Luôn nhớ lời Bác dạy
(VOH) - Quen với bà đã lâu nhưng cứ mỗi lần ghé phường 10, quận 3 được nghe mọi người kể về tấm lòng nhân ái của bà, tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Tên thật của bà là Nguyễn Thị Phương, hiện ngụ tại phường 10,Q.3... Nét đôn hậu luôn hiển hiện trên khuôn mặt người phụ nữ trên 70 tuổi này đã nói lên được tấm lòng nhân từ của bà. Thời còn con gái, bà Phương sống cực khổ lắm. Xuất thân từ gia đình nông dân, sớm tham gia cách mạng vùng Bình định thời kỳ chống Mỹ, sau 1954, bà ra Bắc học tập tại Trường học sinh Miền Nam... Nhờ tính tình hiền hòa, chịu thương, chịu khó nên bà cũng xây dựng được gia đình yên ấm, có con cháu đề huề, và các con của bà đều ngoan ngoãn và thành đạt. Có lẽ xuất phát từ hoàn cảnh gia đình mà bà Phương đã thấu hiểu và thông c.ảm với những mãnh đời bất hạnh. Bà tâm sự: “Mỗi lần nhìn thấy những người có hoàn cảnh kém may mắn, mình thấy thương họ lắm, muốn làm một điều gì đó giúp đỡ, nhưng sức mình có hạn. Chính vì thế nên các cháu lang thang, cơ nhỡ được UBND phường gom về và bà nhận các cháu về mái ấm của mình để nuôi dưỡng, giúp các cháu hòa nhập cộng đồng và trưởng thành...”.
Điều đáng nói ở bà Phương là tấm lòng yêu thương con người. 5 năm trước đây, khi biết được cháu nào lỡ sa vào nghiện ma túy, bà đến từng nhà động viên gia đình cho các cháu đi cai nghiện, cắt cơn... Bà kể: “Có lẽ đi nhiều thành quen, chứ ngày mới bắt đầu công việc, tôi không tài nào quen được với việc cứ khoảng 11h đêm đến 3h sáng “lang thang” qua từng con phố để tuần tra. Ngày thời tiết bình thường còn đỡ khi mưa bão hay mùa đông rét mướt, phải ra khỏi nhà để làm nhiệm vụ mới thấy hết vất vả, nhọc nhằn của người làm công tác bảo vệ dân phố”. Có những hôm thấy bà và các đồng chí trong tổ bảo vệ dân phố đeo băng đỏ, đi tuần tra, có những thanh niên vô ý thức còn trêu chọc, nói những lời khó nghe...
Bà nói: “Thấy công việc mình làm đem lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo vệ dân phố, nhất là trong việc giúp lực lượng công an phường thu thập các thông tin, phát hiện và báo tin kịp thời vê các hành vi vi phạm… là tôi vui và hạnh phúc lắm rồi. Đặc biệt, công việc còn rèn luyện cho tôi tính kiên trì, dẻo dai, cảnh giác cao với các biểu hiện nghi vấn. Vui nhất là có lần phát hiện thấy một đối tương ngày nào cũng đi xe máy vào khu vực phố mới, thậm chí có ngày ra - vào mấy lượt, bà sinh nghi và âm thầm theo dõi, nhận thấy đây là đối tượng có hành vi khả nghi nên báo cáo với công an phường”.
Với vai trò là hội viên Hội Người cao tuổi của phường 10, bà Phương tham gia vào CLB từ thiện của Hội. Bà là một trong những người tình nguyện nhân đạo từ hơn 15 năm qua. Ngoài số tiền cá nhân để dành, để có tiền làm từ thiện, bà Phương cùng hội viên cựu chiến binh của phường đã vận động, quyên góp từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong phường để giúp người nghèo…
Nhà bà Phương còn là nơi làm giá từ thiện của phường. Trong hơn năm qua, tổ làm giá này đã giúp cho hàng trăm phụ nữ có việc làm ổn định... Hàng năm, bà Phương còn tham gia cùng Hội Người cao tuổi của phường, vận động tiền bạc, vật chất để xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho người nghèo; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt hay phát quà, quần áo, sách vở cho học sinh nghèo.
Bà kể khi còn là học sinh miền Nam, khi Bác Hồ đến thăm, bà nhớ mãi Bác Hồ căn dặn: các cháu học sinh miền Nam phải học tập thật tốt để sau này phục vụ đất nước…. Chính từ lời dạy của Bác, bà rất ý thức và tích cực tham gia xây dựng quy chế hoạt động của Hội Khuyến học của phường và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thành lập tổ chức Hội theo phương châm ở đâu có chi bộ Đảng, ở đó có chi hội khuyến học.
Hiện tại bà đang nuôi dưỡng chăm sóc 8 cụ già neo đơn không nơi nương tựa và gần 20 cháu nhỏ, trong đó có một cụ người Pháp... Bà thực sự xúc động bởi các cụ và các cháu ở đây ai cũng có những hoàn cảnh thật đáng thương. Không chỉ giúp đỡ nuôi nấng chăm sóc người già, tại mái ấm của mình Bà Phương còn nhận nuôi dưỡng và dạy dỗ cho các cháu ăn học và học nghề, sau khi học nghề xong, nếu cháu nào có nhu cầu bà sẽ tìm việc làm cho cháu ấy... Vào những dịp lễ, Tết, Trung thu, 1-6, bà còn dành những phần quà tặng các cháu vượt khó học giỏi và vận động bạn bè, khách hàng có tấm lòng hảo tâm cùng Bà tham gia công việc từ thiện.
“Niềm vui mà có người cùng tận hưởng thì niềm vui tự nhân đôi. Nỗi buồn mà có người cùng chia sẻ thì nỗi buồn ấy đã vơi đi một nửa!”. Đó là tâm nguyện của bà Nguyễn Thị Phương mỗi khi bà làm một việc gì có ích cho xã hội.
Những nghĩa cử cao đẹp của bà Phương thật đáng trân trọng. Bà đã san sẻ niềm hạnh phúc của mình cho người khác vì quan niệm “Người cao tuổi vẫn có ích cho đời”./.
Thành Sang
