Người nữ tù 4 lần được gặp Bác

(VOH) - Là một phụ nữ yêu nước, từng tham gia các cuộc đấu tranh biểu tình của học sinh sinh viên Sài Gòn, năm 1961 bà Nguyễn Thị Châu bị bắt tại trại giam Lê Văn Duyệt, mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng vẫn không lay chuyển lòng kiên định của người nử tù cộng sản.

Người nữ tù 4 lần được gặp Bác

Chị Nguyễn Thị Châu, chiến sĩ biệt động nổi tiếng –nhân vật Y trong tác phẩm “Sống như Anh” được cử làm Chủ tịch UBND cách mạng quận 10 ngay sau ngày miền Nam giải phóng.

(VOH) - Là một phụ nữ yêu nước, từng tham gia các cuộc đấu tranh biểu tình của học sinh sinh viên Sài Gòn, năm 1961 bà Nguyễn Thị Châu bị bắt tại trại giam Lê Văn Duyệt, mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng vẫn không lay chuyển lòng kiên định của người nử tù cộng sản. Năm 1964 bà được thả ra và sau đó vô chiến khu Thành Đoàn rồi vào TW Đoàn và tham gia vào Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam. Năm 1969, bà được cử ra nước ngoài dự Quốc khánh các nước bạn, đó cũng dịp may mắn khi bà được gặp Bác Hồ và may mắn hơn bà lại được dùng bửa cơm thân mật với vị Chủ tịch nước mà từ lâu bà đã coi là thần tượng trong tim mình . Những lần gặp gỡ, trò chuyện và dùng cơm với Bác Hồ, bà Nguyễn Thị Châu đã học tập rất nhiều những đức tính cao quý của Bác Hồ và từ những tình cảm thân thương đó bà Châu đã xem đó như là tấm gương, là kim chỉ nam để học tập và làm theo trong suốt cuộc đời mình. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện kể của bà Nguyễn Thị Châu về 4 lần được gặp Bác Hồ:

Minh Hiệp