Chương trình "Tiếng hát nông thôn mới" của huyện Nhà Bè đã mang đến những đêm văn nghệ nghĩa tình, những món quà tinh thần ý nghĩa. Thông qua giai điệu âm nhạc, những câu chuyện hài hước mà sâu sắc, chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, khái quát và nhìn lại cụ thể những kết quả từ cuộc vận động xây dựng nông thôn tại huyện Nhà Bè, đặc biệt là 6 xã: Nhơn Đức, Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc, Long Thới, Hiệp Phước.

Đại diện ban tổ chức trao quà lưu niệm cho hai đội - Ảnh: K.Huân.
Không nặng về tuyên truyền, bằng cách xâu chuỗi uyển chuyển nhẹ nhàng từ kịch, âm nhạc qua tài tử cải lương, những câu chuyện về sự đổi thay từng ngày của các xã nông thôn mới được người dân đón nhận đầy thích thú, vui tươi.
Ông Hồ Quốc Phong - Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Long Thới cho biết:
Mỗi chương trình “Tiếng hát nông thôn mới” đi qua chắc hẳn đều đọng lại trong lòng người thưởng thức lẫn người biểu diễn nhiều cảm xúc bởi những câu ca cất lên, những câu chuyện được viết lên là những lời ca ngợi, động viên đầy ý nghĩa.

Tiểu phẩm "Chuyện cái hàng rào" của đội xã Long Thới - Ảnh: K.Huân.
Khán giả tỏ ra tiếc nuối khi biết rằng chương trình này là chương trình cuối của huyện Nhà Bè, trong đó có anh Trương Văn Thủy, một người dân của xã Hiệp Phước:
Dù chưa thật sự là những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất nhưng những đêm diễn với sự cống hiến hết mình của những ngôi sao “Tiếng hát nông thôn mới” đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách tinh thần của người dân nơi đây. Khi đến với chương trình, họ không chỉ được thưởng thức nghệ thuật, nghe những câu chuyện về quê mình, những kết quả từ sự góp sức chung lòng trong vận động xây dựng nông thôn mới mà qua đó, họ có dịp nhìn lại những đóng góp của bản thân, gia đình. Từ đó, mỗi người tiếp tục phát huy và nhân rộng những điểm sáng từ cuộc vận động xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.





.jpg?w=1600&q=85)














