Chuyện hiến đát mở đường của đồng bào Công giáo TP

(VOH) – Từ nhiều năm qua, phong trào “hiến đất mở đường” đã trở thành phổ biến và lan tỏa cả trong đồng bào giáo dân TP. Ở nhiều giáo xứ, các giáo dân đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để phục vụ cho việc chỉnh trang, nâng cấp đường, hẻm như giáo dân giáo xứ Vườn Xoài, Bùi Phát (quận 3), giáo xứ Tân Thái Sơn, Thiên Ân (quận Tân Phú) hay giáo xứ Tân Hòa (quận Phú Nhuận).

Chuyện hiến đát mở đường của đồng bào Công giáo TP

(VOH) – Từ nhiều năm qua, phong trào “hiến đất mở đường” đã trở thành phổ biến và lan tỏa cả trong đồng bào giáo dân TP. Ở nhiều giáo xứ, các giáo dân đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để phục vụ cho việc chỉnh trang, nâng cấp đường, hẻm như giáo dân giáo xứ Vườn Xoài, Bùi Phát (quận 3), giáo xứ Tân Thái Sơn, Thiên Ân (quận Tân Phú) hay giáo xứ Tân Hòa (quận Phú Nhuận). Những việc làm ý nghĩa của đồng bào giáo dân đã giúp nhiều con hẻm khoác lên mình diện mạo mới khang trang.

Thành lập từ năm 2003, quận Tân Phú lúc đó chỉ có khoảng 40 phần trăm đường, hẻm được nhựa hóa, gây cản trở không nhỏ đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của toàn quận. Vì vậy, quận đã mạnh dạn phát động phong trào “Nhân dân hiến đất làm đường” nhằm kêu gọi nhân dân góp phần cùng chính quyền trong việc chỉnh trang, cải tạo những tuyến đường, con hẻm nhỏ chưa được trải nhựa. Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cho biết: Kết quả của phong trào là có hàng trăm con hẻm được cải tạo với giá trị đất được hiến ước tính hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, đồng bào công giáo địa phương đã đóng góp đáng kể. Ông nói:

Ở quận Tân Phú, nhắc đến chuyện hiến đất mở đường mọi người dân đều cảm thấy tự hào bởi thành tích tự nguyện hiến đất của mình. Điều đáng biểu dương là trong số những người dân chấp hành chủ trương nhà nước có không ít các giáo dân. Gia đình ông Hoàng Xuyết, giáo dân giáo xứ Tân Thái Sơn là một điển hình. Trong năm 2008 này, ông cùng 6 người con của mình tự nguyện hiến trên 100 mét vuông đất mặt tiền xây dựng công trình đường Ngô Thừa Luông. Ông Xuyết bộc bạch: “Là một giáo dân, tôi tâm niệm việc hiến đất làm đường là việc làm từ thiện, đem lại sự thoải mái cho người đi đường và cũng vì sự phát triển chung của xã hội”. Lạc quan về những ngày sắp tới khi công trình đường hoàn thành, không còn cảnh bụi bặm, lầy lội, ông Xuyết bày tỏ:

Đối với bất kỳ dự án hay công trình thi công nào, việc vướng phải vấn đề giải tỏa, cản trở tiến độ thi công là điều khá phức tạp và khó khăn. Nhận thức rõ điều này, ngay từ khi có kế hoạch mở rộng hẻm trên phường 12 quận 3 (nơi có khoảng 90% đồng bào công giáo) chính quyền đã tập trung vận động đến từng giáo dân và phối hợp cùng linh mục giáo xứ Vườn Xoài, Bùi Phát tuyên truyền, thuyết phục giáo dân tự nguyện hiến đất phục vụ lợi ích cộng đồng. Ông Võ Khắc Thái, Bí thư Đảng ủy phường 12 quận 3 nhận xét: Nhờ sự giải thích của cha xứ qua các buổi thuyết giảng tại nhà thờ, lần lượt giáo dân đều ý thức được tầm quan trọng trong việc hiến đất mở rộng hẻm. Khi chúng tôi đến những con hẻm ở phường 12, quận 3, rất nhiều bà con giáo dân vui mừng cho biết từ khi con hẻm được chỉnh sửa, mọi sinh hoạt đi lại đều trở nên thuận tiện.

Dẫn chúng tôi di dọc theo những con hẻm thẳng tắp rất đông đồng bào công giáo sinh sống, ông Lưu Văn Oanh, cán bộ mặt trận phường 13, quận Phú Nhuận, cho biết: Hơn 1 năm trước nhà cửa ở đây lụp xụp, đường dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Đây là trăn trở của cấp lãnh đạo địa phương. Vì vậy, trong các buổi họp tổ dân phố, chính quyền phường đã đề nghị bà con hiến đất giải phóng hẻm. Phong trào vừa phát động đã được người dân hưởng ứng rầm rộ. Và không lâu sau đó, khu nhà ổ chuột đã biến mất, nhường chỗ cho những ngôi nhà mới kiên cố.

Sống gắn bó hàng chục năm với con hẻm 489A Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận), ông Trần Tri Ân, giáo dân giáo xứ Tân Hòa cho biết đã chứng kiến nhiều chuyện đáng tiếc xuất phát từ những con hẻm chật chội. Ông kể: Năm 2004, một trận cháy kinh hoàng cách nhà ông chừng vài chục mét thiêu rụi 17 căn nhà, 4 người bị chết cháy vì xe cứu hỏa không vào lọt những con hẻm ngoằn ngèo, chật hẹp... Kể từ đó, nhiều người mới ý thức được tầm quan trọng của việc mở rộng hẻm và nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của phường về giải phóng, cải tạo hẻm. Chia sẻ về sự thoải mái, an toàn khi sống trong con hẻm khang trang, sạch đẹp thẳng tắp chạy dài từ đường Huỳnh Văn Bánh tới bờ kênh Nhiêu Lộc, ông Trần Tri Ân nói:

Trong thời buổi “tấc đất tấc vàng” như hiện nay, việc vận động người dân hiến đất mở đường không phải là dễ ở các thành phố lớn, nhưng các giáo dân của nhiều giáo xứ ở TP.HCM lại luôn là điểm sáng về các phong trào xã hội. Và chuyện hiến đất mở đường lại thêm 1 dấu son của tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Công Minh