Sự tàn phá của thứ chất độc chết người ấy không dừng lại ở những người lính, người dân vô tội thời chiến mà mãi đến hôm nay nó vẫn đang tiếp tục hủy hoại những thế hệ con cháu, gây nên một thảm họa da cam ở Việt Nam.
![]() |
| Các đại biểu tham dự cầu truyền hình thăm hỏi nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: SGGP |
Hồi tưởng lại chặng đường lịch sử vẻ vang thấm đầy máu và nước mắt, cùng với mong muốn công lý sớm được thực thi, chương trình cầu truyền hình “Chất độc Da Cam - Dioxin - tội ác và công lý” đã diễn ra tối hôm 7/8 tại hai đầu cầu TPHCM và Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum. Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu:
Còn ở đầu cầu truyền hình tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kontum xúc động nói:
Tham gia chương trình cầu truyền hình tối qua là những nhân chứng sống của một thời lửa đạn, với những câu chuyện chưa từng kể của người trong cuộc. Ngoài ra còn có sự tham gia của những nhà nghiên cứu khoa học, những nhà báo Việt Nam và quốc tế,… để một lần nữa khẳng định: tội ác phải được tố cáo, công lý phải được thực thi và thế giới đừng bao giờ tái diễn một cuộc chiến tàn bạo như thế này lần nữa. Đây cũng là dịp để nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới hiểu rõ hơn sự thật về tính chất tàn phá lâu dài của cuộc chiến tranh hóa học này, để thêm cảm thông, yêu thương và giúp đỡ những nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc chiến chống lại nổi đau da cam lâu dài này.

