
Bàn thắng bằng đầu của hậu vệ Marquez từ quả phạt góc chính là bước ngoặt khiến Croatia vỡ trận.
"Chúng tôi đã vượt qua được rào cản trong hiệp một. Chúng tôi rất vui. Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là một cuộc chiến căng thẳng nhưng đội của tôi đã giành quyền đi tiếp. Chúng tôi có cảm giác như đang chơi trên sân nhà ở Mexico", Herrera chia sẻ.
Đến với vòng chung kết bằng suất play-off, Mexico là một trong số ít các đội bóng yếu thế gây bất ngờ tại giải năm nay. Chính vì vậy, người dân quê nhà Mexico đã đổ ra đường ăn mừng thành công trên cả sự mong đợi.
Herrera nói: "Chúng tôi sẽ ăn mừng vào đêm nay nhưng ngày mai chúng tôi phải bắt đầu nghĩ về trận đấu tới với Hà Lan".
Bên kia chiến tuyến, HLV trẻ Niko Kovac nắm trong tay dàn cầu thủ tài năng. Họ cũng gây ấn tượng sau 2 trận. Tuy nhiên, do Kovac non kinh nghiệm hơn Herrera nên có những tính toán chưa phù hợp, đành phải nhật thất bại trong cuộc đấu trí quyết định. "Có một điều phải bàn đến, đó là nếu chúng tôi giữ được tỷ số 0-0 cho đến 10 phút cuối cùng rồi sau đó chúng tôi sẽ vùng lên tấn công, có lẽ đã khác. Chúng tôi đã vùng lên tấn công hơi sớm, hậu quả chúng tôi thất bại. Chúng tôi duy trì trận cầu mở một thời gian dài, tuy vậy, hai quả phạt góc đã quyết định trận đấu. Dù đối thủ thì giỏi hơn nhưng chúng tôi cũng chẳng phải tệ", Niko Kovac tiếc vì đã chọn sai thời điểm tấn công tổng lực nên Croatia nhận thất bại 1-3, đành ngậm ngùi về nước sớm.
