Vui đón xuân mới

(VOH) - Một mùa xuân mới đang đến thật gần. Từ thành thị đến nông thôn đều nhộn nhịp không khí chuẩn bị đón chào mùa xuân. Nhất là ở khu vực nông thôn, nơi cuộc sống của đa số người dân còn nhiều khó khăn, nhưng việc chăm lo cho người dân đón tết đã được thực hiện rất chu đáo. Không chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa sôi nổi mà các huyện ngoại thành còn tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân đón xuân trong đầm ấm, yên vui.

Chỉ cách thành phố một chuyến phà, nhưng điều kiện sống, cơ sở vật chất hạ tầng ở huyện Cần Giờ còn khá cách biệt với nội thành. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền địa phương, các hoạt động chuẩn bị đón tết trên địa bàn huyện đã được triển khai nghiêm túc và đồng bộ. Để người dân vui chơi trong dịp năm mới, UBND huyện Cần Giờ có kế hoạch tổ chức nhiều chương trình hội diễn văn nghệ, hội thao Mừng Xuân Mừng Đảng, cũng như nhiều sân chơi cho thanh niên và thiếu nhi ở huyện, như tổ chức các khu vui chơi cho thiếu nhi, khánh thành 4 sân cỏ nhân tạo tại thị trấn Cần Thạnh, tổ chức triển lãm Mừng Xuân Nhâm Thìn, Mừng Đảng Quang Vinh tại Trung tâm văn hóa huyện.

Cũng trong dịp tết năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM sẽ hỗ trợ nhiều suất biểu diễn chuyên nghiệp để phục vụ người dân ở tận các vùng sâu, vùng xa của huyện. Nhưng đặc biệt nhất là tổ chức Đêm hội đón giao thừa và bắn pháo hoa tết Nhâm Thìn 2012 với nhiều chương trình hấp dẫn, phong phú. Đến với đêm hội, người dân sẽ được xem biểu diễn trống kèn thiếu nhi, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, lân sư rồng, đờn ca tài tử, … Đối với huyện xa xôi như Cần Giờ, tổ chức các hoạt động văn hóa cho người dân vui tết là rất cần thiết. Anh Phùng Trung Nghĩa, người dân huyện Cần Giờ bày tỏ cảm nghĩ :



Không chỉ vậy, huyện còn tập trung chăm lo tết cho các đối tượng gia đình chính sách và người dân nghèo trên địa bàn với nhiều phần quà do Trung ương, thành phố và huyện trao tặng, trị giá khoảng 3 tỷ 607 triệu đồng. Cũng trong năm nay, UBND, UB MTTQ và Ban vận động Vì người nghèo huyện phấn đấu vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện hỗ trợ cho các hộ nghèo của huyện, mỗi hộ một phần quà trị giá 400.000 đồng. Có thể thấy thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, người dân Cần Giờ đã tận hưởng được niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi dịp xuân về. Đối với công tác chăm lo tết Nhâm Thìn, ông Đoàn Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cần Giờ nhận xét :



Xa trung tâm TP không kém Cần Giờ, xuân về trên đất thép Củ Chi mang đầy dáng vẻ của một huyện ngoại thành đang trên đà phát triển. Theo kế hoạch, nhiều hội thi gắn liền với các nét đẹp truyền thống như thi nấu bánh tét, tiếng hát mùa xuân, duyên dáng sắc xuân, giao lưu đờn ca tài tử sẽ được tổ chức. Các tiết mục với chủ đề mừng Xuân, mừng Đảng, ca ngợi tình yêu, cuộc sống thông qua lời ca, giai điệu mượt mà của thí sinh sẽ mang đến không khí náo nức của ngày xuân.

Vườn lan phục vụ thị trường hoa tết ở Củ Chi (ảnh: SGGP)

Không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn hóa đặc sắc, tết đến còn là dịp để người dân ngoại thành Củ Chi thưởng lãm vẻ đẹp rực rỡ của các chủng loại cây kiểng. Với thế mạnh của huyện có diện tích hoa kiểng nhiều nhất TP, nhiều năm nay hội hoa xuân Củ Chi đã dần khẳng định được tên tuổi của mình và trở thành hoạt động thường niên không thể thiếu mỗi dịp xuân về. Từ những giống hoa lan thường gặp như Dendrobium, Mokara đến những giống lan quý như lan hài, ngọc điểm, vũ nữ, từ những tác phẩm bon sai nhỏ gọn, tinh xảo đến những gốc kiểng thế trầm mặc, uy nghi … sẽ góp thêm vẻ đẹp cho cái Tết ngoại thành. Về các hoạt động vui xuân trên địa bàn huyện Củ Chi, ông Nguyễn Bình Đông, ấp Tam Tân, xã Tân An Hội cho biết:



Ngoài ra, với hơn 35% số hộ chính sách, 40% số bà mẹ Việt Nam anh hùng của TP sinh sống tại huyện, ngay từ cuối tháng 11, UBND huyện đã lên kế hoạch thăm viếng, chúc tết. Bên cạnh những hỗ trợ của TP, huyện còn trao tặng 600 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo đặc biệt khó khăn, 2000 phần quà cho trẻ em nghèo, khoảng 50 căn nhà tình thương cho hộ nghèo vui đón tết. Trao đổi về công tác chăm lo tết cho người dân, bà Cao Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, khẳng định:




Là lao động nhập cư trên địa bàn, chị Hồ Thị Kim Loan, ở xã Tân Thạnh Đông, sống chủ yếu nhờ thu nhập từ nghề thợ may, nên gia đình chị không có điều kiện về quê ăn tết. Nhận được phần quà đón tết, chị Loan không giấu nỗi vui mừng:




Dù vẫn còn đó những khó khăn, nhưng có thể thấy đời sống người dân các huyện ngoại thành những năm gần đây đã có nhiều thay đổi. Bà con không chỉ lo cái ăn cái mặc mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần. Cùng với phương châm đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, những hoạt động vui đón tết tại các huyện ngoại thành đã hướng đến việc chăm lo đời sống tinh thần phong phú cho người dân. Từ đó góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị.