Anh ôm hận vì Suarez quá xuất sắc

(VOH) - Luis Suarez, chân sút chủ lực của CLB Liverpool mùa giải vừa qua, ra sân ở đội hình xuất phát của tuyển Uruguay ở lượt thứ 2 vòng bảng World Cup 2014 vào rạng sáng 20.6. Và tiền đạo 27 tuổi này là người tạo ra sự khác biệt về tỷ số giữa Uruguay và Anh sau khi tiếng còi mãn cuộc được cất lên.

Video clip Uruguay 2 - 1 Anh

Video clip Colombia 2 - 1 Bờ Biển Ngà

Suarez đánh dấu sự trở lại với pha ghi bàn bằng pha đánh đầu rất điệu nghệ ở phút 39.

Đội trưởng tuyển Anh Steven Gerrard để mất bóng trên phần sân nhà, Uruguay khai thác thực hiện pha phản công nhanh, tiền đạo Edinson Cavani thoát xuống thực hiện quả tạt chính xác cho Luis Suarez đánh đầu vào góc xa hạ thủ môn Joe Hart, mở tỉ số cho Uruguay.

Bàn thắng cho thấy sự ăn ý và lợi hại của bộ đôi tiền đạo Cavani và Suarez, vũ khí mà Uruguay còn thiếu ở trận thua Costa Rica 1-3. Ngoài pha phối hợp thành bàn, bộ đội này còn có các pha phối hợp rất hay, tạo cơ hội cho đồng đội thực hiện các pha dứt điểm khiến khung thành thủ môn Joe Hart chao đảo.


Di chuyển thông minh và thực hiện cú đánh đầu cực hiểm thành bàn, Suarez cho thấy sự sắc bén của tiền đạo giỏi.


Trong khi đó, Anh cũng tận dụng lợi thế kiểm soát bóng nhỉnh hơn Uruguay để bắn phá cầu môn. Sterling và Welbeck có các pha dứt điểm khá hiểm buộc thủ thành Fernando Muslera trổ tài cứu thua. Nhưng pha dứt điểm làm cổ động viên Uruguay thót tim là cú đánh đầu cận thành của Rooney tìm đến điểm nối giữa xà ngang và cột dọc từ pha đá phạt trực tiếp khá hiểm của Gerrard từ bên cánh trái.

Lần thứ 2 liên tiếp tại World Cup 2014, Anh lại phải rơi vào thế rượt đuổi tỷ số. Và các học trò của HLV Roy Hodgson thể hiện quyết tâm ghi bàn quân bình tỷ số ngay từ đầu hiệp 2.

Cú sút trong thế giáp mặt trong vòng cấm của Rooney không thắng được thủ môn Muslera ở phút 54 là sự cảnh báo cho hàng thủ Uruguay.

Những phút tiếp theo, Uruguay chủ động lui về phòng thủ bảo vệ tỷ số, Anh có nhiều bóng tổ chức tấn công hơn. Nhưng phải đến phút  75, "tam sư" mới có được niềm vui. Rooney trong tư thế không bị kèm dễ dàng đưa bóng vào lưới Uruguay từ nỗ lực đi bóng và thực hiện đường chuyền từ bên cánh phải của Glen Johnson.


Những tưởng trên đà hưng phấn, Anh sẽ tiếp tục gây khó khăn cho Uruguay. Nào ngờ, khi giờ đấu chính thức chỉ còn 5 phút, Uruguay lại một lần nữa vượt lên. Cầu thủ ghi bàn cho Uruguay không ai khác chính là Suarez, chân sút có biệt danh là con ma, nhanh như cắt thoát xuống loại bỏ các hậu vệ của tuyển Anh, đón pha phát bóng nhanh từ thủ môn, khẽ chạm vào Gerrard, tung cú đại bác bằng chân phải, hạ gục Joe Hart thêm 1 lần nữa.

Bàn thua khiến cổ động viên Anh trên khán đài ôm mặt buồn bã, vì họ thừa biết với hàng thủ chơi chắn chắn của đối phương, Anh sẽ khó có bàn thắng trong thời gian ngắn còn lại.

Quả thật như vậy, dù nỗ lực Anh vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ, đành chấp nhật thất bại với tỷ số như ở lượt đầu tiên: 1-2. Thật đau cho tuyển Anh khi một lần nữa phải nếm trái đắng bởi cầu thủ chơi bóng tại Anh. Ở trận thua Ý, Balotelli, cựu cầu thủ của Manchester City là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.


Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của tuyển Anh là rất hẹp. Lượt cuối, Anh chạm trán Costa Rica, đội đã có được 3 điểm sau chiến thắng trước Uruguay, sẽ đấu với  Ý vào 23g đêm nay.

Cũng trong đêm qua, Colombia thắng khít khai Bờ Biển Ngà 1-2 ở lượt thứ 2 tại bảng C. Cặp còn lại của bảng này giữa Hy Lạp và Nhật Bản diễn ra lúc 5 giờ sáng 20.6.