![]() |
|
HS Cù Nguyễn (77 tuổi) và HS Quách
Phước (80 tuổi) tại buổi Triển lãm mỹ thuật Người cao tuổi
TP.HCM năm 2012.Ảnh: CATP |
Các họa sĩ cao niên đã giới thiệu đến người xem nhiều tác phẩm, phong phú và đa dạng về các chất liệu như: sơn mài, sơn dầu, bột màu và tranh khắc chất liệu đồ họa…Có rất nhiều đề tài, nhưng người xem đặc biệt chú ý đến mảng đề tài “Ký ức chiến tranh” chiếm phần lớn trong cuộc triển lãm. Những tác phẩm trong chủ đề này phản ánh về 2 cuộc kháng chiến oanh liệt của quân và dân ta với biết bao sự hy sinh gian khổ để dành độc lập tự do cho Tổ quốc. Mỗi họa sĩ mang một khuynh hướng sáng tác theo phong cách riêng, tranh của họ hầu hết đều có bút pháp chân thật, dễ hiểu. Nói về đề tài cách mạng, họa sĩ Huỳnh Phương Đông, người có nhiều tranh tham gia đợt triển lãm lần này nhất, cho biết:
Các tác phẩm của các Họa sĩ cao niên luôn gắn bó với bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc và thể hiện khí phách của con người Việt Nam qua mọi thời đại. Một số tác phẩm nổi bật khác như: “Biển bình yên” tranh sơn mài của Nguyễn Đức Thọa, tác phẩm mang ý nghĩa sau chiến tranh là hòa bình, được tác giả khắc họa qua hình ảnh bờ biển đẹp của Việt Nam. Gợi mở cho người xem có ý thức góp phần xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương. Còn tác phẩm “Bác Hồ làm việc ở chiến khu” của Họa sĩ nữ Trịnh Kim Vinh được thể hiện bằng bút pháp tinh tế, có hồn, không nhiều sắc màu nhưng làm lắng đọng người xem. Họa sĩ Trịnh Kim Vinh nói về một kỷ niệm nhớ đời của bà:
Với sự sáng tạo không mệt mỏi, đường nét trẻ trung, đột phá, các họa sĩ cao tuổi đã làm cho người xem có cái nhìn trân trọng về nghệ thuật, không hề có giới hạn của tuổi tác. Họa sĩ Nguyễn Xuân Đông, chủ nhiệm CLB Mỹ thuật Người cao tuổi nhận xét:
Đến với cuộc triển lãm tranh của CLB Người cao tuổi TP.HCM người xem cảm nhận được rằng: tuy tuổi đã cao nhưng sức sáng tạo của các vị cao niên vẫn rất mãnh liệt. Qua những tác phẩm được trưng bày, cho thấy các cụ, các bác như trẻ lại, bằng những tác phẩm đầy sức sống và sáng tạo từ nội dung đến hình thức. Mỗi tác phẩm của họ như tấm gương sáng cho thế hệ họa sĩ trẻ noi theo.
Triển lãm mỹ thuật Người cao tuổi TP.HCM năm 2012 mở cửa cho đến ngày 8/10.







.jpg?w=1600&q=85)












