Đại diện Khu du lịch Suối Tiên cho biết, chỉ tính riêng trong ngày 30/4, đơn vị này đã đón trên 35.000 lượt khách, tăng 20% so với lượng khách trong những ngày thường. Yếu tố góp phần thu hút du khách đến Suối Tiên đó chính là sự mạnh dạn đầu tư kinh phí để cho ra đời nhiều mô hình vui chơi giải trí mới lạ, đáp ứng sự hiếu kỳ và tìm tòi của du khách.
Mới đây nhất là việc khánh thành và đưa vào hoạt động khu vui chơi “Lâu đài phép thuật” dựa theo truyện ngắn Harry Potter. Đây là một lâu đài huyền ảo, đưa du khách đến với thế giới phép thuật huyền bí.
Trước đó, Suối Tiên cũng đã đưa vào sử dụng khu vui chơi “Vương quốc của các thiên tài tương lai”… đây là những công trình có quy mô lớn, lôi cuốn sự tò mò của rất nhiều du khách.
Anh Nguyễn Văn Hùng, một du khách cho biết: “Dịp lễ tôi thường tranh thủ thời gian dẫn con đi du lịch để khám phá nơi này nơi nọ. Tôi chọn đến Suối Tiên bởi nơi đây luôn có sự thay đổi các trò chơi, xây dựng mới nhiều chương trình mới nên trẻ con đều rất thích. Mỗi dịp lễ, tết con tôi đều muốn được vào Suối Tiên”.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố như hệ thống rạp BHD, Megastar, Cinebox đều cháy vé. Phần đông khán giả xem phim đều là giới trẻ. Đây là hình thức giải trí tiết kiệm tối ưu và hợp với túi tiền của học sinh - sinh viên.
Đón trước nhu cầu của người xem, hầu hết các rạp đều chọn thời điểm này để ra mắt nhiều bộ phim mới như: Người nhện siêu đẳng 2: Sự trỗi dậy của người nhện; Tám tiếng điên cuồng; Nhật ký tình yêu; Săn tiền thưởng; Cuộc phiêu lưu… Ngay sau buổi chiếu phim kết thúc, một số bạn trẻ đã hồ hởi nói với chúng tôi:
Bên cạnh du khách trong nước, trong khoảng thời gian này, TP.HCM cũng đón một lượng lớn du khách đến từ nhiều nước trên thế giới. Những công trình văn hóa lịch sử, những biểu tượng kiến trúc của thành phố đều là những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá TP.HCM của bạn bè thế giới.
Anh Frame Bob, một du khách người Mỹ cho biết: sau 2 ngày dừng chân ở TP.HCM, anh may mắn được chứng kiến những chương trình kỷ niệm 30/4 của thành phố, đường phố cũng đẹp hơn bởi ánh đèn rực rỡ trang trí dọc bai bên đường. Anh cũng đã được chứng kiến chương trình bắn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng 30/4. Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất của anh là một thành phố đông đúc, tấp nập người xe, thức ăn rất ngon và được bày bán ở hầu khắp các con đường.
Anh Frame Bob cho biết: “Tôi thấy thức ăn ở đất nước các bạn rất rẻ, mọi người dân đều rất thân thiện. Tuy nhiên, việc di chuyển trên đường phố thì có vẻ bất tiện vì lượng xe cộ quá đông đúc, nhưng tôi đặc biệt ấn tượng bởi ở đây nhiều người có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh. Tôi nghĩ các bạn làm du lịch rất chuyên nghiệp”.
Chị Burilda, một du khách người Úc cũng vui vẻ chia sẻ: “Tôi đến Việt Nam cùng với người thân và gia đình tôi. Hiện tại, tôi đã ở Việt Nam được 4 ngày. 4 ngày qua, chúng tôi cũng đã khám phá rất nhiều về đất nước của các bạn. Tôi thực sự ấn tượng với văn hóa của con người nơi đây. Và chắc chắn tôi sẽ trở lại nơi đây khi có cơ hội”.
Còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc đợt nghỉ lễ kéo dài đến 5 ngày. Trong khi nhiều người di chuyển ra ngoại ô để thư giãn sau những ngày làm việc vất vả thì vẫn có một lượng lớn chọn hình thức du lịch tại chỗ để tiết kiệm chi phí. Vì vậy, TP.HCM trong dịp nghỉ lễ này không vắng vẻ như thường thấy, mà trái lại tại những khu vực vui chơi, giải trí ở trung tâm cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của rất nhiều người.






.jpg?w=1600&q=85)















