Nghĩa tình ở miền phên dậu

(VOH) - Cụm từ “khu vực biên giới”, hay nói nôm na hơn đó là “miền phên dậu”, chỉ mới nghe qua đã gợi cho chúng ta cảm giác về một vùng đất xa xôi, heo hút. Thực tế, ngoài những khu vực được quy hoạch xây dựng cửa khẩu, dân cư tập trung đông đúc, bức tranh kinh tế có phần trù phú, còn lại các Đồn biên phòng đều đóng ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế- xã hội kém phát triển. Khó khăn là vậy, song không vì thế mà tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới bị lơi lỏng. Có dịp đến thăm, trao đổi với cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đak Dang đóng chân trên địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông- một lần nữa chúng tôi mới thấu hiểu hơn về tinh thần trách nhiệm của những người lính nơi tuyến đầu tổ quốc.
 

 Các chiến sĩ Đồn BP Đak Dang giúp dân chăm sóc lúa nước

Đồn biên phòng Đak Dang được thành lập vào 5/2004, hiện có trên 70 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lí, bảo vệ 12km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mun-đun-ki-ri, vương quốc Campuchia. Gắn bó với đơn vị ngay từ những ngày đầu thành lập, trung tá Bùi Văn Lợi, chính trị viên Đồn biên phòng Đak Dang nhớ lại: bên cạnh công tác chính trị, khó khăn lớn nhất của anh, em chiến sĩ trong giai đoạn này đó là việc tiếp cận, tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện đúng các chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là pháp luật về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Xã Quảng Trực có trên 1000 hộ gia đình, với gần 6000 nhân khẩu gồm 12 dân tộc cùng sinh sống, ngôn ngữ chính là rào cản trong công tác tuyên truyền. Nhận thức được điều đó nên lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đến toàn thể các cán bộ, chiến sĩ thực hiện 4 cùng với bà con. Đó là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc”. Kết quả của quá trình gắn kết quân- dân như thế đã để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp, tạo được niềm tin trong lòng dân. Ở một khía cạnh khác, bà con cũng là nguồn tin, góp phần giúp các chiến sĩ biên phòng kịp thời phát hiện và xử lí các đối tượng vi phạm, gây mất đoàn kết ở địa phương. Điển hình, từ đầu năm đến nay, trong công tác thu thập thông tin, đơn vị đã nhận được 42 tin, trong đó 17 tin từ cơ sở báo lên. Nói về công tác bám, nắm và kiểm soát địa bàn, Trung tá Bùi Văn Lợi, chính trị viên Đồn biên phòng Đak Dang cho biết:

 

Cũng theo ông Lợi, để xây dựng mối đoàn kết, gắn bó quân- dân như thế, công đầu thuộc về lực lượng đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Với nhiệt huyết của mình, các chiến sĩ trẻ đã vận động làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức của bà con địa phương. Từ chỗ đau ốm chỉ tin vào thầy cúng, hay sự trừng phạt của Yàng, giờ bà con đã biết ra trạm xá để được khám, cấp- phát thuốc. Từ chỗ trước đây chỉ quen làm lúa rẫy, được sự hướng dẫn của các CBCS, bà con đã cùng đóng góp công sức, khai hoang 40ha đất sình lầy ở cánh đồng Đak Huýt để canh tác lúa nước. Mỗi năm, cánh đồng này đã cung cấp gần 300 tấn lúa, phần nào giúp cho bà con địa phương ổn định lương thực tại chỗ.

Trao đổi với chúng tôi, thiếu úy Đặng Minh Thắng, bí thư chi Đoàn Đồn biên phòng Đak Dang cho biết: so với các khu vực biên giới khác, địa bàn đơn vị đứng chân không phải là khu vực nóng về an ninh biên giới, nhờ vậy mà cán bộ chiến sĩ của Đồn có nhiều thời gian để giúp đỡ bà con phát triển kinh tế. Song không vì thế mà tinh thần trách nhiệm, ý thức nâng cao cảnh giác bị lơ là bỡi không ai dám chắc dưới vẻ yên bình, nhịp sống đều đặn đó không có những điều bất trắc. Thiếu úy Đặng Minh Thắng nói:

 

Đồn biên phòng nào dường như vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Có đến mới thấy được những vất vả mà các chiến sĩ nơi đây cần được sẻ chia. Nhưng theo lời Trung tá Bùi Văn Lợi, chính trị viên Đồn Biên phòng Đak Dang bày tỏ: thiếu thốn về vật chất không quan trọng; sự động viên, chia sẻ kịp thời của hậu phương mới là động lực giúp cán bộ chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Thực tế, để làm cầu nối gắn kết nghĩa tình giữa tiền tuyến và hậu phương, đã có những phong trào ủng hộ, quyên góp vì “Nghĩa tình đồng đội”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, hay “Mái ấm biên cương”…do các cơ quan báo chí phát động thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Qua các phong trào này, khoảng cách giữa hậu phương – tiền tuyến dường như được kéo lại gần hơn. Đánh giá về hiệu quả của họat động này, ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đoàn khối dân chính đảng Tp. HCM nhận định:

 

Giống như bao chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ suốt dọc dài biên giới Việt Nam, CBCS ở Đồn biên phòng Đak Dang vẫn thuộc nằm lòng câu nói “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Xác định được điều này, những người lính mang quân hàm xanh không chỉ bảo vệ sự bình yên cho mỗi tấc đất quê hương, các anh còn bền bỉ đóng góp sức mình ngày đêm làm thay đổi diện mạo của những địa bàn heo hút. Ở Đồn biên phòng Đak Dang, giờ đã hiện hữu hình ảnh của một khu dân cư tập trung Đak Huýt, bao quanh đó là cánh đồng trải rộng 40ha. Thay đổi đó như một động lực thôi thúc tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ tiếp tục của Đồn làm tốt hơn nữa trọng trách của mình trong thời gian tới.

Hữu Nghị