Ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, quê hương của đồng chí Võ Chí Công chia sẻ:
Trong dòng người đến viếng đồng chí Võ Chí Công, có nhiều cán bộ cách mạng lão thành tuổi đã cao, sức đã yếu. Với các cán bộ này, đồng chí Võ Chí Công không chỉ là một người Cộng sản chân chính mà còn là một người chú, người anh, người bạn lớn, sống chân thành và rất có tình. Từng có thời kỳ công tác và chiến đấu cùng với đồng chí Võ Chí Công, ông Nguyễn Quốc Sinh, nguyên Đội trưởng Đội bảo vệ Trung ương cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ xúc động:
Tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban ngành Trung ương, địa phương, người dân Thủ đô đã đến viếng, chia buồn cùng gia quyến nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công.
![]() |
| Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công tại Hà Nội. Ảnh: MINH ĐIỀN/SGGP |
8h lễ viếng mới bắt đầu, nhưng các đoàn đại biểu đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong từ rất sớm, để vĩnh biệt một con người- một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng - Nhà nước và nhân dân ta. Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ dẫn đầu; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước; cùng Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Xúc động ghi sổ tang, ông Ngô Văn Dụ viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, nhà lãnh đạo xuất sắc, người cán bộ, Đảng viên đã suốt đời hy sinh, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, dũng cảm, người con kiên trung của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi nguyện sẽ phấn đấu hết sức mình để học theo tấm gương của đồng chí, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, đúng theo con đường Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, xứng đáng với công lao của lớp người đi trước, trong đó có đồng chí Võ Chí Công”.
Dòng người đến viếng đồng chí Võ Chí Công đều có chung một cảm xúc tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí. Tiễn biệt ông, tiễn biệt một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Cùng với nhân dân cả nước, hàng triệu người dân và cán bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ đều thương tiếc đồng chí Võ Chí Công-người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Nhắc đến đồng chí, người dân miền Đông Nam Bộ luôn nhớ đến một vị lãnh đạo Nhà nước luôn gần gũi, giản dị và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Chính vì vậy mà trong thực hiện các chính sách Nhà nước về nông nghiệp, đồng chí luôn có cách nghĩ và cách làm sát với thực tiễn sản xuất và cuộc sống của nông dân. Ông Vũ Văn Xuyến, Chủ tịch Hội nông dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai bày tỏ tình cảm:
Đối với các thế hệ cựu chiến binh ở Bình Dương thì đồng chí Võ Chí Công luôn là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, với tinh thần chí công vô tư. Ông Lê Bích, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh B́nh Dương tâm sự:
Với bạn trẻ Nguyễn Hồng Lương ở Phường Bình chuẩn, Thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương thì đồng chí Võ Chí Công là một tấm gương sáng cho tuổi trẻ về tinh thần dũng cảm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Nguyễn Hồng Lương chia sẻ:

