TPHCM: Du khách tìm về lịch sử

(VOH) - Sáng 2/5, ngày thứ 5 trong kỳ nghỉ lễ 30/4, nhiều du khách vẫn đang tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng. Mặc cho thời tiết nắng nóng gay gắt, dòng người vẫn nối dài ở các di tích và khu du lịch ở TPHCM.

Đáng chú ý, bên cạnh các khu vui chơi giải trí quen thuộc như Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, dịp 30/4, 1/5 năm nay, Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng chứng tích chiến tranh cũng được đông đảo du khách lựa chọn như một cách để tìm về lịch sử.

Hàng ngày có hàng ngàn lượt người tới thăm và tìm hiểu lịch sử cách mạng Việt Nam và lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh xuân 1975 tại Hội trường Thống Nhất hôm nay. Ảnh: Dân trí

Hội trường Thống Nhất được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn khi tới thăm thành phố mang tên Bác. Điều này càng ý nghĩa hơn trong những ngày tháng 4 hào hùng khi cả nước kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội trường không quá rộng, được xây dựng trên diện tích 4.500m2, thế nhưng ông Nguyễn Văn Sơn (ở Nghệ An) và gia đình đã dành 2 tiếng đồng hồ để tham quan và tận mắt chiêm ngưỡng từng căn phòng ở di tích này. Được nghe nhiều, biết nhiều về Dinh Độc Lập – nay là Hội trường Thống Nhất, nhưng đây mới là lần đầu tiên một người con quê Bác như ông đặt chân đến di tích lịch sử nhiều ý nghĩa như thế. Đây còn là một chứng tích lịch sử quan trọng trong chiến thắng thần kỳ của dân tộc, nơi chứng kiến sự chuyển giao quyền lực giữa chính quyền Sài Gòn và Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Ông Sơn xúc động nói: "Tôi có cảm tưởng rằng, khi đến đây đó là niềm vinh dự của chúng tôi. Trước hết, nhân dân Việt Nam mình rất tự hào khi xây dựng nên một công trình để sau này con em mình đến đây chiêm ngưỡng, không chỉ quốc gia mà khách trên thế giới cũng đến đây. Bây giờ, thế hệ trẻ cần phải bảo vệ, tôn tạo và giữ di tích lịch sử văn hóa này. Tôi thấy, cha ông chúng ta mà đặc biệt là KTS Ngô Viết Thụ (người thiết kế Hội trường Thống Nhất - pv) chính là bậc kỳ tài của đất nước".

Khách tham quan tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP Hồ Chí Minh. Ảnh: QĐND

Những ngày tháng 4 lịch sử, cuốn sổ ghi lại cảm xúc của du khách đến tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh ngày một dày thêm cùng với bước chân của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hòa trong dòng người đến tham quan bảo tàng sáng 2/5, chị Fazrin Kassim, du khách người Malaysia cùng bạn của mình, anh Madam Sahio chăm chú xem từng hiện vật, từng bức ảnh về chiến tranh Việt Nam. Anh chị cũng đọc kỹ những ghi chú bên dưới mỗi hiện vật. Khi xem tới chuyên đề “Những sự thật lịch sử”, “Chất độc da cam trong chiến tranh”, thỉnh thoảng, anh chị lại chậc lưỡi và thở dài: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Lúc trước, tôi không biết gì về lịch sử Việt Nam. Bây giờ, tôi đã hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử và con người của đất nước các bạn".

Còn anh  Madam Sahio cũng chia sẻ: " Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ. Lúc trước, tôi đã học về lịch sử Việt Nam ở Malaysia. Tôi nhận thấy văn hóa của đất nước các bạn rất hay, lịch sử vẫn có những dấu ấn buồn nhưng mọi người giờ rất thân thiện. Tôi đã đi một số nơi như Hà Nội, TPHCM. Tôi rất thích và mong rằng những gì đã qua sẽ để lại phía sau. Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai và mãi mãi".

Trong cuốn sổ lưu bút đặt trên tầng 2 của Bảo tàng chứng tích chiến tranh, nét chữ của cô Tạ Thị Thuận, giáo viên lịch sử Trường THCS Kim Hoa (Mê Linh, Hà Nội) còn thơm màu mực: “Chúng con mang lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để giữ gìn non sông gấm vóc. Bắc – Nam sum họp một nhà, non sông thu về một mối. Chúng con nguyện lòng sống và học tập tốt để phát huy truyền thống của cha anh – xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh, xứng đáng là con lạc cháu hồng”. Cảm xúc đó của cô giáo Tạ Thị Thuận như tuôn trào sau khi tham quan tất cả gian trưng bày. Là giáo viên lịch sử, hơn ai hết, cô ý thức rõ rằng những hiện vật có ý nghĩa to lớn, góp phần giáo dục lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam: "Lòng biết ơn sâu sắc sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Được sống trong thời đại hòa bình hôm nay, thế hệ giáo viên như tôi nguyện cố gắng một lòng phát huy ngành giáo dục nước nhà, truyền lại cho thế hệ học sinh biết về sự hy sinh của cha anh để gìn giữ hòa bình. Từ đó học tập tốt hơn, lao động tốt hơn và không ngừng phát huy truyền thống để xây dựng Việt Nam ngày càng hùng mạnh".

40 năm nước nhà thống nhất, TPHCM mang tên Bác vẫn tiếp tục đi đầu cả nước về mọi mặt. Đến thành phố hôm nay, du khách không chỉ trải nghiệm chuyến hành trình với một thành phố năng động nhất nước với những công trình thế kỷ, dịch vụ hiện đại. Đâu đó, vẫn chảy trong tâm hồn mỗi người ý thức tìm về cội nguồn lịch sử như một cách để nhớ quá khứ, từ đó viết tiếp những khát vọng trong tương lai.