Những nghĩa cử của lòng biết ơn
(VOH) - Sau chiến tranh, bao người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống, bao bà mẹ cùng một lúc phải mất đi cả chồng và con. Nhiều người vợ trẻ chỉ được hưởng hạnh phúc vợ chồng chưa trọn một ngày, rồi góa bụa cả đời. Những tổn thất to lớn, những nỗi đau quặn lòng… cứ thế mà lặn vào năm tháng, thời gian. “Ai đếm hết hi sinh, ai đong máu chiến trường…” câu thơ ấy cứ trở đi trở lại trong tôi khi đứng trước những tập hồ sơ dày cộm đã ngả màu trong phòng chính sách có công Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm sáng đi đầu về hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong cả nước. Chúng tôi được biết Sở Lao động thương binh xã hội thành phố luoân coi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa là những hoạt động thường xuyên từ ngày này qua ngày khác, chöù khoâng phaûi chæ hoạt động theo phong trào.
Cũng vì vậy, một trong những điển hình về xây dựng nhà tình nghĩa của thành phố đã trở thành phong trào lớn của cả nước. Tính từ năm 1995 tới nay, thành phố đã trao tặng được gần 16.000 căn nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh gia đình chính sách. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mới, những căn nhà đã xuống cấp đều được các quận huyện tu bổ, sửa chữa. Chính vì thế mà trong gần 16.000 căn nhà được trao tặng trong suốt thời gian qua, đã có khoảng 12.000 căn được sửa chữa, chống dột.
Nói rõ hơn về công tác nâng cấp, sửa sang lại những căn nhà tình nghĩa này, ông Trần Thanh Hoàng - Phó phòng Chính sách có công Sở Lao động thương binh và xã hội cho biết:
Không chỉ có vậy, thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong những thành phố dẫn đầu về bảo đảm mức sống cho gia đình chính sách, cũng như có nhiều việc làm tình nghĩa thiết thực của các quận huyện, đoàn thể cho gia đình thương binh liệt sĩ. Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã phụng dưỡng hơn 350 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và tặng hơn 6000 sổ vàng tình nghĩa. Oâng Nguyễn Ngọc Ẩn - thương binh 3/4 đã vượt lên chính mình, trở thành một nông dân giỏi ở huyện Củ Chi từ chính sự hỗ trợ của thành phố. Ông phấn khởi cho biết:
Cũng bằng những việc làm đầy trách nhiệm và ân tình, Quân khu 7, Sở Lao động thương binh xã hội, Bộ chỉ huy quân sự thành phốø là 3 đơn vị phối hợp với nhau rất chặt chẽ trong vieäc thực hiện các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh như: xác minh, boå sung vaø xaùc nhaän các trường hợp thương binh liệt sĩ. Hiện nay, các đơn vị vẫn tiếp tục cố gắng tìm kiếm, xác minh và kết luận các trường hợp còn tồn đọng sau chiến tranh. Được biết, trong năm vừa qua, Sở lao động thương binh xã hội đã xác nhận thêm 10 hồ sơ.
Vào những ngày tháng bảy, tháng của lòng tri ân, chúng tôi đã tìm gặp hai gia đình thương binh liệt sĩ đang sống trong những căn nhà tình nghĩa ấm áp yêu thương. Đó là căn nhà của bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tấn và ông thương binh Nguyễn Hữu Ý.
Mười tám năm sống trong ngôi nhà tình nghĩa số 115/11B3 Cư xá 30/4 phường 25 quận Bình Thạnh là ngần ấy năm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tấn sống trong tình yêu thương của chính quyền và bà con địa phương. Ngôi nhà tình nghĩa khang trang của mẹ là địa chỉ quen thuộc của quận uỷ, đoàn thanh niên quận Bình Thạnh và các đoàn thể cùng người dân khu phố. Ngôi nhà mẹ Tấn là nơi âm vang bao câu chuyện về lòng dũng cảm và sự hy sinh anh dũng của quân dân tỉnh Quy Nhơn, trong đó có chồng và hai con của mẹ. Tuổi tám mươi sáu, mẹ như ngọn đèn lay trước gió, chính sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của chính quyền và người dân đã an ủi và bù đắp một phần mất mát của mẹ. Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tấn tâm sự:
Trong ngôi nhà tình nghĩa vừa được trao tặng vào đầu năm 2008, người thương binh Nguyễn Hữu Ý đã kể cho chúng tôi về những năm tháng trực tiếp chiến đấu dọc ngang các chiến trường Tây Nguyên - Nam Bộ, và chiến trường trên đất bạn Cam-pu-chia. Ông không giấu được xúc động khi nhắc đến sự quan tâm chăm lo về nhiều mặt của chính quyền và người dân địa phương trong đó có ngôi nhà tình nghĩa số 187/4/3A Hoàng Hoa Thám phường 6 quận Bình Thạnh. Ngôi nhà ngang rộng chừng 30 m2, khang trang, sạch sẽ. Tuy chuyển về nơi ở mới chưa lâu nhưng ngôi nhà nhỏ luôn đón tiếp những người bạn từ Hội cựu chiến binh, Hội mẹ truyền thống đến thăm nom, động viên ông vượt qua bệnh tật. Ông Hữu Ý bày tỏ:
Với truyền thống của dân tộc “An quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và nhân dân ta đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho những gia đình chính sách có công, những gia đình thương binh liệt sĩ. Tất cả chúng ta, những người đang sống trên mảnh đất yên bình, đang được hưởng thụ thành quả từ lớp người đi trước, hãy bớt chút thời gian trong cuộc sống hối hả để tự một lần nhìn lại những công lao to lớn cuûa cha anh và hãy dành một khoảng lặng để tri ân những người đi trước.
Diệu Bình – Thùy Trang