
Nghệ sĩ Thành Lộc giao lưu với độc giả - Ảnh: TNO
Cuốn tự truyện là lời người nghệ sĩ thủ thỉ kể về cuộc đời thăng trầm cùng những vai diễn của mình trên sâu khấu và cả trong cõi nhân sinh. Tự nhận là người của công việc nên “lười viết”, do vậy NSƯT Thành Lộc đã “cậy” nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc – người bạn thân đủ “biết” và quan trọng là “hiểu” về anh để chấp bút. Nghệ sĩ cũng tỏ lòng cảm ơn chân thành đến nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc vì là người đã nghĩ ra tựa sách đầy độc đáo, nhiều hàm ý này. “Thành Tâm” cũng chính là nghệ danh mà NSƯT Thành Lộc đã dùng khi bước chân vào nghiệp diễn thuở thiếu thời, được nhà văn Minh Ngọc khéo léo đưa vào tựa sách.
"Có nhiều người cảm thấy rất thú vị với cái tên của cuốn sách. Bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng biết ơn người đã viết ra cái tên này, đó là nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Bản thân 4 chữ này cũng bao hàm đúng cái tên của tôi. Từ nhỏ thì tôi có 2 cái tên, Thành Tâm và Thành Lộc. Tôi thích cái tên Lộc của tôi. Lộc có nghĩa là một phần thưởng tinh thần, nó như là một phần thưởng của thượng đế cho mình trong cuộc đời này. Lộc cũng là cái lá, lá non, cái sừng non…tất cả những gì của một sự mới mẻ, sự tái sinh. Mà tôi đến với nghệ thuật thì cũng chỉ mong góp phần làm cho cuộc sống luôn được tái sinh...”, NSƯT Thành Lộc nói.

Một khán giả trẻ xin diễn xuất lại một đoạn trong vở chính kịch mà Thành Lộc đã để lại dấu ấn. Ảnh: TBKTSG
Buổi giao lưu trở thành một buổi tọa đàm hấp dẫn và đầy kịch tính bởi sự xuất hiện của những vị khách bất ngờ. Đó là bạn trẻ Huỳnh Ngọc Hiếu có thể thuộc nằm lòng từng lời thoại, cử chỉ của các nhân vật mà NSƯT Thành Lộc đã thủ vai và Hiếu cũng không ngại ngần tái hiện một cách thành thục trên sân khấu giao lưu. Hay một fan hâm mộ khác đã xâu chuỗi những vai diễn và tính cách của các nhân vật mà NSƯT Thành Lộc hóa thân viết nên một bài thơ tặng cho người nghệ sĩ mình yêu mến. Rất nhiều những khán giả trung thành của người nghệ sĩ này thừa nhận rằng, các vai diễn, lối hành xử và cả quan điểm sống của NSƯT Thành Lộc đã ít nhiều mang đến sự thay đổi tích cực cho chính cuộc đời của họ.
Bạn Ngọc Hiếu, chia sẻ: “Tuổi thơ của mình không được vui vẻ cho lắm, bi quan, không biết sẽ ra sao. Cũng có cơ may là bạn thân tặng mình chiếc đĩa DVD và sau khi coi xong thì mình thích nụ cười của anh Lộc, cách anh mang niềm vui đến cho mọi người. Bây giờ mình cũng đang tập tành trên bước đường sân khấu, có thể nói anh Lộc chính là người thầy đầu tiên của mình….”.
Không ít những câu hỏi của khán giả đặt ra đưa nghệ sĩ Thành Lộc vào thế khó, nhưng với sự tinh tế và nhạy bén, anh đã đáp trả một cách thẳng thắn mà không kém phần duyên dáng và hài hước. Từ trong những tràng pháo tay không ngớt của người tham dự, một người bạn thuở còn cắp sách đến trường của nghệ sĩ Thành Lộc bước lên sân khấu tìm bạn, tạo nên một cuộc hội ngộ đầy xúc động sau hơn 20 năm mất liên lạc. Anh Bá Kiên, bày tỏ niềm vui: "Từ nhỏ, tôi rất mến Thành Lộc. Đi học chung Lộc rất hiền, vui vẻ, suốt ngày ca hát. Đã hơn 20 năm mới gặp lại mà Lộc vẫn nhận ra tôi, rất vui vì có một người bạn như vậy…”.
Nghệ sĩ Thành Lộc với hơn 45 năm thăng trầm cùng nghiệp diễn, cứ mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu là một lần tỏa sáng bất chấp cả khi đóng vai phụ. Anh thật sự là một nghệ sĩ tài năng và có duyên với sân khấu nhưng nếu chỉ từng ấy thôi thì có lẽ chưa đủ để có thể bám trụ được với nghề và quan trọng hơn cả là tạo được một niềm tin yêu sâu sắc, bền bỉ trong lòng công chúng. Sức hấp dẫn của “phù thủy sân khấu” có lẽ tỏa ra từ cái “tâm”, cái tâm với nghề và cả cái tâm với đời.
Nữ ca sĩ Ngọc Ánh - người bạn cùng thời – cũng là một khán giả mến mộ các vai diễn của Thành Lộc chia sẻ: “Mình rất hãnh diện, tự hào vì có một người bạn được mọi người yêu mến như vậy, bản thân mình cũng thần tượng ảnh từ hồi bé với các vai diễn và bây giờ thì con gái mình cũng xem ảnh là thần tượng. Anh Thành Lộc có một cái tâm tâm huyết với nghề, là tấm gương sáng cho các bạn trẻ muốn đi theo nghề hoặc những người trong nghề. Tất cả từ một chữ tâm, mình có thể thực hiện điều mình mong muốn…”.
Sau rất nhiều lần từ chối, đến nay NSƯT Thành Lộc đã ra mắt một tự truyện. Viết tự truyện không phải để đánh bóng tên tuổi, cũng không phải vì đã “toan về già”, mà chỉ đơn giản vì nghệ sĩ cho rằng cần phải để lớp trẻ hôm nay biết được một phần trắc trở, những “gai nhọn” khắc nghiệt mà lớp người đi trước đã kinh qua mới có được quả ngọt, hoa thơm trên con đường nghệ thuật hôm nay.
Với 11 chương, hơn 150 trang sách, “Tâm Thành và Lộc đời” dường như hãy còn quá “mỏng” so với bề dày 45 năm kinh nghiệm làm nghề trên con đường nghệ thuật của anh và chưa đủ “sâu” để chạm đến tận cùng những dấu ấn hơn 50 năm làm người trong cõi nhân sinh của nghệ sĩ Thành Lộc. Nhưng cuộc sống là vậy và nghệ thuật cũng vậy, luôn có một chốn thiêng liêng mà ai cũng cất giữ cho riêng mình, tuyệt nhiên không thể xâm phạm. Như NSƯT Thành Lộc đã tâm tình trong lời mở đầu cuốn sách: “…không phải hồi ký thì cái gì cũng được kể lại, có những chuyện mà người trong cuộc cũng chỉ muốn giữ lại cho riêng mình, huống chi đây không hoàn toàn là một cuốn hồi ký, chỉ là những câu chuyện được kể lại, kể cho nhau nghe để còn nhìn nhau mà cười, gửi đến nhau những nụ cười viên mãn. Đời vậy là đủ đẹp, cau mày với nhau làm chi!...”
Sau buổi giao lưu tại TP.HCM, NSƯT Thành Lộc sẽ lần lượt đến gặp gỡ và kí tặng cho các độc giả tại Cần Thơ, Nha Trang, Huế và Đà Lạt. Các khán giả yêu sân khấu, mê kịch nói, đặc biệt là hâm mộ NSƯT Thành Lộc, có lẽ không nên bỏ qua “Tâm Thành và Lộc đời”, đọc để hiểu hơn về con người và cuộc đời một nghệ sĩ, đọc để “kể cho nhau nghe” rằng…“Ngày xửa, ngày xưa, trên sâu khấu thoại kịch ở Sài Gòn, có một Thành Lộc…”.
(Trích “Tâm Thành và Lộc đời”).






.jpg?w=1600&q=85)














