Kết thúc cuộc rước đuốc “Đuốc sáng Việt Nam - Hành trình theo chân Bác” năm 2008

(VOH) - Được thắp lên từ hang Pắc Bó - Tỉnh Cao Bằng và ngày 10/8, sau 23 ngày di chuyển qua 25 tỉnh, thành phố, dọc theo chiều dài đất nước, qua nhiều khu đi tích lịch sử, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc, hôm qua, 2-9, ngọn đuốc thiêng đã được rước về TPHCM, kết thúc hành trình “Đuốc sáng Việt nam - hành trình theo chân Bác” lần thứ 2-2008.

Kết thúc cuộc rước đuốc “Đuốc sáng Việt Nam - Hành trình theo chân Bác” 2008

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải châm ngọn đuốc thiêng vào đài lửa tại Hội trường Thống Nhất.

(VOH) - Được thắp lên từ hang Pắc Bó - Tỉnh Cao Bằng và ngày 10/8, sau 23 ngày di chuyển qua 25 tỉnh, thành phố, dọc theo chiều dài đất nước, qua nhiều khu đi tích lịch sử, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc, như: Đình Tân Trào, Lăng Bác, Quảng trường Hồ Chí Minh, Trường Quốc học Huế, Trường Dục Thanh …, hôm qua, 2-9, ngọn đuốc thiêng đã được rước về TPHCM, kết thúc hành trình “Đuốc sáng Việt nam - hành trình theo chân Bác” lần thứ 2-2008. Buổi Lễ đón đuốc đã được tổ chức hết sức trang trọng, tại Dinh Thống Nhất, tối cùng ngày. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức, chào mừng 63 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM - ông Huỳnh Văn Nam báo cáo tổng kết sự kiện này:

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành Uỷ Lê Thanh Hải nhấn mạnh:

Ý nghĩa giáo dục truyền thống cho lớp trẻ của cuộc rước đuốc “Đuốc sáng Việt Nam - hành trình theo chân Bác” đã được các bạn đoàn viên thanh niên khắp nơi nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia. Anh Nguyễn Cao Lễ, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Dân - Chính – Đảng Thành phố nói:

Còn sau đây là cảm tưởng của các bạn trẻ, khi được tham gia đoàn rước đuốc:

Có câu thơ:

Hang lạnh nhớ tay người đốt củi
bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu
Ai hay ngọn lửa trong hang đó
mà sáng muôn lòng vạn kiếp sau ...

Vâng, ngọn lửa của Bác từ hang Pắc Bó thực sự đã và đang sáng muôn lòng, cho vạn kiếp sau! Ngọn lửa đó đã sưởi ấm cả dân tộc Việt Nam, qua đêm dài nô lệ. Ngọn lửa ấy là ngọn lửa cách mạng, là ánh sáng, là niềm tin soi đường, chỉ lối cho cả dân tộc Việt Nam tiến lên phía trước, đánh đuổi mọi quân thù, để rồi xây dựng đất nước ấm no, giàu mạnh.

Đăng Khoa