“Hồ Chí Minh- sáng mãi tên Người”

(VOH) - “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch- người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Và ngày mai 19/5, Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người…hàng triệu trái tim cả nước hướng về Ba Đình lịch sử- nơi yên nghỉ của Người.

“Bác Hồ ”- Đó là tên gọi trìu mến nhất, thiêng liêng nhất mà dân tộc đã dành cho vị lãnh tụ kính yêu của mình. Và đã từ lâu, Bác đã trở thành lẽ sống, thành lý tưởng không thể thiếu trong đời sống chính trị và tinh thần của dân tộc VN và nhân dân thế giới.

 Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960)

Bác sinh ra trong thời buổi dân tộc Việt Nam đang sống lầm than tủi nhục dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Lớp lớp sĩ phu và đồng bào yêu nước đã đứng lên chiến đấu giành lại độc lập tự do nhưng đều thất bại. Thế rồi người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành sang Pháp và tiếp tục cuộc hành trình vạn dặm qua nhiều nước Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và Châu Á…cốt để tìm ra chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do” và để đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.Và Người đã đi đến tận cùng của giấc mơ đó bằng con đường của một chiến sĩ cách mạng đấu tranh kiên định và bền bỉ cho độc lập tự do”.


Khi đất nước bị chia cắt, Miền Nam còn trong máu lửa không phút nào Bác Hồ không nghĩ đến Miền Nam.Người xúc động nói “Miền Nam trong trái tim tôi”. Người nhớ thương đồng bào miền Nam bao nhiêu, Người càng vui bấy nhiêu mỗi khi được gặp đại biểu của miền Nam ra Bắc.
Miền Nam chưa giải phóng, Bác coi là chưa tròn nhiệm vụ. Bởi vậy, khi được nhận tin kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II (tháng 5/1963) quyết định tặng Bác Huân chương Sao Vàng- Huân chương cao quý nhất của nước ta, Bác nói “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng”.
Nếu ai đã từng đến thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sẽ thấy ở bất cứ đâu từ những ngôi nhà, từ những con đường đến từng gốc cây ngọn cỏ đều in đậm tình cảm của Bác dành cho đồng bào chiến sĩ Miền Nam.

Đã 35 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác,mỗi người Việt Nam nói chung và người dân ở thành phố mang tên Bác nói riêng lại càng nhớ đến lãnh tụ kính yêu, Người luôn hướng về miền Nam và dành cho đồng bào miền Nam tình yêu thương sâu nặng trong suốt những năm đất nước bị chia cắt. Riêng bà Nguyễn Thị Loan- một cán bộ hưu trí năm nay ngoài 80 tuổi vẫn nhớ như in kỷ niệm bà được gặp Bác năm 1960 khi ra miền Bắc dự hội nghị giáo dục.Bà Loan nhớ mãi hình ảnh và tình yêu thương của Bác dành học sinh miền Nam .Bà Loan nhớ lại:
Không được vinh dự gặp Bác Hồ như bà Loan nhưng ông Dương Văn Đồng- một cán bộ hưu trí của phường 15 quận Bình Thạnh vẫn luôn yêu kính và lấy những lời dạy bảo của Bác làm kim chỉ nam hành động trong công việc và cũng như trong cuộc sống- Với lòng trân trọng và yêu kính Bác, ông đã sưu tầm những hình ảnh, tài liệu, những bài thơ, bài văn về Bác tập hợp thành sách “Đời vui có Bác Hồ” phổ biến cho cán bộ Đảng viên của quận Bình Thạnh nghiên cứu học tập. ông Dương Văn Đồng tâm sự:

“Hồ Chí Minh- Sáng mãi tên Người”…Gương sáng của Người sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thế hệ mai sau, lớp lớp thanh niên ngày nay quyết học tập và làm theo lời dạy của Người. Khát vọng cống hiến đã được ấp ủ trong trái tim tuổi trẻ cả nước. Đó là chân lý, lẽ sống của tuổi trẻ ở mọi thời đại và sẽ bừng lên khi Tổ quốc cần…Hãy dành giây phút để tưởng niệm. Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc: “Chủ tịch Hồ Chí Minh” như nhắc nhở mỗi đoàn viên thanh niên “Noi gương sáng, trui rèn trong biển lửa. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Đây cũng chính là suy nghĩ của bạn Nguyễn Thị Ngọc Bích- BTV Ban văn nghệ- Đài TNNDTP- Người vừa được Đảng ủy khối dân chính Đảng tuyên dương trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Yêu thương và kính trọng Bác,chúng cháu nguyện thực hiện tốt những lời dạy của Người, nhất là thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong từng hành động của mình, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh hơn như Bác hằng mong ước./.

Thành Sang