Chi hội nhiếp ảnh người Hoa trực thuộc Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM. Chi hội có khoảng 30 hội viên, chủ yếu trong độ tuổi 50 - 60 tuổi, có niềm đam mê lớn và gắn bó với nhiếp ảnh nhiều năm
Gặp lại đông đủ tất cả hội viên, ai cũng tay bắt mặt mừng, cả những rưng rưng trong ánh mắt vì thấy ai cũng bình an. Vậy nên chi hội đã chọn nơi tái ngộ tại Chùa Bà Thiên Hậu (710 Nguyễn Trãi, Quận 5) - một nơi có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Hoa. Nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa, kiến trúc mà còn là nơi cầu tự thiêng liêng trong tín ngưỡng tôn giáo của người Hoa. Họ đến đây để tạ ơn bà Thiên Hậu đã cho mọi người được bình an vượt qua đại dịch và để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Theo chia sẻ của ông Hứa Lệ Trình, chi hội trưởng Hội nhiếp ảnh người Hoa, trong khoảng thời gian tạm dừng sáng tác vì dịch bệnh: “chi hội vẫn duy trì liên lạc, gắn kết với nhau bằng các hoạt động thiện nguyện, có tiền góp tiền, có sức góp sức hỗ trợ bà con vượt qua đại dịch. Trong đó có hoạt động phát cơm cho những công nhân, người lao động ở chợ đầu mối Bình Điền, hỗ trợ thuốc men cho những gia đình có người bị mắc Covid-19. Còn đối với các hội viên, ban lãnh đạo chi hội cũng thường xuyên hỏi thăm, quan tâm, đồng thời giúp đỡ các gia đình hội viên có người thân mất trong mùa dịch”.
Khu vực hoạt động chủ yếu của chi hội là khu Chợ Lớn (Quận 5, Quận 6, Quận 11). Họ tranh thủ ghi lại lại các khoảnh khắc sinh hoạt đời thường, các nét đẹp văn hóa, đặc biệt là nét đẹp của con người cũng như các công trình kiến trúc của người Hoa.
“Chi hội muốn lưu giữ lại những hình đó để quảng bá cho thế hệ sau này để biết văn hóa và nghệ thuật của người Hoa là như thế nào?”, ông Trình thổ lộ.
Sắp tới, chi hội dự kiến sẽ tổ chức các buổi sáng tác nhiếp ảnh ở nhiều nơi khác của thành phố như huyện Củ Chi, thành phố Thủ Đức hay các khu công nghiệp để lưu giữ sự phát triển, đổi thay tích cực từng ngày của thành phố.




