Cụ thể, các dân công phải chuyển chiến thương về Bình Thuỷ – Đức Hoà – Long An. Từ Long An, đoàn lại chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực về Sài Gòn cho quân chủ lực. Dù biết con đường phía trước chông gai, cái chết cận kề nhưng họ vẫn xông pha, vượt qua cái khó. Khi Cấp ủy xã, đảng viên các ấp truyền lệnh, các tổ viên nòng cốt như các chị Huỳnh Thị Điệp, Nguyễn Thị Hai, Nguyễn Thị Khỏi, Phan Thị Tám, Lê Thị Khuynh… nhanh chóng thông báo “Đêm nay phục vụ trận đánh” cho đồng đội của mình, sẵn sàng với nhiệm vụ được giao. Vào cái đêm định mệnh ngày 15 tháng 6, tức ngày 20 tháng 5 âm lịch năm ấy, đoàn dân công hỏa tuyến với 57 người nhận nhiệm vụ chuyển thương từ ngã tư Vĩnh Hạnh vượt bưng Láng Sấu xuống Đức Hòa - Long An và tải đạn về Sài Gòn, họ đã bị máy bay trực thăng của giặc phát hiện, chúng bắn phá tàn bạo hòng tiêu diệt cho được những chiến sĩ dân công hỏa tuyến. Đạn bắn như mưa, máu chảy lênh láng, tiếng kêu khóc tang thương bao trùm trong đêm tối… Bà Nguyễn Thị Khỏi, 1 trong 23 dân công hỏa tuyến may mắn sống sót, bồi hồi nhớ lại:
Sau trận oanh kích khốc liệt của địch, 32 người trong đoàn đã hy sinh tại chỗ, số còn lại bị thương. Điều đáng nói nhất là trong số 32 người hy sinh ấy, có những chị em có con còn rất nhỏ, đứa bé chỉ mới vài tuổi, chồng thì đang làm nhiệm vụ tại căn cứ như: Chị Trần Thị Hết, hy sinh lúc 31 tuổi, chồng chị là đồng chí Phan Văn Mạng lúc đó đang ở vùng căn cứ miền Đông; 2 đưa con gái một đứa 11 tuổi, đứa còn lại vừa 7 tuổi. Anh Đỗ Văn Ngùi, hy sinh khi con mới hơn 1 năm tuổi… Chẳng có gì đau lòng hơn là trước khi chết, họ không được nhìn mặt những người thân, lo lắng những đứa con thơ ngây, vô tội đang cần được bàn tay chăm sóc của ba mẹ. Bà Phan Thị Tám, đội viên dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc, bị thương may mắn thoát chết trong đêm lịch sử ấy xúc động, kể:
Sự hy sinh anh dũng của tập thể 32 Dân công Hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968 đã để lại niềm kính phục và trân trọng đối với đồng bào, đồng chí, gia đình ở địa phương; đồng thời có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng hết sức to lớn đối với phong trào cách mạng của địa phương trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Để ghi nhận điều đó, UBND thành phố đã xây dựng Bia tưởng niệm tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và đưa vào di tích lịch sử. Hằng năm, vào ngày 20 tháng 5 âm lịch, UBND xã Vĩnh Lộc đều tổ chức giỗ cho 32 dân công đã hy sinh tại khu di tích lịch sử với sự tham gia của chính quyền thành phố, các cấp ngành địa phương và toàn thể nhân dân xã Vĩnh Lộc A. Đây là một hoạt động nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những dân công hỏa tuyến của chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng thời cũng là một hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh niên hôm nay. Ông Phan Ngọc Lẫm – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, nói:
Đối với những dân công hỏa tuyến may mắn sống sót, Nhà nước, thành phố cũng như chính quyền huyện – xã đã và đang rất quan tâm, chăm lo đời sống cho họ thông qua các chính sách cấp dưỡng, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời.
Trong cuộc chiến không cân sức trước kẻ thù xâm lược, những dân công hỏa tuyến là những người tay không, chân đất, giữa đồng bưng trống trải, không vũ khí, họ đã truyền cho nhau sức mạnh, đấu tranh giữa sự sống và cái chết, hy sinh quên mình vì dân tộc, vì đất nước Việt Nam. Họ xứng đáng được truy tặng danh hiệu anh hùng Lực Lượng Vũ Trang và mãi mãi là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Mai Hoa – Minh Phước
