![]() |
| Kỹ sư Đặng Văn Tới (áo đỏ) đang hướng dẫn cho nông dân huyện Saysetha,
tỉnh Attapeu cách nhận biết sâu bệnh có hại trên cây lúa - Ảnh : Minh
Đức- Tuổi Trẻ |
Lần đầu tiên đặt chân đến nước CHDCND Lào, điều khiến chúng
tôi rất đổi ngạc nhiên khi đi trên đường phố của Thủ đô bắt gặp khá nhiều quán
ăn, nhà hàng, mang tên Việt Nam. Nào là cơm tấm Sài Gòn, Phở Hà Nội, rồi đến các
tiệm uốn tóc…đều mang bảng hiệu với cái tên Việt nam. Hỏi ra mới biết: bà con
kiều bào sinh sống tại Thủ đô Viên-Chăn khá đông với khoảng gần 6.000 người,
phần lớn họ là thương nhân làm nghề buôn bán, sống rất có ý thức cộng
đồng, gắn bó đoàn kết với nhau và luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên
đất bạn Lào.
Theo sự giới thiệu của Tổng hội Việt kiều tại Lào, chúng tôi được biết nơi đây
đã thành lập được CLB Hội đồng hương Việt kiều tỉnh Xiêng-Khoảng. Đây là CLB đầu
tiên của bà con kiều baò ta tại Lào, với nhiều hoạt động giúp cộng đồng người
Việt gắn bó với nhau và tham gia tích cực trong các sinh hoạt văn hóa văn nghệ,
công tác xã hội, cộng đồng. Sau khi được giới thiệu, ngay tối hôm đó chúng tôi
bắt xe Túc-túc tìm đến nhà riêng của ông Chủ tịch Tổng hội Việt kiều để tham dự
buổi sinh hoạt CLB hội đồng hương Việt kiều tỉnh Xiêng Khoảng tại Thủ đô
Viên-Chăn. Tiếp đón chúng tôi là hơn 60 thành viên của CLB, mọi người đều rất
vui vẻ khi được đón tiếp đoàn từ trong nuớc qua tham dự buổi sinh hoạt của CLB
đồng hương Việt kiều Trong không gian ấm cúng mọi người đang trò chuyện rất vui
vẻ cùng nhau chia sẻ về công việc, gia đình và cùng tập hát những bài ca truyền
thống cách mạng của Việt Nam.
Ông Khăm Chăn Sỹ Phăn Thong-Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Tổng hội người Việt
Nam tại CHDCND Lào và cũng là Chủ nhiệm CLB đồng hương Việt kiều tỉnh
Xiêng-Khoảng - là một kiều bào xa đất nuớc đã lâu ông đã mang một cái tên Lào
nhưng vẫn luôn nhớ về quê hương tổ quốc Ông cho biết: CLB thành lập từ năm 2009
đến nay quy tụ được khoảng 800 hội viên, tất cả đều sống đoàn kết tương trợ nhau
và thường xuyên tham gia đóng góp cho các hoạt động xã hội tại nước Lào và Việt
Nam. Chỉ trong tháng 7 này, CLB đã quyên góp hơn 4.000 USD ủng hộ quỹ trợ giúp
nạn nhân nhiễm chất độc Dioxin tại Việt Nam và góp được hơn 3.000 USD để giúp
các chiến sĩ ở vùng biển đảo quê hương. Ngoài ra, CLB còn mới vừa quyên góp được
20 triệu Kip (khoảng 52 triệu đồng VN) cho nạn nhân bị thiên tai tại huyện Mường
Khun tỉnh Xiêng-Khoảng. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của CLB,
ngoài ra CLB cũng thường xuyên tổ chức giao lưu với các đoàn Việt Nam sang Thủ
đô Viên-Chăn. Ông Khăm Chăn Sỹ Phăn Thong cho biết thêm về hoạt động của CLB
đồng hương Việt kiều tỉnh Xiêng-Khoảng:
Không chỉ giữ gìn tiếng Việt, nhiều gia đình người Việt tại Lào còn giáo dục con em của mình về truyền thống tốt đẹp trong gia đình người Việt như : sống thuận hòa, kính trên nhường dưới, sống theo lễ nghĩa trong gia đình. Những ngày lễ, ngày tết của quê hương, các gia đình cũng giáo dục cho con em họ thông qua những nét phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt. Gia đình ông Phạm Ngọc Anh là một ví dụ về giữ gìn văn hóa dân tộc. Ngoài việc giáo dục con cái trong nhà, ông còn thường xuyên theo dõi tin tức thời sự của Việt Nam thông qua kênh truyền hình Việt Nam để đỡ nhớ quê hương. Ông tâm sự:
Có đến nơi đây, được gặp gỡ và trò chuyện cùng bà con, chúng tôi càng hiểu hơn về tình cảm gắn bó, đoàn kết và tấm lòng của những kiều bào ta đang sinh sống tại Lào. Ra về chúng tôi không thể nào quên được bữa cơm mang đậm dấu ấn của một gia đình Việt kiều đã thết đãi chúng tôi ngay tại Thủ đô Viên-Chăn với chén nước mắm, dĩa dồi trường, dĩa gà luộc,…không khí trò chuyện vui vẻ trong bữa cơm, sự nhiệt tình đón tiếp khách của gia đình càng làm cho chúng tôi ấm lòng. Có xa quê huơng mới biết, không chỉ tình cảm của bà con kiều bào luôn nhớ về quê nhà, dù là nguời ở lại hay nguời ra về thì bữa cơm đã làm vơi đi rất nhiều nỗi nhớ nhà sau chuyến công tác chỉ dài hơn nữa tuần trăng.

