Ngày nay, trên con đường phát triển, cùng với công cuộc dựng xây của đất nước, mảnh đất Củ Chi đang đổi thay, bởi những bàn tay và khối óc của chính những người dân trên mảnh đất giàu truyền thống này.
Đến Củ Chi vào những ngày giữa tháng 4 lịch sử với nắng hè oi ả, chúng tôi cảm nhận được dáng hình đất thép thành đồng Củ Chi sau 35 năm giải phóng, nay đang trên đường hội nhập và phát triển.
Chúng tôi đến thăm địa đạo Củ Chi và đền Bến Dược, nơi lưu danh của hơn 44 ngàn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương. Nơi đây, trong suốt 30 năm đấu tranh giành độc lập tự do, biết bao cán bộ chiến sĩ và nhân dân của nhiều miền quê đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trên đất thép thành đồng. Củ Chi, mảnh đất đã chịu hàng trăm ngàn tấn bom đạn và sau chiến tranh, mảnh đất dày chiến công và huyền thoại này đã có 777 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 10 ngàn liệt sĩ, hơn 4 ngàn gia đình có công với cách mạng. Bao nhiêu nỗi đau mất mát từ chiến tranh, giờ đây trên mảnh đất anh hùng này, một sức sống mới đang căng tràn
Đi đến đâu, chúng tôi cũng nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười tươi và hiền hòa, từ Bí thư huyện ủy cho đến những nông dân trên những vườn rau xanh ngát. Tiếp chuyện chúng tôi, Bí thư huyện Nguyễn Văn Bu thật giản dị và gần gũi. Sinh ra và lớn lên ở Đất thép thành đồng, ông luôn tự hào với truyền thống cách mạng của quê mình. Trong công cuộc hiện đại hóa của đất nước, ông Bí thư huyện luôn quan tâm đến những vấn đề dân sinh, như việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho nông dân… Ông Bí thư tự hào kể với chúng tôi về những con đường bê tông nối dài đến từng ấp, thu nhập của người dân đang khá dần sau khi chuyển dịch cơ cấu sản xuất và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm xuống còn hơn 26%. Với thế mạnh của mình, huyện đã phát triển hàng trăm trang trại chăn nuôi với hơn 30 ngàn con cá sấu, gần 60 ngàn con bò và hơn 130 ngàn con heo. Ngoài ra, huyện đang có những dự án phát triển vùng chuyên canh rau an toàn ở xã Nhuận Đức và vùng chăn nuôi bò sữa ở xã Tân Thạnh Đông…Cơ cấu kinh tế của huyện đang chuyển dần theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp với giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 2.315 tỷ đồng trong năm. Ông Nguyễn Văn Bu, Bí thư huyện ủy Củ Chi còn cho biết:
Quả là như vậy, thành tựu đạt được của Củ Chi đã đưa nền giáo dục huyện nhà lên một bước phát triển cao hơn cả về lượng và về chất. Hiện nay, huyện đã có 9 trường được công nhận là trường đạt chuẩn, trong đó có 1 trường đạt chuẩn quốc gia và 17 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Trong năm học vừa qua toàn huyện có trên 290 em thi đậu đại học. Đây là một con số rất đáng tự hào của một huyện nằm cách xa trung tâm thành phố.
Không tự hào sao được, bởi nơi đây đã từng hứng chịu hàng trăm ngàn tấn bom đạn của Mỹ dội xuống. Sau chiến tranh, nhiều nhà cửa bị tàn phá, ruộng đồng bị bỏ hoang, cơ sở hạ tầng thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, người dân cơm không đủ ăn, phải độn thêm khoai sắn. Ngày nay, Củ Chi đã khoác lên mình chiếc áo mới tinh tươm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhiều đối tượng chính sách được chăm lo ngày một tốt hơn, đến nay huyện đã xây tặng hơn 4.700 căn nhà tình thương và hơn 4.000 căn nhà tình nghĩa. Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tân Thạnh Đông tự hào nói với chúng tôi:
Tiếp nối truyền thống của những thế hệ cha anh trung dũng, kiên cường, thế hệ trẻ Củ Chi ngày nay luôn tự hào và đầy trách nhiệm làm giàu đẹp vùng quê cách mạng. Bí thư Nguyễn Văn Bu phấn khởi khoe với chúng tôi, trong năm qua, rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở về làm việc ngay chính mảnh đất mình chào đời. Trong số đó, 25 người đã được nhận vào các cơ quan nhà nước. Bên cạnh những tân cử nhân vừa mới ra trường, nhiều thanh niên của huyện đã phấn đấu trong lao động, trong sản xuất và nhiều thanh niên Củ Chi đã trở thành triệu phú nhờ vào những đàn bò sữa, hay những vườn rau an toàn. Anh Lê Thanh Vũ, thanh niên sản xuất giỏi của xã Nhuận Đức chia sẻ với chúng tôi:
Sau 35 năm đất nước thống nhất, về Củ Chi vào những ngày tháng 4 lịch sử này, nhiều hình ảnh đẹp đẽ và đầy tin yêu hy vọng mà chúng tôi bắt gặp ở đây là gương mặt những triệu phú trẻ của những trang trại hoa lan, chăn nuôi bò sữa và rau sạch. Và chính nơi đây đã và đang phát triển tiềm năng du lịch với Địa đạo Củ Chi và Đền Bến Dược là 2 điểm đến có giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng. Hàng ngày, nhiều dòng người đổ về tưởng niệm và nghẹn ngào trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc.
Củ Chi hôm nay rất xứng đáng với những anh hùng đã ngã xuống, bởi từ trái tim và sức lực của thế hệ hôm nay, một tương lai tươi sáng đã và đang mở ra trên vùng đất này. Hiện nay mức sống của người dân Củ Chi ngày càng được cải thiện, cùng với nhiều khu vui chơi giải trí ra đời phục vụ nhu cầu của người dân như Công viên nước và Trung tâm văn hóa huyện. Huyện cũng đang gấp rút hoàn chỉnh thủ tục xây dựng Trung tâm thương mại Củ Chi. Trong nay mai, người dân sẽ được cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ. Nơi đây sẽ là hình mẫu nông thôn mới mà thành phố đang xây dựng tại Củ Chi .
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, người dân Củ Chi đang hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh niềm hân hoan ấy còn có cả niềm tự hào về những thành quả đã đạt được của vùng đất thép trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Đứng trên mảnh đất thấm máu của lớp lớp cha anh, tôi tin, Củ Chi sẽ có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển bền vững của Tp Hồ Chí Minh. Bởi, ở đây các thế hệ nối tiếp nhau giữ vững truyền thống: cần cù sáng tạo, giản dị và rất đỗi anh hùng.
Thanh Hùng
