Đức so giày với Pháp ở tứ kết

(VOH) - Kiểm soát bóng áp đảo nhưng Đức bế tắc trong việc ghi bàn vào lưới Algeria trong 90 phút chính thức. Cho nên, hai đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Phút 92, Andre Schuerrle, cầu thủ vào sân thay Mario Goetze ở phút 46, ghi bàn bằng pha đánh gót điệu nghệ đưa Đức vượt lên. Đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, Mesut Oezil nhân đôi tỷ số cho Đức.

Video clip Đức 0-0 Algeria (AET: 2-1)

Video clip Pháp 2-0 Nigeria

Bị dẫn 2 bàn và thể lực cũng chẳng còn nhưng Algeria vẫn không chịu buông. Họ vùng lên đáp trả tức khắc bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Abdelmoumene Djabou là tác giả bàn thắng. Rất tiếc thời gian còn lại quá ngắn, đại diện cuối cùng đến từ châu Phi không thể có thêm bàn thắng nữa đế kéo hai đội vào loạt sút luân lưu may rủi.

Dù phải về nước nhưng Algeria cho thấy họ là đội bóng chẳng dễ bị bắt nạt, không đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tư cách là đội lót đường.

"Chúng tôi cho cả thế giới thấy rằng Algeria có một đội bóng mạnh", hậu vệ Madjid Bougherra nói, "Bắt đầu lễ Ramadan, chúng tôi đã làm một việc tuyệt vời với tư cách là đại diện cho Algeria".


Schuerrle đánh bại thủ môn Rais M'Bolhi giúp Đức dẫn 1-0 ở đầu hiệp phụ đầu tiên.


Trong khi đó, qua chiến thắng này, Đức lập kỷ lục luôn vượt qua vòng 2 trong 9 kỳ World Cup liên tiếp (tính từ năm 1938). Một thành tích mà ít có đội tuyển làm được. "Algeria đã chơi rất tốt, họ gây cản trở cho chúng tôi từ đầu trận và không để cho chúng tôi tổ chức lối chơi theo ý của mình. Dù vậy, điều đó chẳng quan trọng nữa vì chúng tôi đã giành chiến thắng", Tiền vệ Schuerrle, quân bài dự bị rất lợi hại của tuyển Đức, cho hay.

Tại vòng tứ kết, Đức chạm trán với Pháp, đội thắng 2-0 đại diện cũng đến từ châu Phi Nigeria vào cuối trận bằng lối chơi tấn công tổng lực rất đẹp mắt.

Đêm nay và rạng sáng 2.7 (giờ VN), khởi tranh 2 cặp đấu cuối cùng tại vòng 1/8: lúc 23 giờ là trận Argentina - Thụy Sĩ; 3 giờ: Bỉ đấu với Mỹ.