Hàng ngày, có đến hàng chục cuộc điện thoại gọi đến đường dây nóng của CLB nên càng thôi thúc các anh quyết tâm dẹp “đinh tặc”. Tuy nhiên, với những chiêu thức tinh vi các đối tượng rải đinh không dễ để bị phát hiện. Anh Trần Hoàng Anh, đội phó CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa kể: “ 4 ngày cật lực từ sáng sớm đến tận đêm khuya để bắt tận tay “đinh tặc” là khoảng thời gian khá căng thẳng, anh em chia nhau canh từng km. Vậy mà cũng hụt nhiều lần, có khi vừa thoáng thấy đối tượng đuổi theo thì bị vụt mất. Tức lắm nhưng lại động viên nhau tìm phương án khả thi hơn để bắt bằng được chúng”. Vừa nói vừa quẹt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt sạm đen vì nắng, gió, nở một cười thật tươi anh say sưa kể cho chúng tôi nghe về những chiêu thức của những kẻ xấu vì chút lợi nhuận cá nhân mà gây hại cho bao người. Bằng sự kiên trì, bám chặt những điểm nghi ngờ có “đinh tặc”, cuối cùng những tên đinh tặc đã lần lượt bị sa lưới, tạo niềm phấn khích trong nhân dân. Chị Nguyễn Ngọc Thanh Uyên, người từng bị cán “đinh tặc” 2 lần chia sẻ cảm nhận của mình trước sự dũng cảm của những hiệp sĩ đường phố:
Chiến công của những hiệp sĩ đường phố phường Phú Hòa như tiếp thêm niềm tin trong cuộc chiến chống “đinh tặc”. Tiếp sau đó, quận Đoàn Thủ Đức kết hợp với tỉnh Đoàn Bình Dương đã phối hợp tuần tra và hút đinh trên những tuyến đường thường xuyên bị “đinh tặc” hoành hành. Với sự quyết tâm cao, đến nay số lượng đinh rải đã giảm đáng kể và hàng loạt những tiệm sửa xe chặt chém cũng đã tự đóng cửa.

Chúng tôi đã có thời gian đồng hành cùng các hiệp sĩ săn bắt cướp phường Phú Hòa trên các tuyến đường làm nhiệm vụ mới thấy sự hy sinh của các anh thật đáng trân trọng. Anh Nguyễn Thanh Hải - đội trưởng CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa cho biết: dù một số đối tượng rải đinh đã bị tóm gọn song anh em trong đội vẫn chia nhau quan sát tại những tuyến đường này. Không chỉ tập trung cho việc bắt “đinh tặc” mà đến những dịp có lễ, hội, anh em CLB cũng cùng nhau đến mật phục, cùng với an ninh địa phương bắt giữ những kẻ gian. Thành tích gần nhất là tại lễ hội Chùa Bà Bình Dương, một số đối tượng chuyên móc túi đã bị các anh tóm gọn. Nhấp ngụm cà phê ven đường, anh Hải tâm sự: CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa là nơi trưởng thành của nhiều bạn trẻ, nhiều người trước đây ăn chơi, quậy phá nhưng khi được sự dìu dắt của các anh thì các bạn dần trở thành người có ích cho xã hội. Có bạn tình nguyện cùng các anh trên những hành trình bài trừ cái xấu. Chia sẻ về công việc ý nghĩa của mình, anh Nguyễn Thanh Hải bày tỏ:
Nhìn những ánh mắt lạc quan của các anh chúng tôi càng cảm thấy nể phục. Bởi lẽ, trước hiểm nguy không hề khuất phục, với các anh chỉ đơn giản là hạnh phúc khi được đóng góp cho xã hội bằng hành động quên mình. Các anh làm bằng lòng nhiệt tâm, không đòi hỏi được trả nghĩa, đôi khi hy sinh cả hạnh phúc riêng của mình. Bày tỏ về điều này, anh Trần Hoàng Anh - đội phó CLB nói:
Không riêng gì chúng tôi mà bất kỳ ai khi tiếp xúc với những thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đều cảm nhận được sự giản dị nơi những hiệp sĩ đường phố. Điều đó chính là nét đẹp ẩn trong tấm lòng hồn hậu và dũng cảm của các anh. Thật đúng như câu hát mà chúng ta vẫn thường nghe “ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Vâng, các anh đã chọn cho mình công việc thầm lặng thật có ý nghĩa và xã hội luôn rất cần những con người như họ./.

