|
|
Ngày 16-3-1975, được hàng chục chiếc máy bay ném bom, bắn phá dọn đường, quân địch ở Gia Lai và Kon Tum bắt đầu rút chạy. Toàn bộ các liên đoàn biệt động quân số 6, 7, 23, 25; các trung đoàn thiết giáp số 3, 19, 21, một tiểu đoàn cộng hòa, lực lượng cơ quan Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, nhân viên kỹ thuật Sư đoàn 6 không quân đều rút chạy theo đường số 7 về tỉnh Phú Yên.
19 giờ ngày 16-3-1975, sau khi nhận được điện của Đại tướng Văn Tiến Dũng: “Địch đã rút chạy theo đường số 7”, Bộ chỉ huy chiến dịch lập tức điều động lực lượng Sư đoàn 320A và được tăng cường thêm Trung đoàn 95A bộ binh, một tiểu đoàn thiết giáp, một cụm pháo binh chiến dịch và 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh Phú Yên vào trận truy kích.
Trong đêm 16-3-1975, Tiểu đoàn 9 Sư đoàn 320A triển khai đội hình chiến đấu từ Chư Phao đến Cẩm Ga, cách Cheo Reo khoảng 50km. Với tinh thần hết sức khẩn trương, sư đoàn đã điều động toàn bộ lực lượng cơ động về hướng Cheo Reo truy kích quân địch. Tiểu đoàn 9 của Trung đoàn 64 cắt rừng, nhanh chóng vận động bằng cơ giới theo đường số 14 và đường số 7, kịp thời chặn đứng quân địch ở Đông Nam Cheo Reo 4km, kịp nổ súng vào chiều ngày 17-3 diệt một số địch và buộc chúng phải lùi lại ở khu vực thị xã Cheo Reo.
Cũng trong ngày 17-3-1975, Trung đoàn 95A, tiến vào thị xã Pleiku; khi đến ngã ba đường số 19 và đường số 14, phát hiện tàn quân địch cụm lại khá đông, trung đoàn dùng súng cối bắn vào, quân địch bỏ chạy tán loạn. Trung đoàn 95A tiến vào giải phóng thị xã Pleiku, chiếm sở chỉ huy Vùng 2 chiến thuật, tiêu diệt bọn tàn quân địch ngoan cố chống cự ở đó. Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, quét sạch quân địch, giải phóng làng Cồ, Brơ Mái, Đê Mơ Nang, Đê Ngọn, Đê Toan, Cửu An, Cụ Lang, Pleiku đỏ…
Ngày 18-3-1975, Trung đoàn 29 của Sư đoàn 968, đã phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tiến công giải phóng thị xã Kon Tum. Như vậy đến ngày 18-3-1975, Bắc Tây Nguyên bao gồm Kon Tum và Pleiku hoàn toàn được giải phóng.
Ngay sau khi thắng lợi ở Buôn Ma Thuột, ngày 16-3-1975, các lực lượng vũ trang và chính trị trong tỉnh, cùng với các mũi đột kích của bộ đội chủ lực đã nhanh chóng chiếm lĩnh và làm chủ các địa bàn quan trọng, tiêu diệt các ổ đề kháng cuối cùng của địch, giải phóng thị xã Kon Tum và toàn tỉnh. Sau 35 năm giải phóng, đời sống của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đang ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm dần, nhân dân các dân tộc đoàn kết một lòng theo Ðảng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trải qua 35 năm sau ngày giải phóng, từ một vùng đất bom cày, đạn xới, Kon Tum nay đang trỗi dậy từng ngày. Không gian Kon Tum vẫn như thuở nguyên sơ với chim Chơ Rao tung cánh, hoa Pơ Lang thắm đỏ, ánh lửa bập bùng trong lễ hội đâm trâu bên mái nhà rông, có tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, nhưng cuộc sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đổi thay, no ấm. Từ người Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Brâu ở phía Bắc đến người Ba Na, Ja Rai ở phía Nam, cùng người Kinh - người Thượng đồng lòng theo Đảng với khát vọng đẩy nghèo đói vào quá khứ.
Sau 35 năm giải phóng, Kon Tum đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên những dấu ấn khá đậm nét về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, với tốc độ tăng trưởng khá cao. Đặc biệt, năng lực thu hút đầu tư của tỉnh hiện nay đã tăng lên đáng kể, được tập trung vào 3 vùng kinh tế động lực là cửa khẩu quốc tế Bờ Y; khu sinh thái Măng Đen và thành phố Kon Tum. Tính đến nay, tổng vốn đăng ký của các nhà đầu tư vào tỉnh Kon Tum đạt hơn 14.000 tỷ đồng.
Có thể khẳng định: nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc tỉnh nhà được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Kon Tum đặc biệt chú trọng từ sau ngày giải phóng đến nay, nhất là từ khi tái lập lại tỉnh năm 1991. Từ chỗ cơ sở hạ tầng của tỉnh gần như không có gì, 65% số hộ trong tỉnh thuộc diện nghèo đói, đến nay không có hộ đói, số hộ nghèo giảm xuống còn 19,16%.
Đến Kon Tum hôm nay, ở phố phường hay tít tắp vùng sâu, sẽ thấy người dân không còn chỉ lo cho no “cái bụng” mà còn hướng đến của ăn, của để, mặc đẹp, ăn ngon. Chính vì thế, người dân một lòng tin Đảng, dốc sức đẩy đói nghèo vào quá khứ. Trên mỗi buôn làng, từ các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô cho đến Tu Mơ Rông, Kon Rẫy… đã thấy vững vàng một thế trận lòng dân - quốc phòng an ninh bền vững. Đó là thành quả của cả hệ thống chính trị vững vàng từ tỉnh đến các buôn làng, là nhân tố để ổn định và phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra./.
Hoàng Oanh - Hoàng Lâm
