Lần theo Xa lộ Hà Nội đến địa bàn Q9, chúng tôi tìm đến nhà
trung úy Ngô Đức Kế, gia đình mà cả cụ ông và cụ bà đều đã trên 60 năm tuổi
Đảng. Ngôi nhà trang trí đơn sơ nhưng gọn gàng và đầy hương vị Tết. Trong niềm
vui khách đến thăm nhà nhân dịp Tết ông đã cùng ngồi chia sẻ với chúng tôi những
kỷ niệm của quá trình tham gia cách mạng ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc TW, quá
trình làm cho ông thêm gắn bó và tin yêu đối với Đảng.
Xuân này còn được vui vầy bên vợ con và các cháu, ông lại nhớ tới 2 người con là
liệt sĩ, nhớ đồng đội xưa đã dùng lọ penixilin hiếm hoi của trung đoàn để cứu
lấy cuộc sống của ông. Chính những người con của Đảng, của đất nước đã cho gia
đình ông mùa xuân này. Nay tuổi đã cao, ông bà chẳng mong gì cho riêng mình, mà
chỉ mong cho đất nước mãi phồn vinh, ai cũng có cuộc sống ấm no đầy đủ.
Rời những con đường cửa ngỏ thành phố, đi xuyên qua khu vực trung tâm để đến với
quận Tân Bình, chúng tôi may mắn gặp được Đại tá Phan Như Tếu, Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh quận Tân Bình. Mái tóc bạc trắng không lấp đi được khuôn mặt dạn dày
sương gió của người cựu chiến binh. Trong không khí đất trời sang xuân, làn khói
của tách trà nóng thấm đượm nghĩa tình càng làm cho cuộc trò chuyện của chúng
tôi thêm phần ấm áp. Đại tá Cựu Chiến binh không nén được xúc động khi kể về
những ngày nếm mật nằm gai, về những bài học sâu sắc mà ông đã học được từ vinh
dự 3 lần gặp Bác.
Đối với anh bộ đội Cụ Hồ luôn 1 lòng trung kiên với Đảng Phan Như Tếu, chính
những bài học mà Đảng và Bác dạy đã khắc sâu và trở thành sức mạnh động viên cho
ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở mọi cương vị, với tất cả tinh thần trách
nhiệm của mình. Bài học của Đảng mà ông tâm đắc nhất chính là bài học đoàn kết
và gắn bó máu thịt với nhân dân.Trở về với cuộc sống hôm nay, bằng những việc làm
vận động nhân dân hưởng ứng phong trào người Việt dùng hàng Việt trong mua sắm
Tết này, chăm lo Tết cho hội viên nghèo, Đại tá Cựu chiến binh Phan Như Tếu và
gia đình đang tận hưởng 1 mùa xuân trọn vẹn. Nôn nao chờ ngày được gắn trên ngực
áo huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, ông chia sẻ:
Tre già, măng mọc. Nối tiếp cha anh mình, thế hệ Đảng viên trẻ ngày nay cũng đang sống hết mình cho tổ quốc, cho dân tộc. Chúng tôi đã tìm gặp bí thư quận đoàn Tân Phú - đ/c Châu Thúy Ngọc Thịnh khi chị đang tất bật chuẩn bị quà chăm lo Tết cho địa phương. Niềm vui Tết năm nay của chị có khác mọi năm vì bản thân lớn thêm 1 tuổi, tuổi Đảng cũng theo đó mà lớn lên từng ngày. Niềm vui ấy càng được nhân lên gấp bội khi con đường đến với Đảng của chị là cả 1 quá trình phấn đấu. Tâm sự với chúng tôi, chị bày tỏ lòng tự hào về Đảng. Chị tự hứa với mình, đứng vào hàng ngũ của Đảng chỉ là một khởi đầu mới cho quá trình cống hiến sức trẻ . Mỗi Đảng viên trẻ phải sống sao cho xứng đáng với sự tin yêu mà Đảng và đất nước dành cho mình. Qua quá trình nỗ lực không ngừng, người Bí thư Quận Đoàn Tân Phú Châu Thúy Ngọc Thịnh đã vinh dự được ĐH Đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú chọn là đại diện trẻ đi dự ĐH Đảng Tp lần thứ 9. Xuân mới, với tất cả niềm tin vào một tương lai tươi sáng của đất nước trước thành công của ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 11. Bí thư quận đoàn Tân Phú Châu Thúy Ngọc Thịnh chia sẻ:
Đảng không ở đâu xa, mà chính là những người cha, người chú, người anh, người chị, người đồng chí xung quanh mình. Đảng đã đi cùng dân tộc ta qua 81 mùa xuân, và để đất nước có được mùa xuân trọn vẹn như hôm nay, đã biết bao thế hệ Đảng viên ngã xuống. Dưới cờ Đảng quang vinh, chúng tôi, những Đảng viên trẻ hôm nay nguyện phấn đấu hết mình để tiếp nối lý tưởng của Đảng và con đường của Đảng trong hành trình đổi mới của đất nước và của dân tộc./.
