Người nữ cựu chiến bính hăng say làm việc nghĩa

(VOH) - Gặp người nữ cựu chiến binh (CCB) khi cô vừa trở về với công việc thường ngày sau đợt điều trị bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, tôi có một ấn tượng ban đầu thật lâu về cô bởi giọng nói rất ấm áp và nhiệt tình.

Người nữ cựu chiến bính hăng say làm việc nghĩa

 

 

(VOH) - Gặp người nữ cựu chiến binh (CCB) khi cô vừa trở về với công việc thường ngày sau đợt điều trị bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, tôi có một ấn tượng ban đầu thật lâu về cô bởi giọng nói rất ấm áp và nhiệt tình.

 

Có lẽ sự ấm áp, nhiệt tình ấy đã phần nào làm nên những thành công trong công tác của cô tại địa phương. Cô là Phương Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 2 quận 6, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ và Trưởng Khu phố 3 Phường 2 Quận 6.

 

 

Cô Phương Ngọc Hạnh tham gia Cách mạng từ năm 13 tuổi - đúng vào năm Mậu Thân 1968. Đến năm 1976, hòa bình lập lại, cô chuyển ngành về công tác tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Năm 1994, cô nghỉ hưu, về làm công tác tại địa phương. Từ đó đến nay, cô luôn chứng minh cho lãnh đạo và đồng nghiệp thấy

ở bản thân mình là người hết lòng vì công việc, vì tập thể. Vì rằng đứng ở cương vị nào, công việc nào do tổ chức giao cô đều hoàn thành tốt. Từ vai trò Phó Ban Thanh tra Nhân dân Phường, Phó Chủ tịch Hội CCB Phường, rồi Bí thư Chi bộ Khu phố, hay làm những nhiệm vụ Trưởng Ban Điều hành Khu phố, Tổ trưởng Tổ Hòa giải, Tổ trưởng Tổ Dân phố, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ, tất thảy việc lớn - nhỏ, mọi người đều thấy ở người phụ nữ nhân hậu này một tấm lòng. Công việc nhiều, sức khỏe không đảm bảo nên đôi khi cô cũng cảm thấy mệt và ngã bệnh. Nhưng nếu ai đó bảo cô làm ít đi để có thời gian nghỉ ngơi thì cô luôn lắc đầu từ chối. Cô Phương Ngọc Hạnh nói:

 

 

 

 

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 2 Quận 6 - nhận xét về cô

 

 

 

Đối với công tác từ thiện, cô Phương Ngọc Hạnh dành khá nhiều thời gian và tâm sức. Từ năm 2007, ngoài việc vận động Đảng viên trong Chi bộ, cô còn vận động bạn bè, các mạnh thường quân đóng góp tiền để xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 4 căn nhà tình thương. Đáng nói hơn, mỗi năm cô đã cùng với gia đình góp tiền làm từ thiện từ 15 đến 20 triệu đồng, với các phần việc như: đỡ đầu cho các em học sinh mồ côi nghèo, ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Hội Khuyến học của phường, Quỹ Trẻ em Khuyết tật TP, ủng hộ bếp ăn dinh dưỡng Hội Người Cao tuổi của Phường, chăm lo cho dân nghèo các ngày lễ, tết hàng năm. Tất cả đều được cô trích từ tiền lương hưu tiết kiệm của bản thân và gia đình. Đi nhiều, làm nhiều, đóng góp nhiều tuy có vất vả, tốn kém nhưng cô

luôn cảm thấy tràn ngập niềm vui . Các tỉnh xa như Khánh Hòa, Đắc Lắc, Buôn Mê Thuột, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Giờ là những nơi cô và nhóm từ thiện của mình thường đến để san sẻ khó khăn với những gia đình nghèo, không may mắn. Suy nghĩ về những việc làm của người nữ CCB Phương Ngọc Hạnh, một người bạn của cô là cô Trần Thị Năm đã nói:

 

 

 

 

 

Mỗi khi nghĩ và hình dung đến sự vất vả, cơ cực của những mảnh đời bất hạnh, cô Phương Ngọc Hạnh lại như được tiếp thêm lửa nhiệt tình để làm việc nghĩa. Và tôi hiểu rằng sự hăng say làm từ thiện này cô đã truyền niềm vui cho nhiều người khác bằng ý nghĩa cuộc sống: C

hia sẻ với mọi người, chính mình sẽ gặt hái nguồn yêu thương từ cuộc đời. Cũng từ phương châm sống của mình, cô Phương Ngọc Hạnh đã nhận được sự giúp sức của đồng nghiệp, bạn bè và trên hết là sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, người thân. Đó là người chồng từng là đồng đội của cô trong những ngày tham gia kháng chiến, đó là những đứa con ngoan, chăm chỉ, sẵn sàng gánh vác việc gia đình khi cô đi công tác xa. Và vui hơn nữa là khi trở về nhà, cả gia đình đón cô trong sum vầy, ấm cúng.

 

 

Diệu Phương