Ngày 26/2, triển lãm "Mèo Hoa" của họa sĩ Bùi Thanh Thuận đã khai mạc tại không gian trưng bày của Hội Mỹ thuật TPHCM, mở ra thế giới nghệ thuật dịu dàng nơi hoa và mèo cùng cất lên những thanh âm nhẹ nhàng của thiên nhiên. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Bùi Thanh Thuận sau 7 năm bền bỉ sáng tạo, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình nghệ thuật của anh.
Hành trình đến với hội họa của Bùi Thanh Thuận bắt đầu từ những cảm xúc chân thật nhất. Trước đây, anh đã từng tạo dấu ấn trong lĩnh vực nhiếp ảnh, nhưng rồi, tình yêu với hội họa đã đưa anh sang một con đường mới.
Không qua trường lớp bài bản, nhưng bằng sự kiên trì và đam mê mãnh liệt, anh tự tìm tòi học hỏi, từng bước tạo dựng cho mình một phong cách riêng. Qua 7 năm miệt mài, từng nét cọ của anh đã ngày càng sắc sảo, mỗi bức tranh đều mang đậm hơi thở cá nhân, giàu cảm xúc và chất chứa những rung động sâu sắc.
Triển lãm giới thiệu 90 tác phẩm, gồm 60 bức tranh màu nước và 30 tượng gốm với hai bộ tranh chủ đạo là “Thì thầm với Hoa” và “Thì thầm với Miêu”.
“Thì thầm với Hoa” là một bản tình ca dịu dàng dành cho thiên nhiên, nơi những bông hoa được đặc tả tỉ mỉ, yêu kiều, vừa mang nét cổ điển, vừa hòa quyện hơi thở hiện đại.
Ngược lại, “Thì thầm với Miêu” lại kể những câu chuyện sinh động về những chú mèo - lúc phơi mình dưới nắng, khi e ấp bên hoa, khi tinh nghịch vờn bắt trong vườn. Những nét cọ uyển chuyển, tinh tế nhưng không cầu kỳ đã tạo nên một thế giới nghệ thuật vừa hồn nhiên, vừa tràn đầy sức sống.
Bên cạnh hội họa, triển lãm còn giới thiệu bộ sưu tập gốm “Thiên Vân”, với sự tham gia của họa sĩ khách mời Nguyễn Thị Dũng. Lấy cảm hứng từ bộ tranh “Thì thầm với Hoa”, những chiếc bình gốm được chế tác bằng kỹ thuật khắc tay và chấm men từ gốm Biên Hòa, trên nền đất nung củi của địa danh gốm trứ danh Lái Thiêu. Các họa tiết vân mây, hoa lá trên gốm không chỉ thể hiện sự tinh xảo trong kỹ thuật mà còn là sự hòa quyện thú vị giữa đất, nước, lửa và nghệ thuật.
Khi bước vào "Mèo Hoa", người xem không chỉ được thưởng thức tranh, chạm tay vào những đường nét gốm mà còn có cơ hội lắng nghe những thì thầm của thiên nhiên, của nghệ thuật. Ở đó, mỗi bông hoa, mỗi dáng mèo đều mang theo một câu chuyện, mỗi gam màu đều chứa đựng một tâm tư, gợi nhắc về những điều bình dị mà an yên.
Triển lãm không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là một không gian để tìm về sự thanh tao, nhẹ nhàng, để tạm gác lại những vội vã thường nhật, chậm rãi thưởng thức cái đẹp, lắng nghe những câu chuyện được kể bằng màu sắc và đường nét.
Một số tác phẩm tại triển lãm:
Triển lãm "Mèo Hoa" diễn ra từ ngày 26/2 đến 4/3 tại Hội Mỹ thuật TPHCM – 218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3.