Nét đẹp đời thường: Những tuyến hẻm ghi dấu chân ông

(VOH) - Có một người tuổi đã 73 nhưng vẫn cần mẫn với công việc xã hội. Ông từng bỏ tiền túi, công sức ra để làm hẻm cho người dân đi. Ông đến từng nhà dân để vận động người dân đóng góp tiền sửa sang mấy con hẻm xuống cấp, hư hao.

Đó là ông Nguyễn Hữu Chí, Chi hội trưởng hội Người cao tuổi KP 10, p. Bình Hưng Hòa b, quận Bình Tân. Vừa qua, ông được quận ủy quận Bình Tân tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong “cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được Hội nông dân Tp tặng giấy khen là tấm gương hội viên Hội nông dân điển hình tiên tiến, được UBND quận tặng giấy khen “tuổi cao gương sáng” và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Đi dọc các tuyến đường cục bộ đã bê tông hóa ở khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, khó có ai hình dung được lúc trước nơi đây thường xuyên lầy lội, hục hõm, người dân ra vô lội sình suốt cả mùa mưa. Còn ngày nắng nóng thì đường lỗ chỗ, ổ voi ổ gà. Hai bên đường, cỏ dại mọc um tùm, rậm rạp. Vậy mà, bây giờ đã có 6 con hẻm của tuyến đường liên khu 5-6 dài hơn 500 mét thuộc khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đã tráng nhựa bằng láng. Những dấu tích đường sá xuống cấp, lầy lội trước kia đã không còn. Ông Nguyễn Hữu Chí, 73 tuổi, người có công đầu tiên trong việc bỏ công sức, tiền của ra sửa chữa đường phố cho bà con đi lại cười khà khà nhớ lại: “Hồi đó cứ mỗi lần trời mưa, tôi có việc ra ngoài là về cứ 10 lần như một, phải rửa xe ngay vì sình lầy bám đầy bánh. Thương nhất là thấy tụi nhỏ đi học cứ “chụp ếch” hoài à, áo quần, sách vở lấm lem hết”. Ông Nguyễn Hữu Chí tâm sự:



Ngày ngày, đi làm công việc xã hội suốt, ông Chí đi qua các con hẻm trên địa ban khu phố 6 cũ, bây giờ đã tách ra thành khu phố 9, 10, 11 đều lầy lội, hoang sơ, lau sậy, cỏ dại mọc tứ bề, đêm nằm ngủ còn nghe cả tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng. Nhà cửa nơi đây thưa thớt. Người dân nơi đây còn nghèo quá! Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Chí bàn với vợ quyết định lấy số tiền 30 triệu đồng con cái cho hai ông bà bồi dưỡng tuổi già, ông Chí mua từng xe xà bần đổ dần trên các con đường lầy lội, mua cống thoát nước lắp đặt dọc các tuyến hẻm. Ông bảo: “Ông bà cũng không dư dả gì, nhưng nghĩ hai vợ chồng già ăn bao nhiêu, thôi thì trích bớt ra làm công tác xã hội”. Hồi đó, xà bần rẻ, một xe có giá từ 8-9 trăm ngàn đồng, ông cho thợ đổ dần mấy con hẻm lớn như hẻm 143, có chiều dài 140 mét, ngang 4 mét, hẻm 129, rồi một phần con hẻm 7/134 và hẻm 143/85 một phần thuộc khu phố 9 và khu phố 10... Nhờ đó, đường sá đi lại đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Nói về sự tận tụy và tấm lòng của ông Chí đối vớ bà con nghèo ở khu phố, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Hội nông dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cho biết:




Một thời gian sau, quận có chủ trương chỉnh trang đường sá, hẻm, ông Chí cùng anh em trong Ban điều hành khu phố đến từng nhà dân vận động góp tiền bê tông hóa các tuyến hẻm, san lấp nền và đặt cống thoát nước. Nghe tưởng dễ, nhưng việc đi vận động người dân đóng góp tiền là thật sự không đơn giản. Bởi vì, đa số người dân ở đây còn nghèo nên việc đóng góp tiền làm đường hẻm thu được vô cùng eo hẹp, thậm chí có nhà không chịu đóng, có nơi đất trống không có chủ ở đó nên không biết thu tiền ai. Ông Chí đành bỏ tiền ra ứng trước toàn bộ số tiền làm hẻm để mua vật tư, cống. Ông cũng từng làm trong ngành cầu đường khi còn trẻ nên rất am hiểu về lĩnh vực này và tính toán giá sao cho rẻ, mà vẫn đảm bảo chất lượng. Ông Nguyễn Hữu Chí thuê thợ làm từ A đến Z và theo dõi rất sát tiến độ thi công mỗi ngày. Tiền bạc thu chi rất rõ ràng nên người dân nơi đây rất tin tưởng và quý mến ông. Thậm chí đến giờ, ông vẫn chưa thu lại đủ số tiền bỏ ra làm đường trước đó. Những ngày trước đó, người dân ở khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa B vẫn quen với hình ảnh một ông già vẫn quắc thước, đội chiếc nón bảo hộ lúi húi suốt ngày bên miệng cống, lúc loay hoay bên tuyến đường còn dang dở cho đến khi những tuyến đường này bằng láng, xe bon bon từ nhà ra hẻm mà không sợ gặp phải sình lầy, bụi bẩn.

Bây giờ, toàn bộ khu phố 10 nơi ông ở có trên 60% các con hẻm được chỉnh trang xong. Người ở nơi khác đổ về sinh sống, làm ăn. Khu phố 10 bây giờ rộn rã tiếng cười, không chỉ đường sá sạch tinh tơm, mà tình làng, nghĩa xóm nơi đây luôn ấm áp và đầy ắp tình người nhờ ông tổ trưởng tổ dân phố có tấm lòng nhân hậu luôn cống hiến thầm lặng cho nhân dân, luôn tận tâm vì người khác.