Học theo Bác biết yêu thương con người từ những việc làm bình dị
(VOH) - Quận 8 được biết đến là một địa bàn có đông cư dân nghèo sống chen chúc ven các kênh rạch. Do đó, làm thế nào để xóa nghèo, đưa quận đi lên là thách thức không nhỏ đối với một địa phương đang trong quá trình đô thị hóa như quận 8. Chính vì vậy, vận động sự tham gia của cộng đồng vào công tác chăm lo cho người nghèo được Đảng và chính quyền quận xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là nội dung lớn nằm trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh tại quận. Qua thời gian phát động, nhiều việc làm thiết thực đã được thực hiện mà cụ thể là việc chăm lo hiệu quả cho người nghèo tại phường 15 quận 8. Ông Đỗ Hữu Trí - Trưởng ban Tuyên giáo quận 8 kể cho chúng tôi về công trình “xây dựng và sửa chữa 40 căn nhà cho người nghèo” tại phường 15 vừa hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác ”. Đó là một sự nỗ lực lớn lao của Đảng bộ và Chính quyền của phường nghèo nhất trong tổng số 16 phường của quận 8. Chỉ trong 3 tháng đăng ký công trình nhưng phường đã huy động được một số tiền hơn 300 triệu đồng mà ban đầu tưởng rằng không thể có được, bởi lẽ người dân ở đây hầu hết đều khó khăn.
Bà Lê Thị Kim Dung - Bí thư phường 15 không khỏi xúc động khi nghĩ tới những người dân nghèo trong phường. Bà cho biết: người dân ở đây vốn đã nghèo quanh năm lại phải sống chung với ngập lụt, triều cường, cho đến tết năm 2008, có lẽ là cái tết đầu tiên người dân không phải chịu cảnh lụt lội. Thế nhưng, bây giờ thì lại vướng hàng rào chắn khiến tình trạng nhếch nhác, nước đọng trở nên nghiêm trọng, các hộ dân không làm ăn buôn bán được, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Vì vậy, khi quận phát động cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh thì Đảng bộ và Ủy ban phường quyết định chọn công tác chăm lo 40 căn nhà ở cho các hộ nghèo làm mục tiêu phấn đấu thực hiện. Tuy nhiên, với công trình này ban đầu gặp không ít khó khăn, nên phường cũng chưa dám công bố là sẽ xây mới bao nhiêu căn, sửa chữa bao nhiêu căn do phải phụ thuộc vào số tiền vận động quyên góp được.Song với quyết tâm, phường đã được sự ủng hộ từ các cấp chi bộ, của những mạnh thường quân và đặc biệt là mỗi cán bộ công chức của phường 15 góp 10 ngày lương vào công trình. Để tiến độ được đảm bảo đúng vào dịp 40 năm thực hiện di chúc của Bác, phường đã phân bổ cho từng khu phố tự xây dựng nhà. Ngày hoàn thành xong công trình cũng là lúc mà toàn thể cán bộ và nhân dân phường 15 hết sức vui mừng khi được nhìn thấy 40 hộ bà con có nơi ở mới đàng hoàng hơn. Chia sẻ về công việc đầy ý nghĩa này, bà Lê Thị Kim Dung cho biết:
Ông Lê Kim Hải, ngụ tại 23/11 Mai Hắc Đế, phường 15, quận 8, một trong 40 hộ dân nhận được sự hỗ trợ từ công trình đã không khỏi xúc động khi từ nay ông và gia đình đã có được mái nhà tươm tất, ông đã có thể yên tâm để làm việc tốt mà không còn phải lo lắng những khi trời mưa bão. Bày tỏ tình cảm của mình, ông Lê Kim Hải nói:
Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà ở đây là học ở Bác tình cảm yêu thương con người, nhất là đối với tầng lớp nhân dân lao động. Bên cạnh phường 15, Một số phường khác trong quận 8 cũng đã phát động những công trình có ý nghĩa như tặng những xuất ăn nhân đạo cho các cụ già neo đơn trên địa bàn,. Quận ủy , Ủy ban quận 8 cũng thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi và hỗ trợ những gia đình đặc biệt khó khăn, vận động mạnh thường quân xây láng hẻm...Từ chủ trương của quận, các phường đã linh động có những việc làm bình dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.Cho biết về việc thực hiện cuộc vận động tại quận 8 cũng như hiệu quả thực hiện làm theo gương Bác tại phường 15, trưởng ban Tuyên giáo quận 8 Đỗ Hữu Trí bày tỏ:
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương cho nhân dân, cho giai cấp công nhân và người dân lao động nghèo. Rất nhiều mẫu chuyện về tình cảm của Bác đã “nâng niu tất cả chỉ quên mình” như nhà thơ Tố Hữu đã viết khiến mỗi người trong chúng ta đều thấm thía.Do vậy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước hết là phải thực sự quan tâm đến mọi người, phải thực sự thương yêu nhân dân, ý nghĩ đó phải luôn trong tâm trí của cán bộ công chức và biến thành hành động thường xuyên trong mỗi cán bộ công chức.Có thể nói, việc làm của Đảng viên, cán bộ, công chức phường 15 quận 8 trong việc chăm lo cho dân nghèo đã thể hiện tấm lòng yêu dân của chính quyền nơi đây. Đó cũng chính là cách tốt nhất góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, và hình ảnh người cán bộ, đảng viên sẽ ngày càng đẹp hơn trong mắt quần chúng nhân dân.
Mai Thảo
(14/9/2009)
