu diễn thành công, không phụ lòng sự cổ vũ của khán giả. Để có được sự tròn trịa trong các tiết mục, các thí sinh đã phải luyện tập nghiêm túc và chăm chỉ bởi đây hoàn toàn không phải là sở trường chuyên môn của họ.

Chị Nguyễn Thị Như Trang – đến từ Công đoàn Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM chia sẻ sau khi hoàn thành phần dự thi:

“Để hoàn thành tiết mục Sức trẻ thành phố, các anh chị trong Thư viện đã luyện tập 3 tuần lễ. Bởi vì chúng tôi đều là những người nghiệp dư, không quen những hoạt động múa hình thể như thế này cho nên các anh chị phải cố gắng rất là nhiều. Đôi khi tập xong bầm hết chân tay nhưng vì sân chơi chung cũng như muốn khẳng định đóng góp của Thư viện vào liên hoan nên vẫn cố gắng hết mình.”

Chương trình bắt đầu khá sớm nên khán giả có phần thưa thớt vào đầu màn trình diễn. Hầu hết là các khán giả đội nhà và những thí sinh chưa đến lượt biểu diễn. Nhưng không vì thế mà những tiết mục trên sân khấu kém tập trung. Các thí sinh càng diễn càng mượt mà, lôi cuốn. Điều này đã được chứng minh bởi lượng khán giả mỗi lúc một đông. Dù về tối trời mưa lất phất, song khán đài lại rộn ràng, huyên náo hơn. Điều này càng tiếp thêm lửa để những diễn viên không chuyên tỏa sáng. Hài lòng và có chút ngạc nhiên vì tâm huyết và sự đầu tư cho tiết mục mà các thí sinh đã cống hiến, khán giả Nguyễn Thị Ngọc Trinh – Quận 10 bày tỏ:

“Thấy rất chuyên nghiệp và từ lúc xem tới giờ tôi thấy có nhiều bài hát rất hay. Thực sự bất ngờ vì họ có thể diễn chuyên nghiệp và hay như vậy. Tôi nghĩ nên mở rộng những hoạt động như vầy để công chúng có thể biết đến nhiều hơn những tiết mục hay như vậy.”

Ngày 7/6, kết quả liên hoan đã được công bố cũng tại sân khấu Sen Hồng, công viên 23/9. Không nằm ngoài dự đoán, đơn vị Công đoàn Cụm 6 với chương trình “Khát vọng tuổi trẻ” đã xuất sắc đoạt giải Nhất. Bên cạnh đó, Cụm 6 cũng là đơn vị sở hữu 3 giải Nhất tiết mục song ca, tốp ca và múa.


Ản: TCDLTPHCM.

Với ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”, anh Lâm Trí Tú đến từ Tạp chí Du lịch đã đoạt giải Nhất đơn ca. Chia sẻ về cảm xúc sau khi nhận được giải thưởng này, anh nói:

“Đi đến đây thi thì chủ yếu là phong trào của TP.HCM, nhưng yêu bài hát này lâu rồi nên cũng không nhớ là tập luyện bao lâu nữa. Trong tình hình biển đảo hiện tại, mình cũng yêu biển đảo lắm nên muốn góp một phần vào, hát cho thành công bài hát và may mắn đoạt giải Nhất.”

Đây có thể xem là một sân chơi nghệ thuật thú vị dành cho cho Công đoàn viên, Đoàn viên thanh niên, các đơn vị thuộc Sở. Qua đó, các thí sinh không chỉ được giao lưu, học hỏi thắt chặt thêm tình đoàn kết mà còn thỏa sức cống hiến sức sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật của mình.

Đánh giá về sự thành công của liên hoan năm nay, ông Hà Phước Chinh – Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.HCM phát biểu: “Liên hoan này gồm 8 chương trình và hơn 40 tiết mục, so với lần trước là sự thể nghiệm mới. Nếu các lần trước chúng ta triển khai theo đầu đơn vị, thì lần này được cơ cấu thành 8 cụm thi đua với nhau, tạo thành khối chuyên môn cũng như địa bàn hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình dàn dựng cũng như tập luyện, từ đó có kết quả đạt cao hơn. Và như vậy, liên hoan nghệ thuật của chúng ta đã thành công tốt đẹp.”

Dễ dàng thấy rằng vẫn có “sự chênh lệch” về chất lượng thí sinh dù không nhiều giữa các cụm thi đấu đến từ các đơn vị nghệ thuật so với những tổ chức công đoàn khác, như: Trung tâm ca nhạc nhẹ Thành phố, Nhà hát giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TP.HCM, Nhà hát ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen hay Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật… Dẫu sao đây cũng là một cuộc thi nên khó tránh khỏi sự so sánh giữa những người thi đấu lẫn đánh giá, nhận xét của khán giả về vấn đề này. Hi vọng rằng, chính người trong cuộc sẽ không vì thế mà sụt giảm tinh thần thi đấu. Thay vào đó, các thí sinh hãy tự đặt ra tiêu chuẩn cho chính mình và học hỏi thêm từ nét hay, nét mới ở những người bạn để chất lượng liên hoan sẽ ngày một được nâng cao hơn.