Những hiệp sĩ trên đường phố
(VOH) - Sau 4 tháng thành lập tháng 4/2008, qua các hoạt động tuần tra, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng PC14 – công an Thành phố đã phát hiện gần 1000 đối tượng phạm tội, giúp hàng trăm người nhận lại tài sản mất cắp.
Sự xuất hiện của các chiến sĩ trinh sát Đội đặc nhiệm PC14 đã là rào cản lớn nhất của các đối tượng chuyên sống bằng nghề trộm, cướp.
![]() |
| Lực lượng hình sự đặc nhiệm TPHCM trong buổi lễ ra mắt ngày 2/4 (Ảnh: TPO) |
Ghé đội đặc nhiệm vào buổi xế chiều, chúng tôi bắt gặp không khí khẩn trương của các chiến sĩ trinh sát trước giờ đi tuần. Người chuẩn bị súng ngắn, áo giáp, người chuẩn bị xe máy, đổ xăng đầy… Chờ đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều, các anh phóng xe gắn máy ra đường phố, hòa vào dòng người tấp nập trong bộ áo quần thường phục.
Từ quận 5 các chiến sĩ cho xe thẳng tiến quận 1, rồi chuyển qua quận 3, sang quận Phú Nhuận… Cứ thế, trong suốt buổi tuần tra, các anh hầu như rải đều khắp các tuyến đường của các quận trong thành phố. Nhìn vẻ ngoài, trông các anh chẳng khác gì so với mọi người đi đường xung quanh. Chỉ khi phát hiện đối tượng khả nghi các anh mới thực sự trở thành “hình sự”.
Rong ruổi gần 1 tiếng đồng hồ tuần tra chưa phát hiện được gì, khoảng 4 giờ chiều, tại khu công nghiệp Tân Bình, nhóm của trinh sát Phạm Quốc Cường phát hiện 2 đối tượng khả nghi nên quyết định theo dõi. Đến đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), bọn cướp “giở trò”, giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đang đứng trên vỉa hè. Các trinh sát âm thầm đeo bám, đến đoạn đường vắng ép sát đối tượng vào lề đường. Đối tượng phản kháng, phóng xe như bay khiến người đi đường ai nấy đều hoảng hốt. Các trinh sát vội đuổi theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài gần chục phút, khi tên cướp cùng đường, nhảy đùng xuống kinh nước đen tại khu công nghiệp Tân Bình. Trinh sát Phạm Quốc Cường phải nhảy theo xuống để bắt đối tượng đưa về công an phường xử lý.
Là người được anh em trong đội nể phục vì khả năng phát hiện những đối tượng cướp giật trên phố, trinh sát Lê Mạnh Cường cho biết: “Rất nhiều đối tượng cướp giật sau khi bị bắt còn không tin chúng tôi là cảnh sát, đến khi bị tra còng số 8 thì bọn chúng mới gở lẽ”. Anh chia sẻ thêm kinh nghiệm nghiệp vụ trong việc nhận dạng đối tượng: “Thông thường, bọn cướp có thói quen là mắt hay liếc ngang, liếc dọc để tìm sơ hở của người đi đường, đặc biệt là những người có mang túi xách, hay vừa chạy xe, vừa nghe điện thoại di động. Một số đối tượng chuyên nghiệp hơn thì thường sữ dụng đi những loại xe phân khối lớn để dễ tẩu thoát sau khi cướp giật”.
Có đi thực tế cùng các anh, chúng tôi mới hình dung được những việc làm của các chiến sĩ đặc nhiệm, cũng như sẻ chia bao khó nhọc mà các anh phải âm thầm chịu đựng. Để chờ đối tượng sa lưới, có khi các anh phải kín đáo bám theo hàng chục cây số, hoặc ngồi chờ hàng giờ liền mỗi khi đối tượng tấp vào đâu đó ven đường. Anh Nguyễn Xuân Trường cho biết:
Chưa hết, một số đối tượng liều mạng, rồ ga cho xe chạy “Trối chết” rất nguy hiểm. Dù đường phố đông người, các trinh sát vẫn phải cố gắng đeo bám không để đối tượng mất dấu. Và đã có không ít lần các anh chẳng may bị tai nạn giao thông. Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Thúc nhớ lại tai nạn giao thông trong lúc giằng co với 2 đối tượng cướp giật:
Theo quy định, cảnh sát đặc nhiệm được phép nổ súng để khống chế, bắt giữ đối tượng hung hãn, nhưng từ khi thành lập đội tới giờ các trinh sát chưa lần nào phải rút súng bắn người, có chăng chỉ là những viên đạn chỉ thiên để hăm dọa đối tượng. Các anh tâm sự: “Cướp giật là đáng trách, nhưng bản chất con người đâu phải ai cũng xấu, cần phải cho đối tượng một cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời. Súng đạn chỉ nên dùng trong trường hợp bất khả kháng, đối với những đối tượng hung hãn, có vũ khí mà thôi”.
Bên cạnh mục tiêu săn đuổi là những tên cướp giật, các chiến sĩ trinh sát còn “để mắt” tới những thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự giao thông. Lúc 22 giờ 30, ngày 23/7, trong lúc đi tuần trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) đội trinh sát bất ngờ kiểm tra một xe gắn máy gắn thiết bị phát ra tiếng nhạc ầm ĩ, gây phiền hà người đi đường. Chủ phương tiện Đoàn Thanh Phong (quê Bình Phước) không xuất trình được chứng minh nhân dân nên bị lập biên bản bàn giao công an phường gần đó xử lý.
Thành lập từ tháng 4 đến nay, đội cảnh sát đặc nhiệm công an TP đã truy bắt hàng trăm đối tượng cướp giật trên đường, góp phần đem lại bình yên cho người dân thành phố. Bất kể giờ giấc, thời tiết, các anh vẫn lặng lẽ trên đường phố và vẫn luôn sẵn sàng đối diện trước hiểm nguy. Đồng cảm với nỗi vất vả của anh em, Đội phó phụ trách Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phạm Văn Phòng nói:
Sau những giờ đi tuần, niềm vui duy nhất của các anh là gặp được những đồng nghiệp trinh sát cũng đang làm nhiệm vụ tại các quận, huyện. Có những hôm, dù trời khuya lắc, các anh vẫn ngồi lại bên nhau, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm nhận dạng đối tượng. Tuy chỉ là những quán cóc đơn sơ ven đường nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm thương mến của những chiến sĩ hết lòng “vì dân phục vụ”.
Đêm Sài Gòn, trời lạnh buốt sau cơn mưa. Ngoài đường phố dòng người thưa thớt. Bóng dáng các chiến sĩ trinh sát cũng lặng khuất sau màn đêm. Dõi theo các anh, chúng tôi thầm cảm kích, bởi nhờ vào những đóng góp lặng lẽ này mà nhiều người trân trọng gọi các anh là những hiệp sĩ trên đường phố.
Công Minh

