Thư giãn với giờ thứ 9

(VOH) – Chương trình “Giờ thứ 9” là một sân chơi dành cho công nhân viên chức lao động lần đầu tiên được Liên đoàn lao động thành phố phối hợp cùng Cung Văn hóa lao động và Đài Truyền Hình TP.HCM thực hiện từ tháng 4/2012 cho đến nay. Chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích sau 8 giờ lao động chính, vừa giúp công nhân được thư giãn, giải trí; đồng thời trang bị nhiều kiến thức bổ ích cho công nhân.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy trao giải cho các đơn vị trong đêm chung kết Chương trình “Giờ thứ 9”
Sau giờ làm việc, các thành viên của đội Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM cùng nhau luyện tập để thi tài cùng với 2 đội bạn ở Liên đoàn lao động quận Thủ Đức và Liên đoàn lao động Quận 1 trong vòng chung kết sân chơi Giờ thứ 9 năm 2012. Ai nấy đều tập luyện rất hăng say, hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ được phân công. Nhưng thành công nhất chính là những trận cười thật sảng khoái và đầy khí thế hào hứng sôi nổi. Cũng nhờ đó, những căng thẳng sau những giờ làm việc mệt nhọc dường như tan biến. Chị Nguyễn Kim Dung- Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM nói:


Chương trình giờ thứ 9 là một sân chơi dành cho công nhân viên chức lao động lần đầu tiên được Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng Cung Văn hóa Lao động và Đài Truyền Hình TP.HCM thực hiện từ tháng 4/2012 cho đến nay. Chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích sau 8 giờ lao động chính, khám phá khả năng sáng tạo nghệ thuật của anh chị em công nhân lao động, thể hiện năng khiếu bản thân đồng thời mang lại nhiều phút giây thư giãn tuyệt vời cho chính họ. Đây cũng là mục tiêu mà tổ chức Công đoàn TP.HCM thực hiện nhằm cụ thể hóa nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và chương trình hành động số 38 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 20 là chăm lo phục vụ đời sống tinh thần cho công nhân và người lao động. Ông Nguyễn Việt Cường- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết:



Chương trình giờ thứ 9 với 4 phần thi mang tên: Chúng tôi là ai, xử lý tình huống, ngẫu hứng âm nhạc và tài năng của chúng tôi. Tất cả các phần thi này công nhân lao động phải tự thể hiện và dàn dựng. Dù bận rộn với công việc nhưng khi được tham gia chương trình, công nhân lao động đã thể hiện khá tốt khả năng và kiến thức của mình về âm nhạc về pháp luật và cuộc sống. Và quan trọng hơn hết là sức thu hút và sự lan tỏa của chương trình dù đây là lần đầu tiên thực hiện chương trình. Ông Lê Hồng Triều- Giám đốc Cung văn hóa Lao động TP.HCM cho biết thêm:


Từ tháng 4/2012 cho đến nay, sân chơi giờ thứ 9 chia làm 2 đợt thi thu hút 38 đội tham dự, trong đó có 16 đội là công nhân đang trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp trong các KCX-KCN TP.HCM, số còn lại là công nhân viên chức lao động đến từ các ban ngành, sở khối, tổng công ty và các Liên đoàn Lao động quận, huyện. Tất cả các buổi tranh tài từ vòng loại cho đến chung kết đều được ghi hình và phát trên sóng truyền hình TP.HCM. Nhờ vậy mà sân chơi giờ thứ 9 không chỉ thu hút sự tham gia của công nhân viên chức lao động mà còn thu hút một lượng lớn khán giả truyền hình theo dõi xuyên suốt chương trình. Ông Phan Hồng Sơn- Trưởng ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP.HCM cho rằng:



Sau 11 tháng tranh tài, còn 3 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết sân chơi giờ thứ 9 năm 2012. Và đêm chung kết vừa diễn ra vào giữa tháng 3/2013, đội Liên đoàn lao động quận Thủ Đức xuất sắc giành giải nhất của sân chơi này. Chị Nguyễn Thị Phương Linh- Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Thủ Đức cho biết thêm về quá trình tham gia của các thành viên trong đội để có được kết quả xuất sắc trong suốt cuộc thi:


Từ thành công của sân chơi giờ thứ 9 do tổ chức Công đoàn TP.HCM thực hiện, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã kêu gọi công đoàn các địa phương tham khảo và tổ chức thực hiện loại hình sân chơi này trong năm 2013 nhằm mang lại những giây phút vui chơi giải trí cho công nhân lao động sau những giờ lao động mệt nhọc./.