Đặng Hoàng An: ý nghĩa thật sự của cuộc sống là tạo ra điều tốt đẹp cho mình và người khác

VOH - Sáng 29/2, Báo Người Lao Động trao giải nhất cuộc thi "Xuân sum vầy - Tết sẻ chia" 2024 cho Đặng Hoàng An và 8 tác phẩm là những bài viết hay trong số 345 tác phẩm gửi về.

Các bài viết có nội dung phong phú, tập trung khắc họa những ký ức đầm ấm bên gia đình trong ngày cuối năm; những việc làm ý nghĩa, những nghĩa cử cao đẹp dịp Tết đến, xuân về; sự sẻ chia, đùm bọc với tinh thần "lá lành đùm lá rách - lá rách đùm lá nát"...

Nhiều bạn đọc ở nước ngoài không có điều kiện về nước ăn Tết đã gửi bài viết thể hiện tình cảm thương nhớ, ký ức Tết xưa bên gia đình và mong mỏi ngày đoàn viên không xa.

Phó Tổng biên tập báo Người Lao động Lê Cao Cường đánh giá: về chất lượng, phần lớn bài viết đạt yêu cầu của cuộc thi, nhiều bài viết đạt chất lượng cao về cả nội dung lẫn hình thức thể hiện, gây xúc động mạnh với người đọc. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện mà bạn đọc ghi nhận được qua cuộc sống sinh hoạt, làm việc hằng ngày và muốn gửi gắm vào đó tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình.

Hành trình của sẻ chia luôn tiếp nối 1
Tác giả Huỳnh Thanh Thảo (trái) và Hoàng Thái Hùng nhận giải Ba của cuộc thi - Ảnh: Ngọc Bích

Tác giả Trần Thị Mai Nhân ở TPHCM nói rằng, năm nay phải nhận công tác xa, phải đón tết xa quê, đã có rất nhiều cảm xúc được truyền tải trong bài viết và mong muốn lan tỏa đến với mọi người.

Tác giả Mai Nhân nhớ lại những ngày đón tết xa nhà: "Tôi cứ ở trong nhà và nhìn mưa giăng giăng, tự nhiên nỗi nhớ hương vị tết quê, nhớ TPHCM sôi động, nơi mình gắn bó hơn 1/4 thế kỷ, nơi trải qua những năm tháng gian nan và tươi đẹp của mình. Tất cả trỗi dậy và tôi viết. Tôi viết muốn chia sẻ cảm xúc đó với mọi người, là cách bày tỏ tình cảm của tôi đối với TPHCM, nơi tôi gắn bó nhiều kỷ niệm".

Hành trình của sẻ chia luôn tiếp nối 2
Tác giả Đặng Hoàng An - giải Nhất cuộc thi - Ảnh: Ngọc Bích

Bài viết đoạt giải nhất "Chiếc xe lăn nối chặng đường xuân", tác giả Đặng Hoàng An kể về chính cuộc đời mình với hồi ức đau buồn và sự nỗ lực chuyển hóa nỗi đau thành động lực để vươn lên, làm được những điều không phải người bình thường nào cũng có thể làm. 

Đặng Hoàng An từng là niềm tự hào của một gia đình nông dân ở Cần Đước, Long An. Anh tốt nghiệp Khoa Tâm lý học - Trường Đại học Sư phạm TPHCM, sau đó học lên thạc sĩ, rồi trở thành giảng viên. Cánh cửa cuộc đời đang rộng mở thì đột ngột khép lại khi anh không may gặp tai nạn vào năm 2016 khiến đôi chân không thể phục hồi.

Mất 2 năm sống thu mình, anh nỗ lực trở lại với cuộc sống đúng nghĩa. Trên chiếc xe lăn mà các thầy cô Khoa Tâm lý mua cho, anh miệt mài kết nối và mang xuân đến với những người đồng cảnh ngộ, những hoàn cảnh éo le... trong suốt 6 năm qua.

Chính từ sự nhân ái, sẻ chia mà mọi người dành cho mình lúc khó khăn mà Hoàng An đã có thêm động lực để làm nhiều công tác thiện nguyện, đến những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Hoàng An chia sẻ: "Mình luôn biết ơn vì có nhiều vòng tay kéo mình ra khỏi cơn bĩ cực đó. Do vậy, mình muốn tiếp tục hành trình nhân ái, hành trình thiện nguyện mà mình từng làm như một cách cảm ơn cuộc đời".

Đặng Hoàng An viết trong bài thi đoạt giải nhất của mình: "Đối với tôi, ý nghĩa thật sự của cuộc sống không phải là chờ đợi những điều tốt đẹp xảy ra, mà là tạo ra những điều tốt đẹp cho chính mình và cho người khác".

Bình luận