Giữ bình yên cho vùng biển thành phố

(VOH) - Cách trung tâm TP không đến 70 km và chỉ mất khỏang hơn 2 tiếng đồng hồ là có thể đến với Cần Giờ, nơi đây có những người lính Biên phòng ngày đêm không chỉ đối mặt với gió, biển mà còn có cả những khó khăn, thiếu thốn và vượt lên tất cả, họ vẫn chắc tay súng bảo vệ bình yên cho vùng biển phía đông TP.

Giữ bình yên cho vùng biển thành phố

 

(VOH) - Cách trung tâm TP không đến 70 km và chỉ mất khỏang hơn 2 tiếng đồng hồ là có thể đến với Cần Giờ, nơi đây có những người lính Biên phòng ngày đêm không chỉ đối mặt với gió, biển mà còn có cả những khó khăn, thiếu thốn và vượt lên tất cả, họ vẫn chắc tay súng bảo vệ bình yên cho vùng biển phía đông TP.

 

 

Tuần tra trên biển Cần Giờ. Ảnh: tinnhanh

Trung tá Đào Xuân Lý-đồn trưởng Đồn Biên phòng 562 tự hào cho chúng tôi biết: từ năm 2005 đến năm 2008 đơn vị đều đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Để đạt được thành tích này, cán bộ chiến sĩ đã thực hiện tốt 5 biện pháp: vận động quần chúng để tuyên truyển người dân có ý thức giữ gìn tuyến biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội, tuần tra canh gác và thực hiện nhiệm vụ kiểm sóat hành chính kiểm tra tàu thuyền , con người ra vào trạm. Trong những năm qua, Đồn Biên phòng còn thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, chỉ tính riêng trong cơn bão số 9, đã cứu được 32 người trôi dạt trên biển. Trung tá Phan Văn Tỏan-Chính trị viên Đồn Biên phòng 562 còn khoe với chúng tôi: mấy năm gần đây ngòai việc thực hiện tốt nhiệm vụ, bộ đội Biên phòng còn làm kinh tế để cải thiện nâng cao đời sống. Không chỉ tăng gia sản xuất trồng thêm rau xanh để cải thiện bữa ăn, Đồn Biên phòng còn nhận khóan giữ rừng. Cho biết về những nổ lực của Đồn Biên phòng 562 trong công tác xây dựng lực lượng, Trung tá Phan Văn Toản nói:

“Đồn là nhà, biển cả là quê hương” khẩu hiệu đó luôn là niềm tự hào của bộ đội Biên phòng ở Cần Giờ. Chính vì yêu thích màu áo xanh Biên phòng và yêu những vùng biên cương giàu đẹp của đất nước mà Trung úy Hùynh Bá Thành đã chọn con đường binh nghiệp. Anh chia sẻ:

Gắn bó với nhân dân, được người dân thương yêu, tin tưởng đó là truyền thống và là hình ảnh đẹp của bộ đội biên phòng TP. Trong tiếng sóng biển, câu chuyện của những người lính Biên phòng Cần giờ cho chúng tôi nhiều cảm xúc về ý chí, về niềm lạc quan của anh bộ đội Cụ Hồ. Trung úy Nguyễn Tất Hùng quê ở Nghệ An tâm sự:

Cũng như đồn biên phòng 558 và 562, chúng tôi đến Hải đội 2 ở Cần Giờ. Nằm cạnh bờ biển, qua nhiều lần chống chọi với cơn bão biển “tư dinh” của Hải đội đã xuống cấp, tường nứt, nền lún sụt, những lúc gió thổi mạnh, bộ đội phải chạy ra ngòai để tránh sập nhà. Cuộc sống của người lính còn nhiều thiếu thốn, thế nhưng 100% chiến sĩ ở đây vẫn bám trụ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tuần tra tuyến biển TP dài 23 km và khu vực tiếp giáp Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang. Không chỉ hòan thành nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiều năm qua Hải đội 2 còn tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Hải đội trưởng –trung tá Đào Xuân Bảy cho biết:

Có gặp gỡ và tìm hiểu về công việc của bộ đội biên phòng Cần Giờ thuộc Bộ đội biên phòng TP, chúng tôi mới cảm nhận hết nỗi khó khăn, vất vả trong công việc của người lính. Trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn chúng tôi càng cảm kích những đóng góp thầm lặng của người lính biển ngày đêm canh giữ bình yên cho vùng biển.

 

“ Non xanh nước biếc trùng trùng Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao Núi cao sự nghiệp càng cao Biển sâu chí khí ta soi vào càng sâu Thi đua ta quyết giật cờ đầu”.

 

Đọc những câu thơ của Bác Hồ tặng các chiến sĩ bộ đội biên phòng được treo trang trọng ở Hải đội 2. Chúng tôi hiểu vì sao các anh lại vững bước đi trên con đường đầy khó khăn, gian khổ, kể cả sự hy sinh. Rời các đồn biên phòng tuyến biển Cần Giờ, chúng tôi không quên được những gương mặt rám nắng, với nụ cười luôn nở trên môi và những tiếng sóng biển cứ rì rầm vỗ sóng…

 

Minh Hiệp