Văn nghệ sĩ TPHCM cất cao tiếng hát về biển đảo quê hương

(VOH) - Gần 100 nghệ sĩ TPHCM đã cùng tề tựu tại nhà hát Bến Thành và cất cao tiếng hát tự hào, hừng hực khí thế trong chương trình nghệ thuật “Trường Sa vẫn mãi trong tim” do Trung Tâm Văn Hóa Quận 1 phối hợp thực hiện cùng Nhà hát Bến Thành diễn ra vào tối ngày 13/06 vừa qua.

Trích đoạn cải lương Thái hậu Dương Vân Nga. (ảnh: TT&VH)

Dù trước giờ diễn trời đổ mưa khá to nhưng hàng trăm khán giả đã đội mưa đến nhà hát để cùng cảm nhận khí thế hào hùng, truyền thống yêu nước quật cường của dân tộc Việt Nam qua nhiều trích đoạn cải lương lịch sử nổi tiêng như: Thái hậu Dương Vân Nga, Câu thơ yên ngựa, Dân nước Nam, Bức ngôn đồ Đại Việt, Tiếng trống Mê Linh, Yêu dân tộc Việt Nam cùng nhiều ca khúc về Trường Sa. Với “Trường Sa vẫn mãi trong tim” tổng đạo diễn chương trình – NSND Trần Ngọc Giàu đã góp thêm ngọn lửa của lòng yêu nước, khí thế ngoan cường của dân tộc Việt Nam trong những lớp dựng đắt nhất, ý nghĩa nhất, gây xúc động mạnh. Liên ca cảnh “Trường Sa vẫn mãi trong tim” do soạn giả Hoàng Song Việt viết riêng cho chương trình cùng sự góp mặt của ba thế hệ nghệ sĩ như một sự tiếp nối của nghề, của “nghiệp” đã hát bằng cả trái tim rực lửa, đây cũng chính là điểm son của đêm diễn. Ông Phan Trọng Quyền – Giám đốc trung tâm văn hóa Q1 đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể văn nghệ sĩ và khán giả đã cùng góp sức thực hiện một chương trình ý nghĩa:





Trời cứ mưa nhưng đêm diễn bỗng ấm áp đến lạ kỳ, hơi ấm cứ lan tỏa bởi tình nghệ sĩ, tình dân tộc, tình yêu tổ quốc. Khán phòng như lặng đi khi những những câu ca, những lời thoại vang lên như tiếng gọi của hồn thiên sông núi: “Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình , bằng tiếng sóng Hoàng Sa Trường Sa dội vào ghềnh đá” hay lời tự sự của thái hậu Dương Vân Nga “Đây là quyền tự chủ là niềm khát khao lạc nghiệp âu ca, là nghiệp cả của tiên vương mà nghìn xưa vừa rửa thẹn, để trời Nam rực rỡ ánh minh châu, để chứng minh hào kiệt giống tiên rồng, đời đời bất khuất”. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần ấy lúc nào cũng hiện hữu, ngay lúc này đây, lòng yêu nước của dân tộc lại sục sôi hơn bao giờ hết. Rất nhiều những chương trình được thực hiện hướng về biển đảo quê hương và chương trình này cũng muốn góp chút sức nhỏ bé của mình gửi đến chiến sĩ, đồng bào nơi tuyến đầu tổ quốc đang chắt tay súng ngày đêm bảo vệ vùng biển vùng trời tổ quốc. Là những nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương NSND Bạch Tuyết, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Phượng Loan đã xúc động chia sẻ niềm tự hào của mình khi được cùng người dân cả nước hướng về biển đảo thân yêu:






Dù chương trình kéo dài đến hơn 12h đêm nhưng khán giả đã nán lại sân khấu đến những tiết mục cuối cùng để được cùng nghệ sĩ chia sẻ những cảm xúc, niềm tin đến các chiến sĩ, đồng bào nơi hải đảo. Tất cả các nghệ sĩ đều không nhận thù lao, kết thúc đêm diễn, số tiền mà các mạnh thường quân, nghệ sĩ, khán giả quyên góp được là gần 80 triệu đồng. Số tiền này đã được ban tổ chức trao cho đại diện quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu tổ quốc”. Là người lên ý tưởng, chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình, nghệ sĩ trẻ Thy Trang hiện là một cô đào sáng giá của sân khấu cải lương hạnh phúc gởi lời tri ân đến các đồng nghiệp và khán giả:



Với lời ca tiếng hát của mình, các văn nghệ sĩ của TPHCM đã truyền đi một thông điệp đầy ý nghĩa: ngoài biển đảo khi các chiến sĩ đang ngày đêm từng phút từng giây đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tố quốc thì nơi đất liền, nhân dân cả nước, văn nghệ sĩ luôn và mãi là điểm tựa là hậu phương vững chắc nhất.