![]() |
| Với ước nguyện trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh miễn phí cho cộng đồng, bức tranh ước mơ của nhóm Bằng đã đoạt được giải thưởng cao nhất. Ảnh: FB Vẽ tranh tường |
Ngày 1/6, làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ dường như rộn ràng hơn bởi sự hiện diện của các sinh viên tình nguyện và các bạn thiếu nhi đến từ Nhà Văn hóa thiếu nhi TP.HCM; Nhóm Thiếu nhi Hội mỹ thuật TP.HCM; Nhóm thiếu nhi trường đại học Mỹ thuật TP.HCM. Và đặc biệt là sự tham gia của các em thiếu nhi đang sống tại làng Hòa Bình. “Vẽ nên ước mơ” là tên của cuộc thi vẽ tranh mà các bạn nhỏ sẽ tham gia trổ tài trong ngày hội của tuổi thơ này. Bạn Hồ Thị Tường Vy – Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật – thành viên ban tổ chức cho biết: “Tụi mình muốn trải rộng yêu thương hơn đến tất cả các em bé ở đây. Những hoàn cảnh mà mình không thể nào tưởng tượng được với sức lực của các em, ngay cả những người lành lặn như bọn mình, hạnh phúc như thế này cũng không thể nào nghĩ ra được. Đó là một điều quá sức tưởng tượng của mình và mình cảm thấy rất xúc động với những ý tưởng của các bé vẽ nên bức tranh. Gần như đó là những điều mà mình không biết dù từ gì để diễn tả nữa. Mình thực sự rất hạnh phúc”.
Rất nhanh chóng, các bạn thiếu nhi đến từ những đơn vị khác nhau kết thành 7 nhóm để hội ý và triển khai tác phẩm. Đúng như tên của cuộc thi, “Vẽ nên ước mơ”, những họa sĩ nhí được thoải mái lựa chọn đề tài, thông qua đó gửi gắm ước mơ của trẻ. Tuổi nhỏ nhưng các bạn thiếu nhi hợp tác cùng đồng đội khá nhịp nhàng và chuyên nghiệp. Trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ, 7 nhóm tham gia đều hết sức tập trung vào tác phẩm của mình. Tiếng cười hòa cùng tiếng ca là thứ âm thanh nổi bật tại cuộc thi vẽ này. Háo hức được chơi và vẽ tranh cùng trong ngày hội tuổi thơ, các em nhỏ tại làng Hòa Bình đã vui đến mức trăn trở mãi suốt mấy ngày gần đây. Bác sĩ Phạm Thị Thủy – người lương y đã gắn bó hơn 20 năm với công việc chăm sóc sức khỏe cho các em nhỏ tại làng Hòa Bình bồi hồi kể: “Các cháu rất hào hứng nên cũng có tập vẽ trước. Trước đây, lâu lâu các cháu cũng được đi ra ngoài tham gia những buổi tập vẽ, nhưng đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ngay tại làng Hòa Bình. Xin đại diện làng Hòa Bình, cảm ơn ban tổ chức, các bạn sinh viên, nhà tài trợ đã tới đây để tổ chức cho các trẻ khuyết tật, là những trẻ thiếu may mắn được hưởng không khí của ngày tết thiếu nhi 1/6”.
Dù khiếm khuyết về hình thể và không được hưởng niềm vui sống bên cha mẹ, nhưng các em vẫn mãnh liệt yêu thương và tràn trền niềm tin vào cuộc sống. Điều đó thể hiện rất rõ qua gam màu tươi sáng mà các em chọn để vẽ tranh. Các em thực sự bản lĩnh khi đương đầu với nghịch cảnh và dùng ước mơ của mình để thách thức số phận. Số phận đã không cho các em một cơ thể vẹn toàn nhưng tình yêu thương của các y bác sĩ, cộng đồng đã tiếp thêm sức mạnh để các em mỉm cười vững tin bước tiếp hành trình vào đời. Luôn sống trong tình yêu thương của các bác sĩ, điều dưỡng tại làng Hòa Bình, các em hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có, như chia sẻ của em Đặng Minh Bằng – làng Hòa Bình: “Từ nhỏ đến lớn đôi khi em cũng thấy được những người khó khăn hơn em rất nhiều, em cảm thấy bản thân đã may mắn hơn rất nhiều người ở bên ngoài. Hiện giờ ở một số nơi không có bác sĩ và bệnh nhân thì rất nhiều, mà họ muốn khám bệnh thì phải tốn rất nhiều tiền và đi qua lại thuốc men rất nhiều. Nên em muốn sau này có thể trở thành một bác sĩ thật giỏi để đi mọi nơi khám bệnh cho những ai đang khó khăn điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt…”.
Chủ đề tự do đã giúp các bạn nhỏ thể hiện được tối đa năng khiếu sáng tạo nghệ thuật của mình. 7 bức tranh là 7 thông điệp yêu thương, 7 ước mơ đáng trân trọng. Những chủ đề được lựa chọn cũng khá phong phú. Từ ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cộng đồng, cho đến tinh thần cổ vũ cho các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi, hay bức tranh kêu gọi bảo vệ môi trường được thể hiện qua 2 mảng màu tương phản ấn tượng…Nói về tác phẩm nghệ thuật “Hướng về biển Đông” của mình, bạn Phạm Thị Thu Thủy – một bệnh nhi khuyết tật 2 chi dưới, đến từ làng Hòa Bình thổ lộ: “Em đã chuẩn bị rất nhiều, không biết mình có vẽ được tốt không? Em muốn vẽ bức tranh này muốn tượng trưng cho Việt Nam được yên bình, không có chiến tranh, không có nỗi đau, mất mát hay là bị nhiễm chất độc màu da cam”.
Nhận xét về chất lượng của các tác phẩm đặc biệt này, cô Cao Thị Song – Giảng viên khoa Sư phạm Đại học Mỹ thuật TP.HCM đại diện Ban giám khảo cho rằng: “Sản phẩm của các bé làm ra gần như hoàn hảo, rất là tốt. Mỗi tác phẩm đều nói rõ được ước mơ của mình. Có thể một vài tác phẩm còn hơi khiếm khuyết nhưng sự trọn vẹn vẫn có đủ. Tôi thấy các bé làm rất tốt. Nhìn các bé không được như người bình thường nhưng rất vui vẻ thì cũng làm cho tôi thấy mình phải đem hết cái tâm của mình ra, thời giờ mình bỏ ra không đáng kể gì cả”.
Với ước nguyện trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh miễn phí cho cộng đồng, bức tranh ước mơ của nhóm Bằng đã đoạt được giải thưởng cao nhất. Vừa vui mừng, vừa bối rối vì được giải, em Bằng khiêm tốn nói: “Em cũng 16 tuổi rồi, cũng bước qua tuổi lớn rồi nên khi tham gia chương trình này cũng hơi ngại vì mình lớn nên sẽ vẽ tốt hơn các em nhỏ, nên đoạt giải như vậy cũng thấy hơi kì. Nhưng được tham gia góp vào ngày hội em cảm thấy rất vui. Chương trình rất sôi động, hữu ích. Em rất vui khi chương trình đã mang đến ngày hội này cho chúng em”.
Ngày hội hôm nay không chỉ thắp lên một niềm vui ấm áp cho các em nhỏ tại làng Hòa Bình mà đây cũng là một món quà ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ đến từ các câu lạc bộ mỹ thuật trên địa bàn thành phố. Bé Lê Nguyễn Hải Anh, một họa sĩ nhí của chương trình tâm sự: “Cảm giác rất vui, được biết nhiều điều hơn về cuộc sống, phải biết tôn trọng người lớn tuổi hơn, phải lịch sự trong giao tiếp. Nếu có cơ hội em sẽ tích cực tham gia các phong trào để giúp đỡ các bạn thiếu nhi”.
Cả 7 bức tranh đều được đấu giá tại chỗ và các mạnh thường quân đã ủng hộ rất nhiệt tình, số tiền thu được từ việc bán tranh sẽ được xung vào quỹ học bổng hỗ trợ cho các em nhỏ tại làng Hòa Bình. Là một phụ huynh đưa con đến tham gia ngày hội, chị Nguyễn Thị Thanh Hảo (quận Tân Bình) xúc động và cảm phục trước những nỗ lực vượt lên số phận vô cùng đáng quý của những em nhỏ làng Hòa Bình: “Khi các bé tham gia thì thấy rất vui và tự hào vì đã góp được một phần nhỏ bé để giảm nỗi đau của các bé ở làng Hòa Bình. Là phụ huynh thì chúng tôi cũng tạo điều kiện cho con em mình tham gia vào những chương trình như thế…”.
Nhìn gương mặt rạng ngời của các em, dường như những nỗi đau khiếm khuyết của cơ thể, sự thiếu hụt hơi ấm của mẹ cha đã nhạt nhòa rõ rệt. Điều còn đọng lại trong tâm trí mỗi người là ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ của các em. Chính các em đã truyền đến tất cả mọi người xung quanh một ngọn lửa đam mê, say sưa và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Làng Hòa Bình đã cưu mang, che chở cho những em nhỏ kém may mắn này và đem đến cho các em một mái ấm nương tựa. Hạnh phúc và cảm động lắm, nhưng sâu thẳm trong trái tim những tâm hồn “không khuyết tật” này vẫn luôn khao khát một lần được sống trọn vẹn trong tình thương của mẹ cha.
Nếu có được một điều ước trong ngày Quốc tế thiếu nhi này, các em nhỏ sẽ ước gì? Hãy một lần nữa lắng nghe lời sẻ chia xúc động của các bạn nhỏ trong khoảnh khắc đặc biệt này: “Em ước mơ được gặp mẹ, được mọi người, xã hội, cộng đồng quan tâm tới, vào đây vui chơi với tụi em. Ngày 1 tháng 6, em mơ ước tất cả trẻ em trên thế giới, không chỉ riêng những người khuyết tật mà em mơ ước tất cả mọi người đang gặp khó khăn đều có thể được vui chơi, thoải mái vào ngày này, sẽ luôn gặp may mắn và hạnh phúc. Ước thế giới không còn những bạn khuyết tật nữa, không còn những bạn sống khốn khổ, các bạn được sống khỏe mạnh, có thức ăn, nước uống…”.
Chúc cho những mầm xanh của chúng ta sẽ vui khỏe và luôn nuôi dưỡng trong mình ước mơ tươi đẹp như chính tâm hồn của các em!







.jpg?w=1600&q=85)
















