![]() |
| Tiết mục dự thi Nam Quốc Sơn Hà. Ảnh: Nhà VHPN TP |
Với hai thể loại tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương, hội thi đã mang đến ngày hội của sắc màu, của cảm xúc qua những bài ca, những tác phẩm sân khấu mà theo tháng năm đã in đậm dấu ấn trong lòng người mộ điệu. 13 tiết mục ở vòng thi chung kết xếp hạng được chọn từ 68 tiết mục đã mang đến cho khán giả những cảm xúc mộc mạc nhưng chân thành khi thể hiện tình cảm, sự tôn kính của mình dành cho Bác Hồ kính yêu như: Đài hoa dâng Bác, Bông Sen, Bác ơi thương nhớ nào nguôi, Tháng năm nhớ Bác, Quang Trung hoàng đế, Nam quốc sơn hà… Không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến dòng chảy nhẹ nhàng của âm nhạc tài tử cải lương giữa thành phố mang tên Bác và hội thi này như minh chứng rõ ràng hơn cho dòng chảy ấy.
Rất nhiều giọng ca trẻ đã hội ngộ về đây, dù không chuyên nhưng với sự đam mê, mỗi người mỗi vẻ, các bạn đã cất lên những giai điệu từ trái tim mình, từ sự kính trọng dành cho Bác. Một điều rất đáng mừng là từ ngày hội này đã phát hiện ra nhiều giọng ca có chất giọng đẹp, diễn xuất tốt và biết cách xử lý nhịp. Dù là một hội thi phong trào nhưng các tiết mục được chuẩn bị rất chu đáo từ phần âm nhạc, trang phục, đạo cụ cho đến các diễn viên quần chúng. Hội thi tân cổ giao duyên lần đầu tiên của Nhà văn hóa Phụ nữ thực sự đã mang đến cho khán giả một chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thông gần gũi – đậm tình, mang đến cho thí sinh những trải nghiệm qúy báu, đây quả là ngày hội của những trái tim đồng điệu. Bà Phan Nữ Nhật Minh –Phó giám đốc nhà văn hóa phụ nữ - Phó Ban tổ chức hội thi bày tỏ sự vui mừng với sự thành công của hội thi lần đầu tiên này:
Đêm chung kết xếp hạng diễn ra thú vị, sôi nổi, đầy kịch tính khi chất giọng của các thí sinh ngang nhau và điểm trung bình cũng không chênh lệch quá xa. Khá bất ngờ khi thầy giáo Lê Văn Hoàng đang công tác ở quận Gò Vấp đã có cú lội ngược dòng ngoại mục, giành được giải thưởng cao nhất của hội thi dù anh không được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cao nhất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải nhì , 4 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tiết mục khác. Xúc động khi được tham dự vào một hội thi rất ý nghĩa kỷ niệm ngày sinh nhật Bác và đạt vị trí quán quân – thầy giáo Lê Văn Hoàng chia sẻ:
Những ngày tháng Năm lịch sử với nhiều ngày kỷ niệm lớn, đặc biệt là kỷ niệm ngày sinh nhật Bác - Thành phố như đẹp hơn, rực rỡ hơn với cờ hoa, với nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa, trong đó hội thi tân cổ giao duyên với chủ đề “Tháng Năm nhớ Bác” của Nhà văn hóa phụ nữ đã góp thêm một dấu son đẹp cho mùa hoa tháng 5. Tuy nhiên cũng vì là lần đầu nên hội thi còn gặp không ít lung túng trong khâu tổ chức. Cần có sự quy định rõ ràng theo từng bảng ở từng độ tuổi để không có sự chênh lệch trong các thang điểm. Phần trích đoạn cải lương với thời lượng 15 phút thiết nghĩ nên được hỗ trợ phần âm nhạc, việc diễn trên nền nhạc thu sẵn làm cho nhiều trích đoạn cải lương bị nguội cảm xúc. Hơn nữa, không nên để cho một thí sinh thi nhiều tiết mục trong hội thi, như thế sẽ làm mất đi cơ hội phát hiện nhiều tài năng khác. Nhà giáo Kim Loan – Giảng viên Khoa kịch hát dân tộc Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM – Trưởng Ban giám khảo cũng dành nhiều đánh giá cho hội thi:
Hội thi tài tử cải lương, tân cổ giao duyên “Tháng năm nhớ Bác” đã khép lại với các thành công, ý nghĩa và trọn vẹn cảm xúc. Mừng sinh nhật Bác, trân trọng gửi đến Bác tấm lòng tri ân, kính yêu của lớp lớp thế hệ hôm nay. Ý nghĩa biết bao khi các bạn trẻ của thành phố mang tên Bác đã cùng tề tựu về đây để dâng lên Người những lời ca tôn kính nhất. Ý nghĩa biết bao khi đó lại là một hội thi về tài tử cải lương, một loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc - đã được thế giới vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể. Nếu còn có nhiều hội thi như thế này thì tin chắc rằng sẽ còn lay động thêm nhiều trái tim cùng hướng về nền văn hóa truyền thống, xin dành những lời tâm sự chân thành của một số bạn trẻ thành phố thay cho lời kết :






.jpg?w=1600&q=85)














