Hội thi được tổ chức 2 năm/lần, đây là một trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tăng cường giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, sinh viên. Năm nay, Hội thi đã bước sang tuổi thứ 13 và càng chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ với sinh viên cả nước.

Cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 13 tổ chức tại TPHCM. Ảnh: Đức Hạnh/Lao động
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi “Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 13 năm 2014” vừa kết thúc đêm 29/10, trong không khí hân hoan, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ của sân chơi tưởng chừng chỉ là “phong trào” nhưng lại hết sức chuyên nghiệp này.
Với chủ đề xoay quanh các tác phẩm ca ngợi tình yêu với quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ; thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ học sinh, sinh viên với sự nghiệp đổi mới của đất nước…hơn 500 sinh viên tài năng khắp mọi miền tổ quốc đã cống hiến cho hội thi hơn 150 tiết mục đặc sắc. Cũng là những ca khúc truyền thống, quen thuộc, vẫn còn đó hơi thở vùng miền đậm đà bản sắc trong từng động tác múa, lời ca nhưng qua lăng kính sáng tạo của các bạn trẻ, mỗi phần trình diễn lại mang một màu sắc tươi mới khác nhau.
Tiến sĩ Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ giáo dục và đào tạo tại TP.HCM - Ủy viên Ban chỉ đạo Hội thi nhận xét: “Hội thi lần này, chúng ta ghi nhận sự cố gắng vượt qua nhiều khó khăn để tham dự hội thi của 23 đoàn nghệ thuật. Với tinh thần trách nhiệm cao, hầu hết các chương trình biểu diễn đều phản ánh đúng chủ đề hội thi. Nhiều tiết mục phản ánh các di sản văn hóa đậm nét truyền thống. Đặc biệt có nhiều tiết mục đã phản ánh được tình cảm, quyết tâm cháy bỏng của tuổi trẻ trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Trong đêm chung kết trao giải, hơn 20 tiết mục tiêu biểu nhất ở các thể loại ca, múa tham dự liên hoan đã được tái diễn một lần nữa. Có thể nói rằng đó là một bữa tiệc đủ “sắc, hương, vị”. Sự đa dạng về loại hình âm nhạc, phong cách biểu diễn đã làm cho đêm diễn có lúc lung linh huyền ảo, khi chân chất và lắng đọng. Điều đặc biệt ở hội thi năm nay là sự chênh lệch không nhiều ở bảng A (không chuyên) và B (đào tạo chuyên nghiệp về văn hóa nghệ thuật). Thậm chí các thí sinh không chuyên còn có phần vượt trội hơn nếu so về tổng thể chương trình. Mỗi người một cảm nhận, nhưng có một điểm mà cả khán giả thưởng thức lẫn ban giám khảo đều đồng tình với nhau, đó chính là sự “chuyên nghiệp” của những nghệ sĩ sinh viên này.
Là giám khảo của Hội thi lần đầu tiên (1992), năm nay, NSND Trần Hiếu lại một lần nữa ngồi vào “ghế nóng” và có dịp để nhìn nhận rõ hơn về bước phát triển dài của phong trào văn nghệ sinh viên này. Đánh giá về chất lượng cuộc thi năm nay, NSND Trần Hiếu, cho rằng: “Sinh viên của chúng ta bây giờ đã đi vào chuyên nghiệp trong biểu diễn. Những điệu múa như là Dáng Việt, Một nét vùng cao, Gạo mới… Có một điều lý thú là các bạn đã dùng ngôn ngữ múa hiện đại, tạo hứng khởi cho khán giả. Sinh viên chúng ta đã làm những động tác rất chuyên nghiệp và điều đó rất khó. Còn về hát, khi xưa chúng ta thường hướng ngoại nhưng lần này có nét đặc biệt là chúng ta hướng nội rất sâu sắc. Các bạn nam có giọng hát khỏe khoắn và có chiều sâu”.
Các buổi thi diễn đều nhận được sự ủng hộ và cổ vũ của rất đông sinh viên. Họ cổ vũ hết sức vô tư và đã góp phần tiếp thêm tinh thần biểu diễn cho các thí sinh. "Các tiết mục hay và đặc sắc. Mỗi tiết mục có một màu sắc riêng. Đây thực sự là một sân chơi rất bổ ích để sinh viên có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau”, bạn Phương Hoa đến từ Đại học Tôn Đức Thắng chia sẻ.
Đến từ Thủ Đô, các sinh viên đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội không giấu được xúc động khi nhận được sự cổ vũ ấm áp của các khán giả trẻ. Chính nhờ sự động viên của những khán giả đáng yêu này mà họ đã lấy lại được tinh thần biểu diễn sau một vài sự cố nhỏ trước giờ thi đấu. Bạn Thu Trang kể lại: “Khi đứng bên trong cánh gà, bọn mình khá hồi hộp, nhưng đã nghe các bạn cổ động viên cổ vũ nồng nhiệt, hô vang “Hà Nội, Hà Nội”, thế là khi bước ra bọn mình không còn nghĩ gì cả, chỉ biết diễn hết mình”.
Kết quả chung cuộc đã có 25 HCV, 30 HCB và 37 giải 3 được trao cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. 2 đại diện của TP.HCM là Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Kinh tế đã xuất sắc dành giải Nhất toàn đoàn với số huy chương vàng, bạc ở từng tiết mục khá ấn tượng. Ở họ, ngoài tài năng, còn có một sự đầu tư hết sức nghiêm túc về nhân lực lẫn vật lực. Hạnh phúc khi đàn em đạt được giải thưởng danh giá, bạn Dương Nam Long - cựu sinh viên Đại học Kinh Tế TP.HCM đồng thời cũng là đạo diễn chương trình thi của đơn vị này chia sẻ cảm xúc: “Chúng mình đã dàn dựng và đầu tư trong 2 tháng. Mình rất hạnh phúc khi Đại học Kinh tế đã chứng tỏ được tài năng và sức trẻ của mình. Để đạt được điều đó, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện rất nhiều từ lãnh đạo nhà trường để sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ này”.
Còn thí sinh Nguyễn Thành Long – Đại học Công nghệ TP.HCM đoạt Huy chương vàng đơn ca với tiết mục hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp hân hoan bày tỏ: “Đoạt được Huy chương vàng, tôi rất vui vì công sức luyện tập thời gian qua đã không uổng phí”.
Một hội thi nữa đã khép lại, các sinh viên cống hiến hết mình cho nghệ thuật cũng đã được tưởng thưởng xứng đáng với tất cả tâm huyết, công sức dành cho cuộc thi. Với những gì được trông thấy, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào tin rằng, thế hệ tri thứ trẻ Việt Nam không chỉ là cỗ máy học tập mà còn là những thanh niên đam mê nghệ thuật. Họ sẽ là những nhân tố đầy triển vọng, làm nòng cốt thúc đẩy mạnh phong trào văn nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong giới trẻ Việt Nam.






.jpg?w=1600&q=85)














